H'Hen Niê: "Tôi đã quên mình là Hoa hậu"

Thúy Ngọc Thứ ba, ngày 21/09/2021 06:35 AM (GMT+7)
"Phải đến tận nơi, làm việc cùng nhau, tôi mới hiểu được công việc của các y bác sĩ vất vả thế nào" – Hoa hậu H'Hen Niê tâm sự với Dân Việt.
Bình luận 0
H'Hen Niê: Tôi đã quên mình là Hoa hậu - Ảnh 1.

H'Hen Niê cho biết, nhờ tham gia công việc tình nguyện nên cô không thấy stress trong những ngày giãn cách. (Ảnh: NVCC)

H'Hen Niê: "Tôi đã quên mình là Hoa hậu" - Ảnh 2.

Trong khi cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19 thì Hoa hậu H'Hen Niê cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại TP.HCM. Hình ảnh một Hoa hậu chạy xe máy làm shipper, bốc vác các bao tải nặng đựng gạo, đồ đùng thiết yếu... chẳng kém đấng mày râu khiến người hâm mộ không khỏi xúc động, cảm phục. 

Nhiều người hâm mộ đã gọi H'Hen Niê với danh xưng là "Hoa hậu lực điền". Những khoảnh khắc bình dị được H'Hen Niê chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời động viên, khích lệ của công chúng. Người đẹp Ê Đê mộc mạc, giàu lòng nhân ái đã ghi điểm bằng chính hành động đẹp của mình giữa mùa dịch.

H'Hen Niê làm shipper chở rau và gạo. (Nguồn: FBNV)

H'Hen Niê: "Tôi đã quên mình là Hoa hậu" - Ảnh 4.

Chào H'Hen Niê! Suốt bao ngày tháng qua, bạn lao ra đường từ sáng sớm tới tối mịt làm công tác thiện nguyện. Bữa thì thấy bạn vác gạo, hôm thì bạn chở đầy xe lương thực, thực phẩm... trao tận tay người dân khó khăn ở TP. HCM. Đến giờ bạn đã cảm thấy mệt chưa?

- Tôi chưa thấy mệt. Khi tham gia làm tình nguyện viên, có ngày được nghỉ, có ngày phải làm nhiều việc một lúc nhưng tôi thấy rất hạnh phúc khi bản thân góp được chút gì đó cho xã hội. Những ngày được nghỉ tôi tận dụng thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống và tập luyện hoặc giao lưu cùng người hâm mộ tại nhà thông qua các kênh mạng xã hội để lan tỏa năng lượng lạc quan tới mọi người trong khoảng thời gian giãn cách. 

H'Hen Niê: Tôi đã quên mình là Hoa hậu - Ảnh 3.

H'Hen Niê "đổi nghề" từ Hoa hậu sang shipper part-time. (Ảnh: NVCC)

Trước khi quyết định đích thân ra tâm dịch giúp đỡ người dân bạn có tưởng tượng ra những khó khăn và nguy hiểm trong hành trình này?

- Những ngày đi làm tình nguyện viên giúp tôi thay đổi rất nhiều. Trước đây, khi theo dõi tin tức, thú thật tôi cũ lo lắng lắm. Nhưng sau tất cả, mình vượt lên nỗi lo ấy và tham gia làm tình nguyện viên. Tôi muốn góp chút sức nhỏ bé của mình cho mảnh đất Sài Gòn thân thương đã nuôi sống mình và hàng triệu người xa quê như tôi. 

Khi tham gia làm tình nguyện viên, tôi đã quên mình là Hoa hậu hay người nổi tiếng. Tôi làm mọi việc xuất phát từ cái tâm vì mục đích và mục tiêu chung của đơn vị Thành đoàn TP. HCM đưa ra. Ngoài ra hoàn toàn không có mục đích nào khác. Tôi luôn tâm niệm, mình làm bằng trái tim và tấm lòng để mang năng lượng tích cực giúp mọi người xung quanh.

Đã lâu rồi không được về thăm gia đình, chắc hẳn bạn nhớ gia đình lắm phải không?

- Lúc đầu, tôi không có nói với ba mẹ là đi tình nguyện. Sau đó, cả nhà thấy hình ảnh của tôi đi làm tình nguyện trên mạng xã hội đã gọi cho tôi nhắc giữ sức khỏe. Sau những chuyến đi tình nguyện, về nhà được trò chuyện với ba mẹ, thấy ba mẹ khỏe là tôi hạnh phúc rồi.

Năm nào cũng vậy, đến thời điểm này tôi sẽ về quê để gặp gỡ và chia sẻ cùng các em nhỏ ở quê. Vì dịch bệnh nên năm nay tôi chưa thực hiện được điều đó. Hơn nữa, mùa này ở quê tôi rất đẹp, nhiều loại hoa quả ngon mà tôi thích nên cứ đến mùa này là tôi về quê thu hoạch.

Cả đất nước đang cùng chung tay chống dịch và thực hiện đúng Chỉ thị để bảo vệ chính mình và người xung quanh. Mới đây, khi nghe tin Đắk Lắk có 10 ca dương tính, tôi vô cùng lo lắng, lo cho người dân quê tôi và gia đình rất nhiều.

Đợt này, tất cả chúng ta ai cũng bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 nhưng hãy cố gắng vì cái chung. Ai ở đâu thì ở yên đó, đi bất cứ đâu hãy nên trung thực khai báo và khai báo y tế thường xuyên. Mọi người chủ động test nhanh Covid-19 ở nhà để theo dõi tình hình sức khỏe của mình và người thân là điều cần thiết. Tôi cầu mong Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch để người dân quay lại cuộc sống bình thường.

H'Hen Niê: Tôi đã quên mình là Hoa hậu - Ảnh 5.

H'Hen Niê tận tình hỏi thăm người dân trong quá trình hoạt động tình nguyện. (Ảnh: NVCC)

H'Hen Niê: "Tôi đã quên mình là Hoa hậu" - Ảnh 8.

Bạn từng đi tình nguyện rất nhiều, lần này có gì đặc biệt? Có khoảnh khắc nào khiến bạn không kìm được nước mắt?

- Tôi thực sự khâm phục và quý mến đội ngũ y bác sĩ chống dịch. Phải đến tận nơi và cùng làm tình nguyện viên tôi mới hiểu được công việc của các y bác sĩ vất vả thế nào. Họ đã dành hết trái tim, sức lực và niềm khao khát vượt qua đại dịch để làm việc.

Tôi thật sự trân trọng và cảm kích với những anh hùng áo trắng. Có lần tôi đi tình nguyện, các anh chị y bác sĩ còn nhận ra và lại chụp ảnh cùng tôi dù ai cũng đeo đồ bảo hộ. Nhiều anh chị có hỏi: "Sao giống giọng H'Hen Niê quá vậy?" và mọi người còn gửi lời cảm ơn tôi vì đã đến phụ giúp. Tôi cảm thấy vui, xúc động và hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến tất cả đội ngũ y bác sĩ. 

Khoảnh khắc quyết định bảo trợ những em nhỏ bị mất cha, mẹ vì Covid-19 với bạn chắc hẳn nhiều xúc động?

- Lúc đầu tôi được mời làm MC của chương trình "Thành phố 18h" lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng. Thông qua chương trình nhiều mạnh thường quân giúp đỡ các bé mồ côi mất cha, mẹ vì Covid-19. Nhưng khi đến trường quay, tôi không kìm nổi xúc động khi chứng kiến những hoàn cảnh đáng thương của các bé. 

Tôi xung phong nhận bảo trợ cho một em ngay tại thời điểm đó. Sau đó, tôi cùng Thành đoàn TP.HCM đã trao quà và chi phí để em yên tâm học tập. Tôi mong có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để các bé có tương lai tươi sáng hơn.

H'Hen Niê: Tôi đã quên mình là Hoa hậu - Ảnh 6.

H'Hen Niê tham gia lấy mẫu ở các khu phong tỏa. (Ảnh: NVCC)

Điều gì thôi thúc bạn tích cực hoạt động từ thiện, trở thành tình nguyện viên trong suốt thời gian qua?

- Đối với tôi, gọi là trách nhiệm thì cũng đúng hay tấm lòng, tình yêu thương mọi người đều được. Nếu gọi là trách nhiệm cũng hay vì bản thân mình là Hoa hậu phải gắn liền với những trách nhiệm ấy, để mình sống đúng với lý tưởng, cương vị mà mình có được. Với tôi, một ngày làm Hoa hậu thì cả đời làm Hoa hậu. Tôi không làm vì bản thân mình mà làm vì mọi người trong xã hội của chúng ta.

Các tình nguyện viên kể, có những suất cơm, bát bún được người dân nấu tặng cho các tình nguyện viên. Đây còn là món ăn tinh thần, tiếp thêm nguồn năng lượng cho những người từ thiện...

- Trong thời điểm này dù chỉ là một ổ bánh mì hay bát cơm… đều rất quý giá. Những hành động giản dị nhưng đầy tình nghĩa. Hơn thế, đó cũng là nguồn năng lượng lớn giúp tình người được lan tỏa để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch. 

H'Hen Niê: Tôi đã quên mình là Hoa hậu - Ảnh 7.

"Thay vì nghĩ đến những khó khăn, tôi sẽ nhìn những mặt tích cực", Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ. (Ảnh: NVCC)

Khó khăn trong quá trình đi làm từ thiện đối với H'Hen Niê là gì? 

- Thay vì nghĩ đến những khó khăn, tôi sẽ nhìn những mặt tích cực. Việc làm tình nguyện viên giúp tôi nâng cao tinh thần, biết cách bảo vệ sức khỏe của mình hơn. Đồng thời, mỗi khi đi bốc vác hay khiêng đồ cứu trợ như một việc tập thể dục giúp cho cơ thể mình săn chắc hơn, khỏe hơn. Có những lúc đội thùng sữa hay thùng mì tôi còn cao hứng đi nhanh như đang catwalk vậy (cười). 

Hành động một Hoa hậu lại chạy xe máy khắp các nẻo đường hỗ trợ người dân đã chạm đến trái tim của nhiều người. Dường như bạn đang vẽ ra một hình ảnh Hoa hậu mộc mạc, giản dị, gần gũi trong mắt công chúng?

- Những ngày đi làm từ thiện hay tình nguyện viên, tôi không nghĩ mình là Hoa hậu. Tôi thích mọi người gọi tôi với cái tên thanh niên tình nguyện nghe rất ấm áp và thoải mái. Tôi thích thú và hăng say công việc này hơn mỗi ngày.

- Cảm ơn Hoa hậu H'Hen Niê với cuộc trò chuyện thú vị này!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem