Trước đó - tối 2.12, Thắng đi làm về không thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Đấu dọn cơm như mọi khi nên y chửi bới mẹ. Bà Đấu bảo: "Mẹ mệt lắm, con xuống bếp nấu cơm mà ăn". Không dừng lại khi biết mẹ ốm mà Thắng tiếp tục chửi bới và xộc vào giường đánh đập bà Đấu không thương tiếc.
![Nghịch tử Hoàng Khắc Thắng Nghịch tử Hoàng Khắc Thắng](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-12-09/1434776592-img_0613.jpg)
Nghịch tử Hoàng Khắc Thắng.
Khi hàng xóm đến can ngăn thì thấy bà Đấu có những biểu hiện khác thường nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc cấp cứu. Song do bị đa chấn thương và tuổi già sức yếu, bà Đấu đã tử vong vào ngày 4.12.
Được biết, Thắng là con trai đầu của bà Nguyễn Thị Đấu. Từ khi chồng bỏ đi với người đàn bà khác, bà Đấu bươn trải một mình nuôi 2 con.
Vài năm gần đây, Thắng thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ. Không chịu nổi người chồng vũ phu, cô vợ đã mang 2 con về bên ngoại ở. Thắng sống cùng mẹ già 69 tuổi.
Ngày vợ con bỏ đi, tính khí của Thắng càng trở nên bất thường. Nhiều lần anh ta to tiếng quát mắng mẹ khiến hàng xóm phải tới can ngăn.
Lê Hà - Hải Hoà (Lê Hà - Hải Hoà)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.