Hành trình truyền cảm hứng của bé 8 tuổi muốn hiến tạng cứu người

San San (Theo NewQQ) Thứ bảy, ngày 11/01/2020 18:56 PM (GMT+7)
"Bố ơi, hãy về nhà. Con sẽ hiến tặng trái tim cho những đứa trẻ khác sau khi chết. Thật không may, đôi mắt của con không thấy được nữa và con không thể hiến tặng cho những đứa trẻ khác."- Câu nói đau lòng này của một cậu bé 8 tuổi đã chạm đến trái tim của rất nhiều người trong những ngày qua.
Bình luận 0

Đó là câu chuyện xót xa của cậu bé Lâu Bồi Thạc, 8 tuổi và sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Vào tháng 3 năm 2018, cơ thể của Bồi Thạc bỗng trở nên xanh xao vàng vọt và suy nhược. Cha mẹ cậu bé đã đưa đưa cậu tới các bệnh viện Nhi gần xa để để điều trị. Sau khi chi hơn 100.000 nhân dân tệ (~ 340 triệu vnd), tình trạng của Bồi Thạc không những không được kiểm soát mà còn trở nên tồi tệ hơn.

img

Vào cuối tháng 5 năm 2018, tình trạng của Bồi Thạc trở nên vô cùng xấu. Cậu bé chảy máu mũi liên tục và xuất hiện nhiều điểm xuất huyết trên cơ thể. Sau một loạt các xét nghiệm máu và chọc dò tủy sống, Bồi Thạc cuối cùng đã được chẩn đoán bị thiếu máu bất sản cực kỳ nghiêm trọng, hay còn gọi là suy tủy xương. Cách điều trị bệnh duy nhất là thực hiện ghép tủy xương tế bào gốc tạo máu càng sớm càng tốt. "Mỗi khi nhìn con khóc quằn quại khi bị lấy máu hay chọc tủy, tôi cảm thấy tim mình đang chảy máu." Cha của Bồi Thạc nói.

Sau khi tìm hiểu và chạy khắp nơi hỏi thông tin, Bồi Thạc được bố mẹ đưa tới một bệnh viện Đa khoa nơi có đủ điều kiện cấy ghép. Tuy nhiên, cha Bồi Thạc bất lực vì khoản tiền anh được bác sĩ thông báo cho ca cấy ghép. "Bác sĩ bảo với chúng tôi rằng hãy chuẩn bị 400.000 tệ (~1.4 tỉ vnd). Người thân và bạn bè của chúng tôi đã sợ chúng tôi từ khi bị vay mượn."  

img

Bồi Thạc vì quá nhạy cảm với các loại thuốc hóa trị, cậu bé cảm thấy chóng mặt và nôn mửa mỗi ngày. Bác sĩ đã đặt ống thông dạ dày cho cậu. Cậu bé không đủ sức lực để nói bất kỳ từ nào, chỉ biết lặng nhìn mẹ khóc thầm. Vào ngày 27 tháng 9, tủy xương và tế bào gốc của cha  Bồi Thạc được ghép thành công vào cơ thể cậu bé.  Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đầu tiên trong chuỗi ngày điều trị. Bồi Thạc bị nhiễm trùng đường ruột nghiêm trọng, nhiễm nấm phổi, viêm tụy và các triệu chứng khác. Cậu bé phải uống thuốc nhập khẩu trị giá hàng ngàn tệ mỗi ngày. Nghiêm trọng hơn, một thời gian sau đó, cậu bé bị đục thủy tinh thể do ngộ độc thuốc, dẫn tới không thể nhìn thấy gì.

img

Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, cha Bồi Thạc đã phải bán căn nhà của mình để lấy tiền phẫu thuật mắt cho con trai. Tuy nhiên, vào đêm trước ca phẫu thuật, Bồi Thạc bị nhiễm trùng đường ruột nghiêm trọng, nhiễm nấm phổi và viêm tụy. Bác sĩ đã phải tạm dừng phẫu thuật mắt để kiểm soát tình trạng bệnh đang bội phát cho cậu bé trước. Viêm tụy khiến Bồi Thạc đau đớn đến mức lăn lộn trên giường. Mặc dù vậy, cậu bé an ủi bố mẹ: "Bố với mẹ đừng khóc, bây giờ con không thể nhìn thấy gì, con không thể lau nước mắt cho bố mẹ."

Nhìn cậu con trai hiểu chuyện đang phải chịu đau, cha Bồi Thạc cảm thấy như  bị dao cứa vào lòng. Nhìn lại quá trình chưa bệnh cho con trai hơn 1 năm qua đã tiêu tốn gần 1,5 triệu nhân dân tệ. Bệnh nhiễm nấm phổi nghiêm trọng nhất, nó khiến anh hàng tuần phải chi 80.000 nhân dân tệ. Chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể cho Bồi Thạc sắp cạn kiệt. Giờ đây, cậu bé không chỉ cần phẫu thuật mắt mà còn cần dùng thuốc dài hạn để kiểm soát bệnh.  

Mặc dù Bồi Thạc chỉ mới 8 tuổi, nhưng cậu bé cũng đã có hiểu biết nhất định về khái niệm tài sản. Cậu bé đáng thương biết rằng bố mẹ đã không còn đủ tiền, và cậu đã cầu xin cha mình từ bỏ điều trị. Bồi Thạc nói: "Bố ơi, hãy về nhà. Con sẽ hiến tặng trái tim cho những đứa trẻ khác sau khi chết. Thật không may, đôi mắt của con không thấy được nữa và con không thể hiến tặng cho những đứa trẻ khác." Câu nói đau lòng này của cậu bé đã chạm đến trái tim của rất nhiều người trong những ngày qua. Hiện có rất nhiều cư dân mạng đang kêu gọi quyên góp ủng hộ cho gia đình cậu bé trải qua quãng thời gian khó khăn này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem