Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân Thiên Trường tối nay, U23 Thái Lan đã nhập cuộc tốt và có bàn mở tỷ số phút 15 do công tiền đạo Patrik Gustavsson.
Tuy nhiên, do thiếu người từ cuối hiệp 1, U23 Thái Lan đã không giữ được thế trận, thua ngược U23 Malaysia 1-2. Người ghi bàn giúp U23 Malaysia có 3 điểm là Asri (số 19, phút 61) và Azhar (số 13, phút bù giờ cuối cùng).
Phát biểu sau trận đấu, HLV Polking (U23 Thái Lan) nói: "Bàn thua diễn ra ở những giây bù giờ cuối cùng vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi đã gặp bất lợi khi chơi thiếu người nhưng đã cố gắng xoay chuyển, triển khai lối chơi. Tuy nhiên, U23 Malaysia đã thể hiện được ý chí tuyệt vời, quyết tâm chiến thắng và họ đã đạt được thành quả".
Khi phóng viên đặt vấn đề về quyết định phạt thẻ đỏ của trọng tài đối với trung vệ U23 Thái Lan Jonathan Khemdee, HLV Polking đáp: "Tình huống đó đã thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng đó là bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận".
Chốt lại, HLV Polking nhấn mạnh: "Sạu trận thua này, U23 Thái Lan vẫn còn 3 trận đấu nữa và chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất, qua đó có vé vào bán kết".
Bước vào phòng họp báo sau HLV Polking, HLV U23 Malaysia John Maloney tỏ ra khá bình thản: "Chúng tôi đã có 3 điểm nhưng chưa thể nói gì về tấm vé vào bán kết. Mọi thứ vẫn còn phía trước".
HLV Maloney giành lời khen cho các cầu thủ vào thay người của U23 Malysia: "Họ đã hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp vào chiến thắng chung. Đó đều là những cầu thủ tốt của Malaysia.
Phong độ tốt của các cầu thủ dự bị giúp tôi có những phương án thay thế, đặc biệt khi Murad (số 6) bị chấn thương khá nặng ở trận này và không rõ có thể ra sân ở những trận tới hay không", HLV John Maloney chốt lại.