Nhưng đừng vội đưa ra kết luận gì nhất là trước những người dân Portland, bởi trong khoảng 40 năm trở lại đây, người dân địa phương đều tổ chức lễ kỉ niệm công viên nhỏ nhất thế giới, và thậm chí còn được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận.
Trước đây vị trí của công viên Mill Ends vốn có kế hoạch là đặt một cột điện. Tuy nhiên cột điện đã không được dựng mà thay vào đó cỏ dại mọc um tùm. Dick Fagan, một nhà báo của tờ Oregon Journal đã quyết định trồng hoa vào vị trí đó.
Fagan đã viết một bài báo miêu tả một công viên mang tên Mill Ends có nghĩa là phần gỗ thừa còn sót lại của xưởng gỗ và các sự kiện được diễn ra ở đó. Ông cũng chính là người đầu tiên đặt tên cho nơi này này là “công viên nhỏ nhất thế giới”. Hai năm sau đó, vào ngày Thánh Patrick năm 1948, công viên được đi vào sử dụng.
Năm 1969, Fagan qua đời vì bệnh ung thư, tuy nhiên công viên này vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Vào năm 1976, công viên Mill Ends chính thức trở thành công viên của thành phố Portland và là nơi tổ chức lễ hội thánh Patrick hàng năm.
Qua nhiều năm, có nhiều các khoản đóng góp đã được thực hiện cho công viên như xây dựng hồ bơi nhỏ và ván nhảy cho loài bướm, nhiều bức tượng, một chiếc Ferris thu nhỏ và một chiếc đĩa bay đặc biệt.
Các sự kiện cũng được tổ chức ở đây bao gồm buổi biểu diễn của ban nhạc Clan Macleay Pipe, những buổi dã ngoại và lễ hội trồng hoa hồng Junior Rose Festival Court. Trong suốt tháng 12 năm 2011, tại đây diễn ra sự kiện biểu tình chính trị. Người dân đã đặt hình hai người lính bằng nhựa và một vài biểu tượng nhỏ vào Mill Ends như một thông điệp.
Một vài hình ảnh về công viên nhỏ nhất thế giới
Hạnh Chi (theo Amusing Planet)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.