Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dù được sinh ra và lớn lên tại Essex (Anh) nhưng Carter-Vickers, vốn có bố là VĐV bóng rổ người Mỹ từng chơi tại giải NBA, lại khoác áo các đội tuyển bóng đá Mỹ từ U18 trở lên.
Cameron Carter-Vickers
Ông Howard Carter, bố của Carter-Vickers, tới từ Louisiana (Mỹ), gia nhập CLB Denver Nuggets năm 1983. Ông chơi cho Denver một mùa giải trước khi chuyển tới chơi cho Dallas Mavericks.
Sau đó Howard sang Pháp và thi đấu tại đây trong hơn 10 năm, nhập quốc tịch Pháp và thi đấu cho đội tuyển bóng rổ nước này. Howard kết thúc sự nghiệp tại Hy Lạp, nơi ông gặp mẹ của Cameron, bà Geraldine Vickers tới từ Essex (Anh).
Trong thời gian thi đấu cho Pau Orthez, ông Howard từng vô địch giải bóng rổ Pháp 3 lần vào các năm 1986, 1987, 1992 và giành 2 chiếc cúp quốc gia 1992 và 1993. Giờ đây con trai ông cũng đã trở thành một nhà vô địch, chỉ khác là ở môn bóng đá.
Sau khi gia nhập Học viện đào tạo trẻ của Tottenham Hotspur, Carter-Vickers thi đấu dưới dạng cho mượn cho nhiều đội bóng trước khi dừng chân tại Celtic, nơi hậu vệ 24 tuổi trở thành nhân tố quan trọng giúp Celtic đăng quang chức vô địch Scottish Premiership.
Phong độ ấn tượng trong màu áo Celtic giúp Carter-Vickers được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2019.
Ở mùa giải này, Carter-Vickers có cơ hội lần đầu tiên ra sân tại Champions League, thậm chí anh được đeo băng đội trưởng do sự vắng mặt của Callum McGregor vì chấn thương.
Giờ đây, Carter-Vickers đang hướng tới "sân khấu" lớn hơn trong sự nghiệp khi anh góp mặt trong danh sách ĐT Mỹ tham dự World Cup 2022 tại Qatar.