Hoà cay đắng trước Makassar, 99,99% CLB Hải Phòng bị loại khỏi AFC Cup

Song Minh Thứ năm, ngày 30/11/2023 21:01 PM (GMT+7)
Một ngày sau khi CLB Hà Nội bị loại khỏi AFC Champions League sớm một lượt trận, tối nay (30/11), gần như chắc chắn CLB Hải Phòng sẽ phải nói lời chia tay AFC Cup 2023-2024.
Bình luận 0

CLB Hải Phòng phung phí cơ hội

Trước khi bước vào chuyến làm khách của PSM Makassar (Indonesia), CLB Hải Phòng (6 điểm/4 trận) đã không còn quyền tự quyết.

Lý do là theo điều lệ AFC Cup, trong ba bảng đấu F, G, H dành cho các CLB khu vực Đông Nam Á, chỉ có đội dẫn đầu mỗi bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất giành vé vào bán kết khu vực.

Tại bảng H, CLB Sabah (Malaysia, 9 điểm/4 trận) đang tạm dẫn đầu bảng. Nói cách khác, nhiệm vụ của CLB Hải Phòng là phải thắng cả hai trận còn lại ở vòng bảng, đồng thời chờ những kết quả thuận lời từ các cặp đấu khác.

Trước Makassar - đội đã thua đậm Hải Phòng 0-3 ở trận lượt đi cách đây hơn hai tháng trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng đã chơi tấn công khá chủ động.

Đội hình với sơ đồ 4-1-4-1 của CLB Hải Phòng (thủ môn Đình Triệu, bộ tứ hậu vệ Lê Mạnh Dũng (phải) - Văn Tới - Tuấn Anh - Triệu Việt Hưng (trái); tiền vệ "mỏ neo" Bicou, phía trên là bộ tứ tiền vệ Hữu Sơn - Mpande - Hoàng Nam - Hoài Dương; tiền đạo mũi nhọn Lucao) vận hành khá trơn tru.

Trong 45 phút đầu tiên, CLB Hải Phòng tạo ra rất nhiều cơ hội trước khung thành thủ môn Reza Arya Pratama nhưng Lucao hoặc Hữu Sơn đều không thể tận dụng thành công.

Hoà cay đắng trước Makassar, 99,99% CLB Hải Phòng bị loại khỏi AFC Cup - Ảnh 2.

CLB Hải Phòng (áo trắng) từng thắng Makassar 3-0 ở trận lượt đi trên sân Lạch Tray. Ảnh: VFF

Đáng tiếc nhất là tình huống phút 45+1 khi hàng thủ Makassar phá bóng lỗi bật về như một đường "kiến tạo" cho Lương Hoàng Nam thoát xuống đối mặt thủ môn Reza. Tiếc là ở tư thế rất thoải mái trong vòng cấm, Hoàng Nam lại dứt điểm chệch cột dọc.

Bên kia chiến tuyến, sau những phút đầu tiên chơi "ăn miếng trả miếng" và tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên phút thứ 9 khi ngoại binh người Bồ Đào Nha Adilson Silva dứt điểm cận thành ra ngoài; Makassar chấp nhận chơi "nhún mình" trước Hải Phòng.

Đội bóng Indonesia gần như chỉ cắm bộ đôi tiền đạo Adilson Silva - Everton Nascimento trên hàng công và cố gắng đá dài lên trên, "kệ" hai chân sút này hoạt động độc lập "tự làm tự ăn" và không thể gây khó dễ cho hàng thủ CLB Hải Phòng.

Sau giờ nghỉ, HLV Chu Đình Nghiêm đưa ra liền ba sự thay đổi người: Lê Mạnh Dũng, Tuấn Anh, Hoài Dương rời sân nhường chỗ cho Anh Hùng, Benjamin van Meurs và Xuân Trường.

Với sự xuất hiện của Xuân Trường trên sân, HLV Chu Đình Nghiêm hy vọng CLB Hải Phòng sẽ có nhiều hơn những đường chuyền đột biến. Ở phía dưới, trung vệ người Australia Benjamin van Meurs với chiều cao 1m88 cũng giúp đội bóng đất Cảng tự tin hơn trong những pha chống bóng bổng. 

Thực tế, CLB Hải Phòng đã nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn thắng. HLV Chu Đình Nghiêm liên tiếp thúc giục các học trò áp sát, nhiều thời điểm chơi pressing ngay bên phần sân Makassar để xác lập rõ ưu thế.

Tính đến phút 65 của trận đấu, Hải Phòng đã tung ra 11 cú sút, còn Makassar chỉ có 1 cú đá và vẫn chưa có đội nào ghi được bàn thắng.

Hoà cay đắng trước Makassar, 99,99% CLB Hải Phòng bị loại khỏi AFC Cup - Ảnh 3.

CLB Hải Phòng đã để hoà đáng tiếc trước chủ nhà Makassar tối nay. Ảnh: Reuters (VOV)

Nhưng rồi những cố gắng liên tiếp của CLB Hải Phòng cũng mang đến thành quả phút 74. Xuân Trường "châm ngòi' sang cánh trái cho Hoàng Nam lọt xuống kiến tạo cho Lucao loại bỏ sự đeo bám của trung vệ Yuran Fernandes, trước khi dứt điểm kỹ thuật hạ thủ môn Reza mở tỷ số.

Vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của Hải Phòng thì phút 77, Makassar đã có bàn gỡ 1-1.

Từ pha đá phạt hàng rào ở cự ly hơn 20m, cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía Makassar là Yakob Sayuri (số 22) đã sút tốt khiến thủ môn Đình Triệu bó tay.

Ngay sau đó, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định chơi tất tay khi tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Martin Lò, Minh Dĩ thay Hoàng Nam, Hữu Sơn.

CLB Hải Phòng dồn dập tấn công trong khoảng hơn 10 phút cuối trận (trận đấu được bù giườ 4 phút) nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng xuất hiện ở phút 90+4 khi Martin Lò đệm bóng cận thành quá hiền không thắng được thủ môn Reza. Bóng bật ra, Lucao băng vào đá bồi ở góc hẹp cũng không thắng được thủ môn đối phương.

Hoà chung cuộc 1-1, CLB Hải Phòng và Makassar cùng được 7 điểm/5 trận và gần như chắc chắn sẽ phải nói lời chia tay AFC Cup sớm một lượt trận.

Lý do là ở bảng F, hai đội dẫn đầu đầu đã có 12 điểm/5 trận. Còn ở bảng H, gần như chắc chắn ngôi đầu bảng đã thuộc về Sabah. Tính đến phút 65 của trận đấu, Sabah đã thắng Hougang United (Singapore) 3-0. Nếu giành trọn 3 điểm, Sabah sẽ có 12 điểm/5 trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem