Kế hoạch trả thù của gã giang hồ ở Phú Quốc

Thứ bảy, ngày 22/08/2015 12:52 PM (GMT+7)
Bị thanh niên nhỏ hơn mình chục tuổi đánh ngất xỉu, Tuấn Em ôm hận và lên kế hoạch "rửa nhục". Sau khi mua được khẩu súng rulo với hàng chục viên đạn, gã trai nuôi ý định trả thù.
Bình luận 0

Chiều 21.8, Công an tỉnh Kiên Giang chính thức tạm giam Đỗ Thanh Sơn (32 tuổi, tên thường gọi Tuấn Em, ngụ huyện Phú Quốc) về hành vi "Giết người". Cùng bị di lý từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang về trại tạm giam còn có Nguyễn Thị Kim Ngân (19 tuổi, ngụ An Giang).

img

Tuấn Em (phía trên bên trái) và đồng phạm Nguyễn Trọng Nghĩa (áo màu vàng cam) với 2 thanh niên "Che giấu tội phạm" là Nhân, Giang. Ảnh công an cung cấp.

Theo nhà chức trách, sức khỏe của Tuấn Em và bạn gái đã bình phục. Qua nhiều xét nghiệm, bác sĩ xác định Tuấn Em nhiễm HIV, Ngân âm tính với virus này và cô bị tạm giam về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Báo cáo của Công an tỉnh Kiên Giang xác định, vụ giết người xảy ra tại quán bar Lion Garden ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông xuất phát từ mâu thuẫn giữa Tuấn Em với Huỳnh Quốc Bảo (19 tuổi, ngụ Dương Đông, Phú Quốc).

Khoảng hai tháng trước, Tuấn Em cùng nhóm bạn giải trí tại quán bar By Night ở đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7. Do vô tình soi đèn laser vào mặt Bảo, Tuấn Em bị thanh niên nhỏ hơn chục tuổi cùng nhiều bạn bè bước đến "hỏi tội".

Thấy nhóm đối phương nhiều người hơn, Tuấn Em bỏ chạy ra ngoài. Đến quán ốc An Giang trên đường 30/4, gã giang hồ lấy khúc gỗ đánh Bảo bị thương đầu rồi bỏ về nhà trọ của mình ở ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương.

Một tuần sau, Bảo qua quán Lion Garden đối diện nhà để giải trí thì vô tình gặp lại Tuấn Em. Gã giang hồ và "cậu ấm" vừa tốt nghiệp THPT cãi nhau, Bảo dùng cây đánh Tuấn Em ngất xỉu.

Được bạn bè đưa về nhà trọ, Tuấn Em ôm hận và lên kế hoạch "rửa nhục". Sau nhiều lần liên hệ với bạn bè, giữa tháng 7, Tuấn Em mua được khẩu súng rulo nòng dài từ một người Campuchia với giá 15 triệu đồng.

Ngoài 5 viên đạn trong ổ quay, Tuấn Em còn tìm cách mua thêm hàng chục viên đạn rulo để chờ ngày trả thù.

img

Quán Lion Garden, nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Việt Tường

Có được súng, Tuấn Em luôn mang theo trong túi quần để có thể "khử" đối phương bất cứ lúc nào. Vài ngày trước khi xảy ra án mạng, gã giang hồ gặp được Bảo ngoài đường và thanh niên này kịp bỏ xe chạy thoát thân.

Khoảng 22h ngày 1.8, Tuấn Em ghé Lion Garden và quan sát một lúc thì ra ngoài. 15 phút sau, tên này quay lại quán cùng với Tôn Văn Nhân (tự Nhí) và Nguyễn Trọng Nghĩa (cùng 18 tuổi).

Lúc này, Tuấn Em thấy Bảo nên kêu Nghĩa ra ngoài mở cốp xe lấy mã tấu. Khi Nghĩa quay vào thì thấy đồng bọn đang túm cổ áo đối phương. Bị Bảo rút dao đâm, Tuấn Em né kịp nên không có thương tích.

Phát hiện Bảo cầm hung khí, Nghĩa vung mã tấu chém Bảo nên thanh niên này đẩy ngã bàn, chạy ra ngoài. Tuấn Em nghĩ kế hoạch trả thù đã đến, gã giang hồ chạy ra hướng cửa và móc súng bắn về phía Bảo.

Một trong những đầu đạn bay ra từ họng súng rulo đã găm vào thái dương trái của chị Thái Thị Thanh Mai. Thiếu phụ 31 tuổi này đến quán vui sinh nhật của mình, nhưng bị đạn lạc gây tử vong khi đang ngồi cùng chồng ở khu vực vườn cây của quán.

Trong lúc bỏ chạy, Bảo bị vấp ngã ở khu vực bãi đậu xe. Tại đây, Tuấn Em chộp lấy mã tấu trên tay Nghĩa chém vào người đối phương. Sau đó, Tuấn Em đưa hung khí cho Nghĩa chém Bảo và gã giang hồ tiếp tục nổ súng bắn trả thù thêm hai phát khiến nạn nhân thiệt mạng.

Trong lúc gia đình Bảo đưa thanh niên này đi cấp cứu thì Tuấn Em cùng đồng bọn chạy xe máy về nhà trọ. Gặp Phan Thanh Giang (ngụ An Giang), Tuấn Em nhờ người bạn 27 tuổi này chở mình lên xã Bãi Thơm để tìm cách trốn sang Campuchia trong đêm nhưng bất thành.

img

Căn gác gỗ nơi Tuấn Em cùng người tình ẩn nấp. Ảnh: Việt Tường

Sau khi được bạn chở quay lại Dương Đông, Tuấn Em cùng bạn gái là Ngân bỏ trốn và tá túc trên căn gác gỗ tại căn nhà vắng chủ ở Bãi Đầm, xã Dương Tơ. Khu vực này có nhiều tàu thuyền đánh bắt hải sản ra vào, Tuấn Em tiếp tục mang theo "hàng nóng" bên mình và chờ cơ hội trốn sang nước bạn.

Từ những sinh hoạt có dấu hiệu bất thường của gã giang hồ, hành tung của Tuấn Em đã đến tai trinh sát. Chiều 4.8, hàng chục cảnh sát vây ráp nơi Tuấn Em ẩn nấp. Nhà chức trách phát loa thuyết phục Tuấn Em đầu thú, nhưng một lúc sau trên căn gác phát ra tiếng nổ.

Những phát súng cảnh cáo gã giang hồ có vũ khí vang lên. Vài giây trôi qua, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu chống trả. Máu từ căn gác bắt đầu rơi xuống nền xi măng phía dưới. Vài cảnh sát bước lên cầu thang, nhìn vào căn gác thì thấy đôi nam, nữ bị thương nặng.

Xác định Tuấn Em tự nổ súng bắn mình và người tình để tự tử, cơ quan chức năng chở 2 người vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu. Trưa hôm sau, cả hai được chuyển xuống tàu cao tốc, đưa vào đất liền để điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Trong những ngày Tuấn Em và Ngân nằm tại khoa Ngoại lồng ngực, nhiều người thấy anh và chị của gã giang hồ đến thăm em nhưng cảnh sát không cho họ tiếp xúc. Chiều 15.8, Ngân được đưa từ buồng điều trị sang phòng hành chính của khoa để làm việc với cán bộ điều tra.

Trong những người bạn của Tuấn Em, Nghĩa bị khởi tố về hành vi "Giết người", Giang và Nhân được cho là "Không tố giác tội phạm". Cả ba đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo một luật sư, việc mua và sử dụng súng của Tuấn Em là trái pháp luật. Vì vậy, gã giang hồ có thể bị khởi tố thêm hành vi "Sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân "theo Điều 230 Bộ luật Hình sự.

Việt Tường (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem