Hơn 4 triệu người Ukraine rời bỏ nhà cửa để tránh chiến sự

Lê Phương (Aljazeera) Thứ năm, ngày 31/03/2022 09:53 AM (GMT+7)
4.019.287 người Ukraine đã chạy khỏi biên giới của đất nước, vượt qua ước tính trong trường hợp xấu nhất của Liên Hợp Quốc.
Bình luận 0
Hơn 4 triệu người Ukraine rời bỏ nhà cửa để tránh chiến sự - Ảnh 1.

Người tị nạn từ Ukraine đến Romania bằng phà tại giao lộ Isaccea-Orlivka. Ảnh: AP

Chỉ trong vòng 5 tuần, hơn bốn triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước để thoát khỏi chiến sự với Nga, Liên Hợp Quốc cho biết, trong bối cảnh các cuộc pháo kích tiếp tục diễn ra ở những nơi mà Moscow cam kết giảm bớt các hoạt động quân sự của mình.

Tốc độ và quy mô của cuộc di cư là chưa từng có ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Cơ quan Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm 30/3 cho biết 4.019.287 người Ukraine đã chạy trốn qua biên giới đất nước kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu ngày 24/2, trong đó hơn 2,3 triệu người đi về phía tây vào Ba Lan.

Con số vượt quá những dự đoán về trường hợp xấu nhất được đưa ra khi mới bắt đầu chiến dịch. Theo ước tính ban đầu của UNHCR, chiến sự có thể khiến bốn triệu người phải đi tị nạn.

"Con số thực tế đã vượt quá dự liệu của chúng tôi", người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi cho biết trên Twitter. "Tôi vừa đến Ukraine. Tại Lviv, tôi sẽ thảo luận với các nhà chức trách, LHQ và các đối tác khác về cách thức để tăng cường hỗ trợ đối với những người bị ảnh hưởng và mất nhà cửa bởi cuộc chiến vô nghĩa này".

Bình luận về thông tin này, Alex Mundt, điều phối viên cấp cao của UNHCR tại Ba Lan, cho biết: "Tôi nghĩ đó là một cột mốc bi thảm. Chỉ trong khoảng một tháng, bốn triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, gia đình, quê hương của họ, trong một cuộc tị nạn quy mô lớn nhất lịch sử gần đây".

Phụ nữ và trẻ em chiếm 90% trong số những người đã bỏ trốn. Đàn ông Ukraine từ 18 đến 60 tuổi sẽ phải nhập ngũ và không được phép xuất cảnh.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết hơn một nửa trong số 7,5 triệu trẻ em của Ukraine đã phải di tản, 2,5 triệu trong nước và 1,8 triệu ở nước ngoài.

Cao uỷ nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet cho biết: "Thật vui khi thấy sự hỗ trợ từ các nước láng giềng của Ukraine cũng như các quốc gia khác dành cho người tị nạn".

Tổng cộng, hơn một phần tư dân số Ukraine sống trong các khu vực do chính phủ kiểm soát trước chiến sự đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ, với ước tính khoảng 6,5 triệu người vẫn còn trong biên giới của đất nước.

Ngoài người dân Ukraine, 200.000 người khác không phải là người Ukraine đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại đất nước này đã tìm cách trốn thoát.

Giai đoạn mới của chiến sự

Người tị nạn Nikolay Nazarov, 23 tuổi, nói với hãng tin AP khi vượt biên giới Ukraine sang Ba Lan với người cha ngồi xe lăn: "Tôi không biết liệu chúng tôi có thể tin được người Nga hay không".

Bất chấp tuyên bố của Nga trong các cuộc đàm phán hôm 29/3 rằng các lực lượng của họ sẽ giảm bớt xung đột gần thủ đô Kiev của Ukraine và các nơi khác, Nazarov cho biết anh dự đoán các cuộc tấn công sẽ tiếp tục nhắm vào phía đông của đất nước.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể quay trở lại Kharkov," anh nói. "Chúng tôi lo sợ về một giai đoạn chiến sự mới ở miền đông Ukraine".

Nazarov lặp lại ý kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm của mình, ông Zelensky nói rằng với những gì đang diễn ra trên mặt đất, không có lý do gì để tin tuyên bố của Nga về việc giảm hoạt động quân sự gần Kiev và Chernihiv, một thành phố bị bao vây ở phía bắc.

"Chúng ta có thể gọi những tín hiệu nghe được từ phía Moscow tại các cuộc đàm phán là tích cực", Zelensky nói trong bài phát biểu trước người dân Ukraine. "Nhưng những tín hiệu đó không làm giảm bớt tiếng nổ của đạn pháo Nga".

Diana Konstantynova, một kế toán 45 tuổi đến từ Vinnytsia ở miền nam Ukraine, nói với AP rằng cô không tin lời hứa của Nga và hiện cô vẫn chưa dám trở về nhà.

Konstantynova, người bỏ trốn đến Romania cùng con trai tám tuổi một tháng trước cho biết: "Tôi không tin vào một thỏa thuận ngừng bắn". Cô cho biết hai mẹ con sẽ chỉ trở lại khi "bom ngừng nổ trong thành phố" và "khi quân đội Nga hoàn toàn rời khỏi lãnh thổ Ukraine".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem