Kẻ chủ mưu vụ giết người giấu xác bê tông phản bác nhiều vấn đề tại toà

Văn Dũng Thứ năm, ngày 25/06/2020 11:49 AM (GMT+7)
Tại phiên toà xét xử, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà, kẻ chủ mưu trong vụ nhóm người phụ nữ giết chết 2 người đàn ông rồi giấu xác trong bê tông đã phản bác nhiều điểm trong cáo trạng của VKS truy tố.
Bình luận 0

Phản bác cáo trạng truy tố của VKS

Sáng 25/6, TAND mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm vụ án 4 người phụ nữ giết chết 2 người đàn ông rồi giấu xác trong bê tông  Bốn nữ bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ của Hà, cùng ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ TP.HCM). Trong đó, bị cáo Hà được xác định là kẻ chủ mưu của vụ án.

Hai nạn nhân trong vụ án này là ông Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (SN 1992, quê quán TP.HCM). Đây là vụ án giết người có tình tiết ghê rợn gây rúng động dư luận xảy ra hồi tháng 5/2019, thi thể của các nạn nhân được phát hiện trong căn nhà cho thuê ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Sau phần xét hỏi lý lịch và công bố cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương, HĐXX đã bước vào phần xét hỏi đối với các bị cáo.

Kẻ chủ mưu vụ giết người giấu xác bê tông phản bác nhiều vấn đề tại toà - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà phản bác nhiều nội dung trong cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương. Ảnh: V.D

Được mời lên xét hỏi đầu tiên, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đã phản bác nhiều vấn đề trong cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo và có 5 ý kiến gồm:

- "Khi nạn nhân Linh (Trần Đức Linh) bỏ trốn ra ngoài, do Linh không làm chủ được, muốn Linh bình tĩnh nên mới tát Linh để không làm ảnh hưởng đến người khác, chứ không chủ đích giết Linh".

- "Tôi không phi tang xác Linh, tôi chỉ đưa xác Linh từ Vũng Tàu về nhà với mong muốn cứu Linh, đến khi phân hủy thì tôi mới bỏ xác Linh".

- "Tôi không đồng ý việc tôi giết Thành là do quỷ sa tăng nhập, bởi vì Thành có quá nhiều tật xấu, chúng tôi đã khuyên nhưng Thành không từ bỏ, chẳng khác nào "cầm thú", ra ngoài xã hội sẽ làm hại người nên mới lên kế hoạch giết Thành".

- "Trong tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tôi không đồng ý việc giết người trong tình trạng không có sức khỏe, tôi khẳng định tôi không giết Linh, còn Thành thì vẫn còn khỏe, tuy tịnh cốc nhưng vẫn uống nước, Thành phản kháng được… Chúng tôi là phụ nữ, sức khỏe yếu nên mới bàn bạc kế giết Thành".

- "Tôi không đồng ý việc mẹ tôi tội "Giết người", bởi mọi người phải làm theo tôi, mẹ tôi không đụng tay đụng chân, không bàn bạc thì không đủ cơ sở để nói mẹ tôi giết người".

Kẻ chủ mưu vụ giết người giấu xác bê tông phản bác nhiều vấn đề tại toà - Ảnh 2.

Các bị cáo đứng nghe đại diện VKSND tỉnh Bình Dương công bố cáo trạng truy tố tại phiên toà. Ảnh: V.D

Bị cáo Hà nói rằng đã chăm sóc tốt cho nạn nhân Thành nhưng nạn nhân Thành lại lén đi ăn, thủ dâm, có ý định quan hệ tình dục với 2 người trong nhóm. Trong suốt quá trình tu luyện, khi bị nạn nhân Thành đe doạ những người trong nhóm đều là nữ nên không thể phản kháng lại và buộc phải giết Thành để trừ hoạ.

Trong quá trình khai báo, bị cáo Hà liên tục xưng tôi với HĐXX nên đã bị chủ toạ phiên toà nhiều lần nhắc nhở.

Khi HĐXX hỏi bị cáo Hà đã tu luyện theo giáo phái nào, quá trình tu luyện ra sao thì được bị cáo Hà khai áp dụng phương pháp do bị cáo tự tìm hiểu trên mạng internet.

Cũng theo bị cáo Hà, trước khi vào tu luyện tịnh cốc, Hà đã bắt buộc tất cả các thành viên trong nhóm phải hút thuốc lá và uống rượu liên tục trong 1 tháng. Khi HĐXX hỏi vì sao lại bắt các thành viên trong nhóm làm vậy thì bị cáo Hà ấp úng và nói rằng khi tu luyện "tịnh cốc" không được ăn cơm nên tôi đưa ra việc uống rượu để đảm bảo sự sống cho những người tu luyện. Bị cáo Hà cho hút thuốc lá là để cho người tu luyện tỉnh táo để không có những hành vi sai trái như việc ăn thịt đồng loại?

Giết chết "đồng đạo" vì cho rằng không thực tu

Trả lời câu hỏi của HĐXX vì sao lại giết chết nạn nhân Trần Đức Linh, bị cáo Hà nói rằng do ông Linh có dấu hiệu không thực tu, không chú tâm vào việc tu luyện mà luôn tìm cách bỏ trốn khỏi nhóm tu.

Bị cáo Hà cho biết khi ông Linh nhảy lầu, có ý định bỏ trốn, bị cáo Hà chỉ muốn cho ông Linh bình tĩnh lại vì sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh (ông Linh liên tục la hét).

"Sau đó, bị cáo cùng Thành đưa Linh lên phòng, bị cáo có tát Linh vài cái, Linh cũng đã bình tĩnh lại và nói chuyện với bị cáo. Sức khỏe Linh lúc đó cũng yếu vì Linh đã nhịn ăn hơn 10 ngày", bị cáo Hà khai.

Kẻ chủ mưu vụ giết người giấu xác bê tông phản bác nhiều vấn đề tại toà - Ảnh 3.

Người nhà các nạn nhân đau xót khi nghe VKS công bố bản cáo trạng, mô tả chi tiết hành vi giết người của nhóm bị cáo. Ảnh: V.D

HĐXX tiếp tục truy vấn: "Vậy, Linh chết bằng nguyên nhân nào?"

Hà cho biết, trước khi vào tịnh cốc, bị cáo đã giải thích rõ cho mọi người, bởi theo bị cáo việc tịnh cốc như thế này không phải ai cũng làm được. "Bị cáo cũng đã nói phải giữ vững được tâm lý, việc không ăn không uống nhiều ngày không đơn giản. Bị cáo nghĩ rằng Linh chết do sự kiên định không đủ, không thực tu, bị cáo nghĩ không ai tác động đến cái chết của Linh. Bị cáo có tát Linh 2 cái nhưng nó không đủ để Linh chết, riêng Thành có đánh cùi chỏ vào người Linh", bị cáo Hà nói.

HĐXX tiếp tục hỏi vì sao bị cáo giữ xác Linh trong nhà suốt nhiều ngày và di chuyển từ Bà Rịa – Vũng Tàu về Bình Dương, bị cáo Hà cho biết do ông Linh đã đi cùng nhóm tu của mình thời gian dài nên Hà phải luôn giữ xác nạn nhân ở bên cạnh những người trong nhóm. Bị cáo Hà đã đưa xác của nạn nhân Linh vào phòng, bật máy lạnh ở nhiệt độ 16 độ C để xác không phân hủy và thông báo cho mọi người biết.

"Trong quá trình di chuyển về lại Bình Dương, Thành có nói chôn xác ở bãi cát nào đó nhưng bị cáo không đồng ý, quyết đưa Linh về nhà. Khoảng thời gian này, bị cáo vẫn nghĩ Linh chết lâm sàng, bị cáo có thể làm giúp Linh sống lại nên bị cáo vẫn trải chiếu, để xác Linh và theo dõi tại nhà", bị cáo Hà tiếp tục khai.

Kẻ chủ mưu vụ giết người giấu xác bê tông phản bác nhiều vấn đề tại toà - Ảnh 4.

Báo chí theo dõi phiên toà qua màn hình tivi. Ảnh: V.D

Bị cáo cũng cho biết sau 2 ngày ở Vũng Tàu thì đưa xác Linh về nhà, tuy nhiên để ở nhà không thấy Linh hồi phục, bốc mùi hôi thối nên bị cáo mới cho xác Linh vào thùng nhựa. Hà khẳng định việc bỏ xác của nạn nhân Linh vào thùng nhựa rồi đổ bê tông lên trên là để giữ xác chứ không phải là phi tang xác của nạn nhân.

Đến hơn 11h trưa cùng ngày, phiên toà vẫn tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Hà.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên toà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem