Hé lộ danh tính bí ẩn của yêu quái dám giả dạng Tôn Ngộ Không

M.P Thứ hai, ngày 14/09/2020 08:35 AM (GMT+7)
Trận chiến với Lục Nhĩ Mỹ Hầu có lẽ là một trong những kiếp nạn khiến Tôn Ngộ Không gặp nhiều phiền toái nhất, thậm chí đánh nhau long trời lở đất vẫn bất phân thắng bại.
Bình luận 0

Trong tay sở hữu 72 phép thần thông biến hóa nhưng Tôn Ngộ Không chẳng phải vạn năng, bất bại. Thực tế thì Mỹ Hầu Vương đã từng gặp phải một thử thách rất khó nhằn trong hành trình đi thỉnh kinh. Một con khỉ đá giống Tôn Ngộ Không như đúc, khiến cho tất cả đều không phân biệt nổi xuất hiện. Con khỉ này làm nhiều việc ác, khiến đại đồ đệ của Đường Tăng đau đầu vì không tài nào khống chế nổi. Tên của nó chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu.

Hé lộ danh tính bí ẩn của yêu quái dám giả dạng Tôn Ngộ Không - Ảnh 1.

Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã từng giao tranh, quyết chiến một trận. Thế nhưng mãi mà vẫn không phân được cao thấp nên phải nhờ đến chư vị thần tiên làm chủ hộ. Pháp nhãn của Quan Âm Bồ Tát cũng bất lực, gương chiếu yêu của Ngọc Đế cũng lắc đầu, không ai biết đâu là Tôn Ngộ Không thật. Cuối cùng, cả hai đưa nhau đến Tây Thiên, Lục Nhĩ Mỹ Hầu bị Phật Tổ Như Lai phát hiện và nhốt vào Đại Thiên Am.

Lục Nhĩ Mỹ Hầu là con khỉ đá có đến 6 cái tai, nó chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đã biết được mọi chuyện trong thiên hạ. Vì thế nên những kế hoạch bí mật và pháp thuật tu luyện trên đời đều bị Lục Nhĩ Mỹ Hầu nghe trộm và học lỏm. Vì thế mà nó cũng sở hữu 72 phép biến hóa cũng như công lực giống Tôn Ngộ Không, thậm chí là cao hơn một bậc.

Hé lộ danh tính bí ẩn của yêu quái dám giả dạng Tôn Ngộ Không - Ảnh 2.

Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu có đường sinh mệnh thông nhau, nên nó không thể bị diệt trừ tận gốc. Không những thế, nếu con khỉ đá này thoát khỏi Thiên Am thì chắc chắn Tam giớ sẽ đại loạn, chịu đựng kiếp nạn chưa từng có.

Theo một cách hiểu khác, Lục Nhĩ Mỹ Hầu chính là phần ác của Tôn Ngộ Không. Cuộc chiến bất phân thắng bại giữa cả hai là cuộc chiến nội tâm, một bên muốn sang Tây thiên thỉnh kinh, tu thành chính quả (Phật tâm). Trong khi đó bên còn lại thì muốn về lại Hoa Quả Sơn cướp bóc, hưởng thụ (Ma tâm).

Hé lộ danh tính bí ẩn của yêu quái dám giả dạng Tôn Ngộ Không - Ảnh 3.

Sự thật là ma tâm của Ngộ Không tồn tại từ 500 năm trước, ngày mà y còn là một yêu tinh ngông cuồng, chẳng sợ trời sợ đất gì. Tâm tính đó không thể biến mất trong ngày một ngày hai nên đã hóa thành yêu, chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem