Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng 17/2, trong lúc chở người thân đi khám bệnh, khi qua khu vực cầu Dài, thuộc thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh (Nghĩa Hành), chị Lê Thị Yến Thu đã nhặt được một chiếc ví có gần 39,5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, chị Thu đã mang chiếc ví và số tiền nhặt được đến giao nộp cho Công an xã Hành Minh.
Tiếp nhận chiếc ví và số tài sản từ chị Thu, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng xác minh và liên hệ với chủ nhân của chiếc ví là anh Trương Anh Tú, 27 tuổi ngụ phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi).
Chị Lê Thị Yến Thu trao lại chiếc ví gồm giấy tờ và gần 39,5 triệu đồng cho chủ nhân dưới sự chứng kiến của Công an xã Hành Minh.
Đến 14 giờ chiều cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Công an xã Hành Minh, chị Thu đã tận tay trao lại ví gồm giấy tờ và gần 39,5 triệu đồng cho anh Trương Anh Tú. Viết thư cảm ơn công an xã và người trả lại ví, anh Tú chúc chị Thu sức khỏe, hạnh phúc và mong hành động đẹp có thể lan tỏa đến cộng đồng.
Thư cảm cảm ơn của anh Tú gửi chị Thu và Công an xã Hành Minh (Nghĩa Hành).
Anh Trương Anh Tú, chủ nhân của chiếc ví cho biết, tôi làm cho cửa hàng điện máy chi nhánh ở xã Hành Thiện (Nghĩa Hành). Sáng nay, tôi chạy xe máy từ chi nhánh đến thị trấn chợ Chùa (đoạn đường hơn 10km) để nộp tiền cho cửa hàng khác của công ty thì đánh rơi chiếc ví bỏ trong túi áo khoác. Nếu chị Thu không nhặt và trả lại, tôi sẽ tự bỏ tiền túi của mình để bù vào. Do đó, tôi rất biết ơn chị Thu.
* Bài có sự biên tập ở title và sapo
.