IS dùng hơn 700 bé trai làm 'khiên người' khiến cộng đồng phẫn nộ

Lê Phương (Insider) Thứ tư, ngày 26/01/2022 06:00 AM (GMT+7)
Các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã tấn công một nhà tù ở Syria và sử dụng 700 bé trai bị giam giữ trong cơ sở này làm lá chắn, theo một số báo cáo.
Bình luận 0
ISIS dùng hơn 700 cậu bé làm 'khiên người' khiến cộng đồng phẫn nộ  - Ảnh 1.

Rất nhiều trẻ em gặp nguy hiểm trong cuộc bao vây nhà tù Guweiran. Ảnh: Getty

Hôm thứ Hai (24/1), cuộc bao vây nhà tù Guweiran đã bước sang ngày thứ năm trong bối cảnh các chiến binh IS cố gắng giải thoát khoảng 3.000 tù nhân bị giam cầm.

Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ lực lượng dân quân địa phương chiến đấu nhằm khôi phục khu nhà tù, The New York Times đưa tin.

Cùng ngày, lực lượng dân quân, còn được gọi là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), cho biết họ đã chiếm lại một trong ba tòa nhà của nhà tù và bắt 300 phiến quân IS, theo The Times. Tuy nhiên, họ cho biết các lực lượng ISIS đã bắt khoảng 700 nam sinh và thanh thiếu niên làm con tin, The Guardian đưa tin.

Các nhà lãnh đạo của lực lượng dân quân ghi nhận nhiều trẻ em thương vong do bị kẹt trong đám cháy. Những trẻ em này được đưa đến Syria vì cha mẹ của chúng gia nhập IS và vẫn chưa được hồi hương về nước. Theo The Times, một số trong số những em bị giam giữ chỉ mới 12 tuổi, nhóm bao gồm 150 thiếu niên nước ngoài không phải người Ả Rập.

Trong một thông cáo báo chí hôm 24/1, tổ chức phi lợi nhuận Save the Children có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết họ đã nhận được bản ghi âm từ các cậu bé, trong đó có một cậu bé đang cầu xin sự giúp đỡ. "Hiện chúng tôi vẫn chưa xác minh được chính xác, tuy nhiên trước đây các chiến binh IS từng sử dụng trẻ em làm lá chắn rồi", tuyên bố viết.

"Tất cả những người tham gia vào cuộc giao tranh tại nhà tù Guweiran có trách nhiệm bảo vệ những đứa trẻ này", Sonia Khush, Giám đốc của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Syria, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi kêu gọi mọi người thực hiện tất cả các biện pháp có thể ngay lập tức để đảm bảo những đứa trẻ này có thể rời đi trong an toàn".

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết họ đã nghe thấy đoạn ghi âm của một thiếu niên nói rằng cậu đã nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm xung quanh nhà tù, The Times đưa tin.

Khush quy một phần trách nhiệm về sự an toàn của nhóm thiếu niên cho các chính phủ nước ngoài. Bà nói: "Chính vì những chính phủ này từ chối đưa các em về nhà nên các em mới gặp nguy hiểm đến vậy".

"Tất cả trẻ em nước ngoài phải được hồi hương cùng với gia đình ngay lập tức. Cộng đồng quốc tế không thể để giọt máu của bất kỳ đứa trẻ nào đổ xuống", Khush nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem