Lúc 10h ngày 7.7, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) nhận được cuộc gọi cầu cứu từ chị T.T.L (SN 2001, ngụ tỉnh Thái Bình, trú tỉnh Bình Dương, tên đã thay đổi) gọi điện cầu cứu về việc bị tống tiền.
Chị L cho biết, khoảng đầu năm 2017, chị có quen Thuận qua trung gian 1 người bạn. Sau đó, cả 2 thấy hợp nhau và nhiều lần đi tâm sự cùng nhau.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2018/images/2018-07-07/Nam-thanh-nien-dung-canh-nhay-cam-tong-tien-ban-gai-cu-img_5327-1530958114-width4032height3024.jpg)
Thuận (người bên trái ảnh) thừa nhận hành vi dùng cảnh nóng tống tiền. Ảnh: C.T
Một thời gian sau, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên chị L chủ động chia tay. Lúc này, Thuận tạo nhóm trên mạng xã hội Facebook và gửi hình "nóng", clip "nóng" của 2 người cho bạn bè của cả 2 xem. Chưa dừng lại, Thuận còn yêu cầu chị L phải đưa 5 triệu đồng thì mới xóa. Nếu chị L không chấp nhận thì Thuận sẽ phát tán nhiều hơn.
Chị L vờ đồng ý với Thuận và gọi điện cầu cứu đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Khi chị L hẹn gặp Thuận trước cổng trường Đại học Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một để giao tiền, đội hiệp sĩ ập vào mời về trụ sở công an phường.
Tại đây, qua kiểm tra, trong điện thoại của Thuận còn rất nhiều hình và clip nhạy cảm của 2 người. Trước chứng cứ rõ ràng, Thuận đã phải thừa nhận hành vi kể trên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.