Hùng “con” – “Cơn gió lạ” xứ Nghệ giữa lòng thủ đô

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 23/04/2019 15:10 PM (GMT+7)
Từ khi FC Văn Minh được thành lập, Hùng “con” không chỉ là người có tầm ảnh hưởng lớn của đội bóng, mà anh còn là người đội trưởng mẫu mực trên sân cũng như ngoài cuộc sống đời thường. Chính con người này đã truyền động lực, cảm hứng và giúp nhiều cầu thủ trong màu áo FC Văn Minh trưởng thành, đến nay đều có tên tuổi trong giới phủi cả nước như Đạt “trị”, Khánh “kình”, Hoàn “lé”, Đậu Trọng Tuấn Anh.
Bình luận 0

Hùng “con” – “Cơn gió lạ” xứ Nghệ giữa lòng thủ đô:

Vào những năm 2010, các giải bóng đá phong trào ở TP. Vinh phát triển mạnh, Hùng“con” (tên đây đủ là Tạ Xuân Hùng, sinh năm 1989 tại TP Vinh, Nghệ An) được ví như “dị nhân” trong giới phủi xứ Nghệ. Để thành danh trong giới bóng đá phủi cả nước như ngày hôm nay, Hùng “con” cũng trải qua không ít sóng gió của số phận cuộc đời. Những sóng gió ấy, tưởng chừng như đã cướp đi ước mơ gắn bó với trái bòng tròn của anh. Nhưng bằng nghi lực và niềm đam mê, anh đã dứng dậy, trở thành một thủ lĩnh đích thực, một người đàn ông đầy “quyền lực” trên sân bóng.

Ước mơ cháy bỏng...

Ngay từ nhỏ, Hùng “con” có niềm đam mê với trái bóng tròn lạ kỳ. Những năm  học tiểu học, với thân hình mảnh khảnh, mỏng cơm Hùng đã từng xưng “vương” cùng đám bạn cùng trường mỗi khi ra sân bóng. Đến khi học lớp 4, với khả năng chơi bóng của mình, Hùng “con” trốn gia đình để đăng ký thi tuyển vào lớp năng khiếu của lò đào tạo bóng đá SLNA nổi tiếng lúc bấy giờ.

img

ùng "con" cùng các đồng đội vô địch giải vô địch miền Bắc sân 7 người năm 2018.

Không nghĩ mình được các tuyển viên trạch của lò đào tạo bóng đá SLNA lựa chọn, vì thời điểm đó cùng tuyển với Hùng “con” còn có hàng nghìn các bạn nhỏ cùng lứa tuổi đến dự tuyển với mong muốn một ngày nào đó được khoác trên mình chiếc áo vàng của đội bóng quê hương. Nhưng bất ngờ đến với Hùng “con” khi anh được đích thân cố HLV Văn Sỹ Chi lúc bấy giờ lựa chọn. “Lúc trúng tuyển vào lớp năng khiếu SLNA, em là người mỏng cơm và thấp nhất đội. Khi đó, mọi người cứ nhìn em cười. Họ nghĩ em không thể chơi bóng được. Nhưng qua thời gian tập luyên, cùng sự dạy bảo tận tình của thầy Văn Sỹ Chi em dần trưởng thành, bắt nhịp được với các đồng đội thời điểm đó như Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Văn Bình, Đắc Khánh...”, Hùng “con” nhớ lại.

Đến năm 10 tuổi, Hùng “con” cùng Trọng Hoàng, Đình Hiệp tham gia giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng cúp báo Nghệ An trong màu áo đội Nhi đồng TP. Vinh và đã giành chức vô địch giải đấu sau những chiến thắng thuyết phục.

Tuy nhiên đến năm 13 tuổi, thời điểm lò đào tạo SLNA có cuộc sát hạch quy mô lớn nhằm tuyển chọn những cầu thủ chất lượng nhất. Dù được đánh giá cao, nhưng Hùng “con” bị loại phũ phàng, bởi lý do đơn giản - “thể hình” không đạt. Và cũng từ đó, ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp của anh vụt tắt. Dù bị loại khỏi lò đào tạo SLNA, Hùng “con” không vì thế mà nản chí, anh tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn bằng cách hàng ngày cùng đám bạn gần nhà quần thảo ở sân trường từ lúc ánh mặt trời còn những giọt vàng đến lúc nhá nhem tối.

img

Hùng "con" đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá phủi HPL -S3.

Số phận lận đận

Bị loại khỏi lò đạo tào SLNA vì thể hình mỏng cơm, Hùng “con” bắt đầu tự tập luyện bằng những trận đấu cọ xát đích thực trên sân cùng đám bạn. Và rồi cái tên Hùng “con” bắt đầu được giới bóng đá phủi TP. Vinh biết đến, ở đội bóng nào anh  đầu quân, anh luôn là nhạc trưởng, ông chủ tuyến giữa - người luôn phát động mọi tình huống tấn công. Trải qua thời gian, Hùng “con” bắt đầu thành danh trên sân phủi xứ Nghệ.

Lúc Hùng “con” tròn 16 tuổi, cũng là lúc cựu tiền đạo SLNA Văn Sỹ Thủy mở lớp đào tạo bóng đá VST tại thị xã Cửa Lò. Lúc này, ông Văn Sỹ Chi đích thân xuống Cửa Lò tuyển quân và người được ông Chi gọi đầu tiên là Hùng “con”. “Với tôi thời gian ăn tập tại lò đào tạo VST là một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên. Được tập luyện, thi đấu cùng những người anh, người bạn lúc bấy giờ khiến tôi trau dồi thêm những kỹ năng chơi bóng hơn”, Hùng “con” cho hay.

Sau thời gian ăn tập tại lò đào tạo VST, Hùng “con” cùng đồng đội chinh chiến ở giải hạng 3, thời điểm đó anh đá tiền vệ trung tâm. Sau khi mùa giải kết thúc, Hùng “con” được các tuyển viên trạch Hòa Phát mua về để phục vụ mục tiêu lâu dài của đội bóng. Những năm ở đội bóng đá Hòa Phát của bầu Long, Hùng “con” cũng lận đận như số phận của mình. Anh từ đội trẻ, lên đội 1, rồi xuống đội trẻ như cơm bữa.

img

Hùng "con" tranh bóng với cựu tuyển thủ Quốc gia Thành Lương.

Năm 2008, Hùng “con” cùng Hòa Phát tham dự giải Hạng Nhất sát cánh cùng với tuyển thủ Quốc gia Đinh Thanh Trung (FC Quảng Nam). Mùa giải đó, Hòa Phát thăng hạng để rồi sau đó, Hùng “con” không nằm trong danh sách cho mùa giải mới và anh được lãnh đạo đội cho CLB An Giang mượn thi đấu giải Hạng Nhất.

Điều trớ trêu, khi thi đấu tại An Giang, ước mơ bóng đá của anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, Hùng “con” lao vào ăn tập, hoàn thành mọi giáo án mà BHL đề ra. Tuy nhiên, khi bước vào mùa giải mới, anh lại bị xuất huyết dạ dày, bị An Giang trả về cho CLB chủ quản Hòa Phát. Và năm đó, quyết định bước ngoặt đến với cuộc đời Hùng “con”: Anh nghỉ bóng đá, dừng lại ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi bước sang tuổi 20.

Có duyên với sân phủi  

Từ bỏ ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chứ không bỏ niềm đam mê với trái bóng. Năm 2010, Hùng “con” quyết định đi học và thi đậu vào Trường CĐ thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Tại đây, Hùng “con” được gặp Mạnh “nát”, Đạo “từ sơn” trên sân phủi Bắc Ninh và kể từ đó, cái tên Hùng “con” được giới phủi Bắc Ninh biết đến như một cơn gió lạ mang đậm chất Nghệ ở sân phủi Từ Sơn.

img

Hùng "con" trong một pha xử lý bóng.

Đường học hành dang dở, năm 21 tuổi, nhờ những kỹ năng có được, Hùng “con” lại được HLV Nguyễn Thành Công khi đó làm HLV đội trẻ VST gọi về làm trợ lý cho mình để đào tạo lớp đàn em kế cận như Văn Kiên, Sầm Ngọc Đức, Ngân Văn Đại...

Cùng thời điểm này bóng đá phủi ở TP. Vinh bắt đầu phát triển mạnh, hàng loạt sân cỏ nhân tạo được xây dựng để phục vụ cho những đội bóng phong trào. Lúc này Hùng “con” vừa là trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công vừa tham gia đội bóng phủi Lavison, một đối bóng phủi mạnh của TP. Vinh thời điểm đó.

Đến năm 2011, khi ông bầu Nguyễn Đàm Văn của nhà xe Văn Minh mong muốn thành lập 1 đội bóng đá phủi, với tham vọng thống trị các giải bóng đá phong trào trên địa bàn. Lúc bấy giờ, ông bầu Đàm Văn đã phải đích thân xuống Cửa Lò để mời Hùng “con” gia nhập đội bóng Văn Minh. Sau 3 lần thuyết phục Hùng “con” “xuống núi” với những cam kết rõ ràng về công việc và đá bóng, cuối cùng bầu Văn đã thuyết phục Hùng thành công.

img

Hùng "con" luôn chơi rất máu lửa trên sân.

“Sau nhiều lần nói chuyện, nhận thấy niềm đam mê bóng đá của anh Văn đồng cảm với bản thân tôi. Hơn nữa, tôi lại được làm việc gần nhà, được tham gia đá bóng mỗi tuần nên tôi đã đồng ý gia nhập đội bóng Văn Minh” - Hùng “con” cho hay.

Sau khi gia nhập đội bóng FC Văn Minh, Hùng “con” được các đồng đội bầu làm đội trưởng, kiêm luôn vài trò HLV.

“Sau một thời gian tập luyện cùng đội bóng Văn Minh, tôi cùng anh em tham gia giải bóng đá phong trào Cup Hoàng Đế Quang Trung. Mới mùa giải đầu tiên, đội bóng của chúng tôi đã vô địch giải đấu, cũng giải đấu này đội bóng Văn Minh đã đánh bại nhiều đội bóng phong trào mạnh của Nghệ An, tên tuổi của Văn Minh bắt đầu nổi lên từ đó”, Hùng con tâm sự.

img

Hùng "con" cùng đồng đội vô địch giải phủi ở Nghệ An.

Từ năm 2011 đến 2013, đội bóng Văn Minh dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Hùng con luôn là đội bóng có lối đá đẹp cống hiến, nhuần nhuyễn, ban đập ít chạm và hiệu quả. Thời điểm đó, mỗi khi nhắc đến đội bóng Văn Minh, nhiều đội bóng phủi mạnh trên địa bàn Nghệ An đều phải e dè. Có thể nói lúc đó, đội Văn Minh tham gia giải phủi luôn là đội bóng vô đối ở xứ Nghệ.

Hùng “con” - Cơn gió lạ xứ Nghệ giữa lòng thủ đô

Nhận thấy sân chơi “ao làng” ở xứ Nghệ thời điểm đó không còn đối thủ, ông bầu Đàm Văn đã mang đội bóng của mình tham gia vào giải bóng đá phong trào HPL. Đây là giải đấu mang tính chất chuyên nghiệp hơn, đẳng cấp hơn. Tại giải đấu này, FC Văn Minh cũng đã thổi một “cơn gió lạ” vào giới bóng đá phủi Hà Thành.

Mùa giải đầu, dù thi đấu ở một môi trường mới hoàn toàn so với môi trường bóng đá phủi xứ Nghệ, nhưng Hùng “con” cùng các đồng đội đã thi đấu sòng phẳng với những đội bóng đá phủi có tiếng ở Hà Thành như Tin Lớn & Anh em, Thành Đồng, MV Corp... Đến mùa giải bóng đá phủi HPL - S2 (Ngoại hạng phủi mùa 2), với màn trình diễn xuất sắc, Hùng “con” được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Nhìn dáng vẻ bề ngoài mỏng cơm, nhưng vào thời điểm đó Hùng “con” là khắc tinh cho mọi hàng phòng ngự.

img

Hùng "con" mơ ước trở thành một HLV chuyên nghiệp.

Phong độ ấn tượng tiếp tục được Hùng “con” thể hiện tại HPL - S3. Những pha đi bóng tốc độ, những bàn thắng đẹp mắt của anh đã góp phần không nhỏ vào thành tích của FC Văn Minh, giúp đội bóng xứ Nghệ trở thành một trong những đối thủ đáng gờm nhất tại HPL - S3.

Trao đổi với Dân Việt, Hùng “con” chia sẻ: “Tham dự giải bóng đá HPL từ mùa đầu đến nay, đội bóng Văn Minh mang trong mình dòng máu xứ Nghệ, các cầu thủ ra sân luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì bản chất người Nghệ. Bóng đá là môn thể thao tập thể, vì thế một mình tôi không thể làm nên thành công của cả đội bóng. Những bàn thắng tôi ghi được có sự góp phần không nhỏ của các đồng đội, giúp đội bóng Văn Minh được khán giả thủ đô biết đến”.

“Bước vào mùa giải HPL -S7, Văn Minh vẫn sẽ cố gắng đá hay, đá đẹp, cống hiến hết mình cho khán giả để tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả. Năm nay, Văn Minh tiếp tục bổ sung những cầu thủ chất lượng và cái đích đến của đội bóng ngoài đá đẹp còn muốn đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần có sự ủng hộ của nhiều phía, đặc biệt là người hâm mộ thủ đô", Hùng “con” cho hay.

Điều đặc biệt ở đội bóng Văn Minh, tất cả cầu thủ của đội bóng tham gia các giải đấu phòng trào đều là những nhân viên của phòng hàng thuộc Công ty Văn Minh.

Đối với Hùng “con”, dù anh không có duyên với bóng đá chuyên nghiệp, nhưng được chơi bóng hàng tuần, được cống hiến cho đội bóng Văn Minh là điều anh vô cùng mãn nguyện.

“Hiện nay dù vẫn làm việc ở công ty Văn Minh, nhưng tương lai thì không biết như thế nào. Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó, với những kiến thức đã tích lũy được sẽ đi học lớp HLV bóng đá và tiếp tục theo rèn dũa bản thân để sau này trở thành HLV chuyên nghiệp”, Hùng “con” nói thêm.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem