Huy Tuấn tâm phục, khẩu phục “của hiếm”

Thứ hai, ngày 25/03/2013 06:27 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ví Nguyễn Kiều Anh như một “của hiếm” của thị trường Việt Nam hiện nay, vị giám khảo khó tính nhất của Vietnam’s Got Talent – nhạc sĩ Huy Tuấn dường như chưa bao giờ dùng từ bay bổng tới thế!
Bình luận 0

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống bảy đời hát ca trù cùng với chất giọng trời phú, Nguyễn Kiều Anh tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng đã là một ca nương nổi danh của câu lạc bộ ca trù Thái Hà – Hà Nội.

img
Nguyễn Kiều Anh

Tại vòng loại sân khấu Vietnam’s Got Talent, cô học trò cưng của nhạc sĩ Quốc Trung đã thực sự gây “bão” bằng một bài ca trù đúng nghĩa, đủ độ đằm, sự mượt mà và chiều sâu cảm xúc.

Trở lại sân chơi trong đêm bán kết 7, Nguyễn Kiều Anh bất ngờ mang tới một “món ăn lạ”, một nhạc phẩm theo thể loại world music còn mới mẻ với hầu hết người Việt Nam. Có lẽ, đêm qua là lần đầu tiên khán giả truyền hình được nghe điệu dân ca quan họ Bắc Ninh “Ngồi tựa song đào” có tiếp phần lời bằng tiếng Anh.

Hơn nữa, sự kết hợp độc đáo giữa nhạc điện tử và điệu đàn tranh do chính Nguyễn Kiều Anh thể hiện lại càng khiến tiết mục của cô thiếu nữ 18 tuổi trở nên đặc sắc, không lẫn với bất cứ ai.

Đó là lý do khiến nhạc sĩ Huy Tuấn ví Nguyễn Kiều Anh như một “của hiếm” của cuộc thi Vietnam’s Got Talent cũng như của thị trường âm nhạc Việt Nam đương đại. Với hai vị giám khảo còn lại, họ cũng bị chinh phục hoàn toàn bởi phong cách âm nhạc cởi mở, sự sáng tạo và ngoại hình dễ thương của Nguyễn Kiều Anh.

img
Cao Hà Đức Anh

Nếu như “đồ đệ” của nhạc sĩ Quốc Trung được ví như “của hiếm” thì cậu bé 10 tuổi Cao Hà Đức Anh cũng được giám khảo Huy Tuấn “phán” là “hiện tượng nhí” của mùa giải năm nay.

Khắc phục được hầu hết những nhược điểm ở vòng loại, “Đám cưới chuột” với chất rock cuồn cuộn của Cao Hà Đức Anh đã mang lại bầu không khí sôi động, tưng bừng khắp khán phòng.

Một tiết mục nữa cũng được đánh giá rất cao trong đêm bán kết 7 chính là màn nhảy hóm hỉnh của nhóm Milky Way. Biết tiết chế kỹ thuật, dàn dựng thông minh, có điểm nhấn, biểu cảm sân khấu thu hút – tất cả tạo nên một phần thi hoàn chỉnh và thành công của nhóm.

Bốn thí sinh còn lại gồm: cô bé mê đàn tranh Lương Hồng Khánh An, nhóm nhảy V-Hunter, chàng trai ảo thuật Nguyễn Mai Nguyên Huy và em bé 7 tuổi dễ thương Đinh Thị Thùy Dương dù rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể tạo được đột phá, bất ngờ cho khán giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem