Chiều 30/4, nhiều cổ động viên đến Việt Nam đến sân từ sớm để cổ vũ đôi U22 Việt Nam gặp U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 32 tại Campuchia.
Đại gia đình ông Trần Thanh Tùng ở quận 8, TP.HCM đến Phnom Penh từ sáng 29/4 để săn vé trận 22 Việt Nam gặp U22 Lào, nhưng không có vé.
Họ "quây" một bạn cổ động viên Lào để xin chia lại vé khi anh này còn khá nhiều vé trên tay.
Tuy nhiên, ông Tùng và gia đình không thể thuyết phục cổ động viên Lào chia sẻ lại vé để vào sân.
Nhóm bạn trẻ gốc Việt đi xe hơn 1 tiếng rưỡi từ Neak Leoung đến sân cổ vũ U22 Việt Nam.
Hai chị em bạn Kim Hoa sinh ra và lớn lên tại Neak Leoung, nhưng rất hâm mộ bóng đá Việt Nam. Kim Hoa cho biết, cả bố mẹ em đều là người Việt, nên em ủng hộ hết mình cho các chàng trai áo đỏ tại SEA Games 32. Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng rưỡi đi xe đến sân, các bạn cũng không có vé vào sân.
Ông Nguyễn Anh Khoa đến từ quận 5 (TP.HCM) vui mừng vì kiếm được vé vào sân. Ông cho biết phải nhờ công ty du lịch mới có được vé cho gia đình xem U22 Việt Nam.
Gia đình ông Khoa từ quận 5 (TP.HCM) đến Campuchia đầu giờ chiều 30/4 theo tour du lịch nên sớm có vé vào sân.
Bạn Trần Ngọc Tùng và em trai khoe cặp vé vào sân. Tùng cho biết đã kiên trì đặt vé nhiều ngày.
Mặc dù khó tiếp cận với vé, nhưng các cổ động viên Việt Nam đã nhuộm đỏ khán đài sân Hoàng tử để cổ vũ U22 Việt Nam.
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên sân Hoàng tử để động viên U22 Việt Nam.
Ông Nguyễn Hữu Tâm buồn rầu khi không có vé vào sân dù chờ từ sáng sớm.
Một cổ động viên nhìn qua hàng rào mong chờ có những tấm vé cuối cùng để theo dõi U22 Việt Nam.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.