Khởi đầu giải châu Á, U19 Việt Nam dội "mưa gôn" vào lưới Đài Loan

Thứ năm, ngày 03/10/2013 20:50 PM (GMT+7)
Tối nay, U19 Việt Nam đã bước qua vạch xuất phát của bảng F vòng loại U19 châu Á 2014 bằng chiến thắng đậm đà 6-1 trước U19 Đài Loan-Trung Quốc.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam: Thủ môn Lê Văn Trường (1); hậu vệ Lê Văn Sơn (2), Trần Hữu Đông Triều (3), HoàngVăn Khánh (5), Hồng Duy (7); tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (8, đội trưởng), Hoàng Thanh Tùng (18), Đỗ Duy Mạnh (28), Phạm Đức Huy (15); tiền đạo Nguyễn Công Phượng (10), Nguyễn Văn Toàn (9).

Văn Toàn (phải) đã có đóng góp quan trọng vào chiến thắng đậm của U19 Việt Nam trước U19 Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Đồng Đức
Văn Toàn (phải) đã có đóng góp quan trọng vào chiến thắng đậm của U19 Việt Nam trước U19 Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Đồng Đức

Tối 3.10, đội U19 Việt Nam đã bước vào trận ra quân trong khuôn khổ bảng F vòng loại U19 châu Á 2014 diễn ra tại Malaysia. Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là U19 Đài Loan (Trung Quốc), các học trò của HLV người Pháp Graechen Guillaume đã dễ dàng giành trọn 3 điểm…

Với những gì đã thể hiện trên hành trình giành HCB giải vô địch U19 ĐNÁ 2013 mới kết thúc cách đây hơn 1 tuần, U19 Việt Nam với thành phần nòng cốt là những điểm sáng của Học viện HAGL – Arsenal JMG được đặt rất nhiều kỳ vọng khi bước vào vòng loại giải U19 châu Á 2014.

Bản thân HLV người Pháp Graechen Guillaume cũng không ngần ngại khẳng định mục tiêu của U19 Việt Nam là ngôi đầu bảng F, qua đó giành quyền lọt vào vòng chung kết U19 châu Á tổ chức tại Myanmar vào năm sau.

Thực tế, trong 45 phút đầu tiên đọ sức với U19 Đài Loan (Trung Quốc) tối 3.10, với lối chơi đậm chất “Pháo thủ”, U19 Việt Nam đã không mấy khó khăn để đưa trận đấu đi theo cách mình muốn. Ngay ở phút thứ 11, Công Phượng nhận đường chuyền đẹp của Văn Toàn trước khi dứt điểm mở tỷ số.

U19 Việt Nam đã khởi đầu xuôi tại vòng loại giải U19 châu Á 2014. Ảnh: Đồng Đức
U19 Việt Nam ăn mừng chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân giải U19 châu Á 2014. Ảnh: Đồng Đức

Sớm có bàn thắng, U19 Việt Nam càng chơi hưng phấn, trong khi đối thủ tỏ ra lép vế hoàn toàn. Phút 20, đến lượt Công Phượng chuyền bóng cho Văn Toàn nhân đôi cách biệt. Trong nửa sau hiệp 1, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về các học trò HLV Guillaume, và nếu như thủ môn U19 Đài Loan không chơi xuất sắc và Công Phượng, Văn Toàn dứt điểm hiểm hóc hơn thì có lẽ tỷ số đã không dừng ở con số 2-0 khi hiệp 1 khép lại.

Vòng loại U19 châu Á 2014 được chia làm 9 bảng. Tại mỗi bảng, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 9 đội dẫn đầu mỗi bảng và 6 đội xếp thứ 2 có thành tích xuất sắc nhất giành quyền vào vòng chung kết cùng với chủ nhà U19 Myanmar. Phía trước, U19 Việt Nam còn hai trận đấu gặp U19 Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 5.10 và U19 Australia ngày 7.10.

Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì lối chơi tấn công đẹp mắt để tìm kiếm thêm bàn thắng (U19 Australia đã thắng U19 Hồng Kông (Trung Quốc) 7-0 ở cặp đấu còn lại của bảng F diễn ra trước đó).

Phút 54, Công Phượng đã có màn “solo” hoàn hảo trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0. Sau đó 3 phút, tỷ số đã là 4-0 cho U19 Việt Nam với bàn thắng hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình của Công Phượng.

Từ đây, U19 Đài Loan (Trung Quốc) gần như đã mất hết ý chí chiến đấu. Phút 60, Văn Toàn tận dụng sai lầm "chết người" của hàng thủ đối phương, cướp bóng băng xuống ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0.

Trong khoảng 30 phút cuối trận đấu, U19 Đài Loan (Trung Quốc) gần như chỉ còn biết chịu trận. Còn U19 Việt Nam vẫn bền bỉ... tấn công. Phút 88, cầu thủ vào thay người Ti Phông ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0. Ngay sau đó, U19 Đài Loan (Trung Quốc) đã có bàn thắng danh dự do công của Wang Li An.

Thắng trận chung cuộc 6-1, U19 Việt Nam đã có màn khởi đầu ấn tượng tại vòng loại giải U19 châu Á 2014.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem