Người vợ không còn xu dính túi cầu xin cứu chồng và con trai nguy kịch

Thắng Tình Thứ năm, ngày 24/08/2023 09:19 AM (GMT+7)
Trên giường bệnh anh Kiên thoi thóp thở, đau đớn sống nhờ vào máy móc, mỗi ngày phải truyền hàng chục lọ thuốc. Ở nhà, đứa con thơ của anh cũng đang nguy kịch. Đến bước đường cùng, người vợ nghèo chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ để chồng, con mình có cơ hội được sống.
Bình luận 0

Chồng mang bạo bệnh, con bị ung thư thận

Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi nhắc đến là vợ chồng anh Hoàng Văn Kiên (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Lập (SN 1982, trú tại khối 15, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Cách đây khoảng 6 tháng, anh Kiên bị tai biến mạch máu não.

Người vợ nghèo cầu xin sự giúp đỡ để cứu chồng đang lâm trọng bệnh - Ảnh 1.

Anh Kiên hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương với chi phí điều trị rất lớn. Ảnh: N.T

Gia đình kịp thời phát hiện đưa anh Kiên đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh tình chuyển biến nặng anh Kiên được chuyển Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, anh Kiên được các bác sĩ phẫu thuật não.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ chẩn đoán anh Kiên bị viêm màng não khuẩn. Đây là một trong những trường hợp rất hiếm gặp. Quá trình điều trị kéo dài và chi phí rất lớn. Anh Kiên tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Người vợ nghèo cầu xin sự giúp đỡ để cứu chồng đang lâm trọng bệnh - Ảnh 2.

Một phần hộp sọ của anh Kiên được tháo ra sau ca phẫu thuật. Ảnh: N.T

"Mỗi ngày anh ấy phải truyền hàng chục lọ kháng sinh và dịch. Trên đầu, tay, chân đều cắm đầy các loại ống thì anh mới sống được. Mỗi tháng, gia đình phải đóng hơn 80 triệu đồng, bây giờ em không biết lấy tiền đâu để cứu chồng nữa", chị Lập nói trong dòng nước mắt.

Trước đây chưa lâm trọng bệnh, hàng ngày, anh Kiên đi làm phụ hồ để kiếm sống, chị Lập ở nhà chăn nuôi lợn, gà và chăm sóc các con.

Người vợ nghèo cầu xin sự giúp đỡ để cứu chồng đang lâm trọng bệnh - Ảnh 3.

Suốt hơn 6 tháng qua, chị Lập ở bên chăm sóc chồng. Đến bây giờ không thể vay mượn được nữa, chị Lập cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để có tiền tiếp tục cứu chồng mình. Ảnh: Cảnh Thắng

Không may, người con trai đầu của anh chị là cháu Hoàng Mạnh Cường (SN 2005) mắc phải căn bệnh ung thư thận. Thời điểm phát hiện bệnh, cháu Cường mới lên 8 tuổi. Hai vợ chồng chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con. Cháu Cường cũng phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận trái. Đến nay, hàng ngày cháu Cường vẫn phải điều trị bằng thuốc, sức khỏe cũng rất yếu.

“Sạch cửa nhà” để chữa bệnh cho chồng con

Hoàn cảnh đã khó khăn, nên từ ngày tai họa ập đến, anh Kiên nằm liệt giường, phẫu thuật nhiều lần, trong đó phải tháo một phần xương sọ. Suốt 6 tháng ròng rã, tổng chi phí điều trị đã hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đó chị Lập vay mượn của anh em nội ngoại, bà con hàng xóm, bạn bè khắp nơi. Mọi tài sản trong nhà chị Lập cũng đã bán sạch để có tiền cứu chồng.

Người vợ nghèo cầu xin sự giúp đỡ để cứu chồng đang lâm trọng bệnh - Ảnh 4.

Hàng ngày, sự sống của anh Kiên được duy trì bằng hệ thống máy móc. Ảnh: N.T

Trên giường bệnh, anh Kiên phải gánh chịu sự đau đớn. Sự sống của anh được duy trì bằng hệ thống máy móc. Một phần hộp sọ của anh Kiên được tháo ra gửi ở Bệnh viện Việt Đức. 

Nhìn người đàn ông vốn khỏe mạnh giờ chỉ còn lại lớp da bọc xương, khuôn mặt biến dạng với đôi mắt vô hồn không ai cầm nổi nước mắt. Ba đứa con ở nhà chị Lập đành gửi anh em, họ hàng chăm sóc.

Khoảng 10 ngày trở lại đây, anh Kiên không ăn uống được gì, sức khỏe chuyển biến rất xấu. Các bác sĩ cho biết, anh Kiên có biểu hiện kháng thuốc. Vì thế anh đang trong giai đoạn điều trị tích cực nên chi phí rất tốn kém.

“Nơi nào có thể vay được tiền để cứu chồng thì tôi cũng đã tìm đến. Bây giờ, nếu tôi không vay được tiền thì quá trình điều trị của anh Kiên gặp rất nhiều khó khăn” - người vợ nghèo bất lực cúi mặt khóc.

Người vợ nghèo cầu xin sự giúp đỡ để cứu chồng đang lâm trọng bệnh - Ảnh 5.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, giờ đây anh Kiên chỉ còn lại lớp da bọc xương. Ảnh: N.T

Từ ngày bố bị bệnh, con gái út là cháu Hoàng Kim Ngân (SN 2017) được ra thăm bố một lần. Đứa trẻ thơ vẫn chưa hiểu hết nỗi đau mà bố mình đang trải qua. Nó cứ sấn lại ôm lấy bố, đòi gối lên tay bố. Giây phút đó, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của anh Kiên. Anh muốn được sống, được trở về với các con.

Hơn lúc nào hết, gia đình anh Hoàng Văn Kiên đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tiếp sức cho người vợ nghèo cứu chồng. Để anh Kiên có cơ hội được sống, được ở bên các con.

MỌI SỰ ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN XIN GỬI VỀ

Chị Nguyễn Thị Lập - trú tại khối 15, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Số tài khoản: 020102187939 - Ngân hàng Sacombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Lập

Điện thoại liên hệ: 0941.987.228

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 24823

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem