Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân

Thứ tư, ngày 17/07/2024 08:00 AM (GMT+7)
Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những người lao động vẫn đang thức trắng đêm, gò lưng kéo từng xe cá nặng trĩu, tất bật với công việc thường ngày của mình, cung cấp từng con cá tới tay người dùng.
Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 1.

Chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai) hoạt động cả ngày lẫn đêm, đặc biệt khung giờ từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng là thời điểm hoạt động sôi nổi nhất.

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 2.

Đây là khu chợ đầu mối chuyên cung cấp cá, tôm, ốc… cho toàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, nên các tiểu thương đổ về đây luôn đông đúc. Từ trong những góc nhỏ của từng ki-ốt, hàng trăm lao động bắt đầu miệt mài mưu sinh với công việc vận chuyển, phân loại cá cho kịp buổi chợ sớm mai.

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 3.

Dưới những ánh đèn chập choạng trong đêm, những bước chân hối hả, thoăn thoắt của những người lao động như đang chạy đua với thời gian.

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 4.

2 giờ sáng, bên trong chợ cá Yên Sở đã bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán từ rất sớm. Tiếng thương lái trả giá cá tạo nên một không khí rộn rã trong đêm khuya.

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 5.

Ai ai cũng vội vàng bưng bê, kéo hoặc mướn người đưa cá về xe mình, rồi tiếp tục tìm, trả giá với loại cá khác.

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Thao ( một tiểu thương từ Hà Nam lên chợ cá nhập cá về tỉnh bán) chia sẻ: Chỉ cho phép mình vài phút để nghỉ ngơi, ông lại bắt tay vào việc chọn mua và chất cá lên xe để kịp giờ chở cá về bán. "Ngày nắng cũng như ngày mưa, đều đặn cứ từ lúc tối tôi bắt đầu di chuyển lên chợ cá Yên sở để nhập cá về bán. Công việc tuy vất vả nhưng thu nhập cũng tạm ổn, đủ chăm lo cho gia đình", ông Thao nói thêm.

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 7.

Ở đây không chỉ có các tiểu thương buôn bán cá mà còn có hàng trăm lao động làm nhiều công việc khác nhau. Họ mưu sinh bằng các loại công việc như bốc vác, vận chuyển cá, ướp đá,…

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 8.

Dưới khung cảnh nhộn nhịp vẫn có thể nhìn thấy vẻ ngái ngủ trên gương mặt nhiều người. Nhưng với họ, việc mưu sinh vẫn là ưu tiên số một.

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 9.

Làm việc nhiều giờ với cường độ cao dưới thời tiết nóng bức khiến khuôn mặt họ luôn đẫm ướt mồ hôi.

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 10.

Những thanh niên bốc vác cá vội vàng nhận cá từ thương lái rồi lại hối hả vận chuyển ra xe để kịp giờ đến chợ. Dường như, ai cũng sợ chỉ cần chậm chân một chút, thì thu nhập của một ngày làm việc của họ sẽ giảm.

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 11.

Những phút nghỉ ngơi ít ỏi sau thời gian làm việc vất vả.

Khi Hà Nội chìm trong bóng đêm, nơi này lại tấp nập để đưa từng con cá tới tay người dân- Ảnh 12.

Bà Cao Thị Tỉnh ( 52 tuổi, hơn 20 năm bán cá ở chợ cá Yên Sở) cho biết: "Một ngày tôi chỉ được ngủ 3 tiếng, có lúc tôi vừa đặt lưng xuống giường thì xe cá về, thế là lại bật dậy để nhập, để bán cho kịp mối hàng. Tất cả tiểu thương ở chợ không phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng sẵn sàng cho công việc".

Khổng Chí- Tô Lợi
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem