HCV SEA Games 31 Trần Thị Ánh Tuyết: "Thắng Thái Lan xong, tôi chẳng còn áp lực gì"

Lê Minh Thứ năm, ngày 19/05/2022 08:10 AM (GMT+7)
Sau khi bảo vệ thành công tấm HCV taekwondo hạng -53kg nữ SEA Games 31, võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết cho biết: "Với tôi, trận đầu tiên gặp võ sĩ Thái Lan Julanan Khantikulanon là khó khăn nhất. Những trận còn lại, kể cả trận chung kết tôi đều rất tự tin chiến thắng".
Bình luận 0

Trần Thị Ánh Tuyết: "Tôi có chút áp lực khi gặp võ sĩ Thái Lan"

Tại SEA Games 30 năm 2019 (Philippines), Ánh Tuyết vốn sở trường đánh hạng -57kg đã phải ép cân đấu hạng -53kg. Vậy mà cô gái Đà Nẵng ở tuổi 21 thời điểm đó đã bất ngờ hạ á quân thế giới Harnsujin Phannapa (Thái Lan) 28-26 ở bán kết, trước khi thắng dễ Mariska Halinda (Indonesia) 26-8 trong trận chung kết để giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

HCV SEA Games 31 Trần Thị Ánh Tuyết: "Thắng Thái Lan xong, tôi chẳng còn áp lực gì" - Ảnh 1.

Trần Thị Ánh Tuyết (giáp đỏ) thắng Julanan (Thái Lan) trong trận "chung kết sớm" hạng -53kg. Ảnh: Thuần Thư

Như một ngẫu nhiên thú vị, Trần Thị Ánh Tuyết thường phải đấu những trận "chung kết sớm". Chiều 18/5, lá thăm may rủi đã đưa Ánh Tuyết gặp ngay Julanan Khantikulanon (Thái Lan) ở trận đầu tiên trên hành trinh bảo vệ HCV SEA Games hạng -53kg nữ.

Trong hiệp 1, Ánh Tuyết đã bị VĐV từng giành HCĐ thế giới 2019, HCV SEA Games 2017, 2019 ở hạng -46kg, tới SEA Games 31 đôn lên đánh -53kg dẫn trước 4-0. Nhưng sau đó, Ánh Tuyết đã gỡ được 4-4. Kết thúc 2 phút hiệp 2, tỷ số là 5-5. Tuyết chỉ chứng minh được bản lĩnh để vượt lên trong hiệp 3 với những đòn phản hiệu quả, thắng chung cuộc 12-9.

HCV SEA Games 31 Trần Thị Ánh Tuyết: "Thắng Thái Lan xong, tôi chẳng còn áp lực gì" - Ảnh 2.

Trần Thị Ánh Tuyết thắng thuyết phục Jesscia (Philippines) trong trận tranh HCV. Ảnh: Xuân Huấn

Sạu khi thắng trận "chung kết sớm", Ánh Tuyết dễ dàng thắng Nichelle (Singapore) 40-19 ở bán kết và đánh bại Jesscia (Philippines) 23-16 trong trận tranh HCV.

Trả lời báo chí tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) sau khi bảo vệ thành công HCV SEA Games, Trần Thị Ánh Tuyết tỏ ra khá bình thản: "Tôi chỉ gặp áp lực ở trận ra quân gặp võ sĩ Thái Lan. Trong quá khứ, tôi chưa từng gặp VĐV này nên có chút bất ngờ khi đối thủ đã nhập cuộc tốt.

Mọi thứ đã được giải tỏa hoàn toàn sau trận thắng Thái Lan. Tôi hoàn toàn tự tin khi thi đấu bán kết, chung kết mà không chút áp lực hay khó khăn nào cả. Khi lên sàn đấu, tôi chỉ tập trung suy nghĩ thể hiện tốt nhất khả năng chuyên môn, quyết tâm bảo vệ HCV SEA Games của mình".

Khi phóng viên hỏi về cảm xúc khi giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp cách đây gần 3 năm và thời khắc chiến thắng trong trận chung kết SEA Games 31, Ánh Tuyết chia sẻ chân thành: "Năm nay, tôi được thi đấu trên sân nhà nên cảm giác rất thiêng liêng".

Trong suy nghĩ của Ánh Tuyết, cô vẫn ước ao được một lần dự Olympic: "Tôi đã không thể dự Olympic Tokyo 2020 và sẽ cố gắng biến ước mơ thành hiện thực vào năm 2024", Trần Thị Ánh Tuyết thể hiện khát khao.

HCV SEA Games 31 Trần Thị Ánh Tuyết: "Thắng Thái Lan xong, tôi chẳng còn áp lực gì" - Ảnh 4.

Trần Thị Ánh Tuyết đã nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ảnh: Trọng Hải




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem