Mãn nhãn với màn “rước kiệu bay” độc đáo tại đền thiêng xứ Nghệ

Thứ ba, ngày 18/02/2025 21:40 PM (GMT+7)
Buổi sáng, hàng vạn người đổ ra bãi biển ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An để tham gia lễ cầu ngư. Đây là một phần lễ chính trong lễ hội đền Cờn, ngôi đền thiêng nhất xứ Nghệ. Đặc biệt, trên bãi biển diễn ra tục chạy ói và màn rước kiệu bay độc nhất vô nhị của ngư dân vùng biển nơi đây.
Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 1.

Lễ hội đền Cờn, ngôi đền được mệnh danh là linh thiêng nhất xứ Nghệ luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách thập phương, đặc biệt là người dân vùng biển Nghệ An. Trong đó, phần lễ cầu ngư trên bãi biển mang đậm bản sắc văn hóa của người dân nơi đây. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 2.

Ngày 18/2, hàng vạn người đã đội mưa cùng tham gia lễ cầu ngư trên bãi biển. Lễ cầu ngư nhằm cầu một năm quốc thái dân an, trời yên biển lặng, ngư dân vươn khơi thắng lợi. Đối với người dân vùng biển, đây là một nghi lễ rất quan trọng. Phần lễ đã diễn ra vô cùng trang nghiêm. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 3.

Sau phần lễ, người dân được mở cửa để cùng "cướp lộc" trên mâm cúng. Ai cũng mong muốn xin được lộc để có một năm vươn khơi thắng lợi, may mắn đến với gia đình và bản thân mình. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 4.

Một ngư phủ may mắn dành cho mình phần lộc lớn trong lễ cầu ngư. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 5.

Sau lễ cầu ngư là tục chạy ói và màn rước kiệu trên bãi biển được nhiều người mong đợi. Tục chạy ói và rước kiệu được xem là linh hồn của lễ hội đền Cờn Tục chạy ói nhằm tái hiện sự tích dân làng Phương Cần xuống làng Phú Lương cướp khúc gỗ thần - mộc thần - một nghi thức tôn giáo sơ khai của cư dân chài lưới. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 6.

Theo tích xưa, tục chạy ói xưa bao gồm 2 đoàn rước lớn là đoàn rước ngai, sắc, bằng và đoàn rước kiệu thờ của các vị thần, kèm theo đó là tàn, lọng, quạt, binh khí, cờ lệnh, cờ ngũ sắc, cờ lệnh. Những người được chọn là tham gia rước kiệu vào đền là những thanh niên trai tráng, ngư phủ khỏe mạnh nhất trong vùng. Màn rước kiệu độc đáo này là một nét đặc trưng riêng của người dân miền biển nơi đây. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 7.

Những chiếc kiệu được các chàng trai khỏe mạnh khiêng trên vai, lúc thì chạy, lúc thì tung lên cao trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo du khách. Kiệu càng được tung cao, rước hồ hởi nhất thì càng mang lại nhiều may mắn. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 8.

Một chiếc kiệu được tung lên cao như đang bay. Vì thế đây còn được gọi là màn rước kiệu bay độc đáo của ngư dân vùng biển ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 9.

Có 5 chiếc kiệu được rước từ đền Cờn trong ra đền Cờn ngoài để làm các nghi lễ. Ngư phủ rước kiệu chạy trên bãi biển trong tiếng reo hò của hàng vạn du khách. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 10.

Ngư phủ khiêng kiệu chạy như bay trên bãi biển. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 11.

Kiệu được khiêng ra sát mép nước rồi tung lên cao theo từng nhịp điệu. Ảnh: N.T

Hàng vạn người đội mưa ra bãi biển xem màn "rước kiệu bay" độc nhất vô nhị- Ảnh 12.

Tục chạy ói và rước kiệu tại lễ hội đền Cờn vào sáng ngày 18/2 thu hút hàng vạn du khách và người dân địa phương. Bãi biển phường Quỳnh Phương đông kín người. Ảnh: N.T

Thắng Tình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem