Khu du lịch triệu đô ở vịnh Lăng Cô hoang tàn, trở thành nơi chăn thả dê
Video: Khu du lịch triệu đô ở vịnh Lăng Cô hoang tàn, trở thành nơi chăn thả dê.

Dọc tuyến đường ven biển dẫn từ xã Lộc Vĩnh đến cảng Chân Mây là hàng loạt khu nghỉ dưỡng với vẻ bền ngoài bề thế, sang trọng. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân Việt, các resort, biệt thự được đầu tư hàng triệu USD tại đây đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Trong ảnh là khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô. Dự án được khởi công vào năm 2018, do Công ty CP quốc tế Minh Viễn làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên diện tích 102 héc ta với tổng mức đầu tư 368 triệu USD (hơn 9.000 tỷ đồng), bao gồm hệ thống khách sạn, khu resort, trung tâm hội nghị và các dịch vụ bổ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động vào quý 1 năm nay, trong đó giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019, với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sau 6 năm khởi công, công trình mới hoàn thành giai đoạn một, vài khu nhà đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2019. Tuy nhiên hiện tại, phần lớn công trình còn lại dang dở và bỏ hoang.

Hiện tại, công trình này trở thành chăn thả dê của người dân địa phương.

Những chiếc xe địa hình để du khách trải nghiệm vượt cát bị hoen gỉ, không còn sử dụng được.

Một khu nhà từng hoạt động, nay bỏ không, khuôn viên ngập nước.

Hộp đựng PCCC hoen gỉ và hư hại.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự là khu du lịch Huyền thoại Địa Trung Hải. Dự án được khởi công vào năm 2016 trên khu đất rộng 6,9ha, với kỳ vọng trở thành khu nghỉ dưỡng, du lịch biển đẳng cấp quốc tế với 52 căn villa, các khối phòng khách sạn, hội trường và căn hộ tiêu chuẩn 5 sao.

Theo cam kết của nhà đầu tư, dự án sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2018. Thế nhưng đến nay, khu vực dự án này chỉ là một khối công trình xây dựng hoang hóa, xuống cấp và được lập rào chắn tạm thời, không cho người ngoài đi vào.

Trong ảnh là dãy nhà ba tầng của khu nghỉ dưỡng đã hoàn thành phần thô.

Nước đọng trên các căn biệt thự, lan can bám đầy rêu.

Cửa chính ra vào một khu nghỉ dưỡng đặt barie cấm vào, nhưng không có bảo vệ trông coi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.