Kiều bào mang tình cảm sâu đậm hướng về quê hương

Tường Thụy Thứ bảy, ngày 31/08/2024 11:42 AM (GMT+7)
Tình cảm của những người con xa quê dành cho đất mẹ Việt Nam được thể hiện sinh động tại buổi họp mặt kiều bào chào mừng Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh (2/9) được Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức, ngày 31/8.
Bình luận 0

Gần 100 đại biểu tham dự sự kiện chào mừng ngày lễ của dân tộc đã bày tỏ tình thương nhớ quê hương và tinh thần chung tay đóng góp xây dựng Tổ quốc.

"Là một doanh nhân trong thời đại mới, chúng tôi được thừa hưởng những thành tựu kinh tế xã hội, đối ngoại mà Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, đã đạt được trong hơn 7 thập kỷ qua", ông Nguyễn Ngọc Luận – người Việt Nam ở Úc – xúc động phát biểu.

Kiều bào mang tình cảm sâu đậm hướng về quê hương - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, kiều bào tại Úc, phát biểu tại sự kiện ngày 31/8/2024 tại TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Ông Luận chia sẻ: "Nếu ai đã từng ra nước ngoài, chỉ cần nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay trên đường phố, hay nghe quốc ca vang lên, chúng ta vô cùng tự hào".

Tháng 3/2024, nhận lời mời của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã thăm chính thức nước Úc. Hai chính phủ thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam – Úc lên "Đối tác chiến lược toàn diện". Hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong văn hoá, giáo dục, đào tạo, môi trường, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa; thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề, tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Úc, tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Úc sinh sống, lao động, học tập, thành lập các hội đoàn…

Ông Luận xúc động nhắc lại việc hai Thủ tướng nhất trí tạo thuận lợi cho việc mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng cho hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đề nghị Úc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Úc.

Là CEO của Meet & More Coffee (thương hiệu cà phê trái cây của Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn cầu), ông Luận cho biết doanh số bán hàng của công ty năm 2023 đạt hơn một triệu USD. Nước Úc trở thành thị trường số một của thương hiệu này, chiếm tới 40% doanh số xuất khẩu.

Doanh nhân này tâm sự: "Gia đình và doanh nghiệp chúng tôi trước hết phải xây dựng hình ảnh, văn hóa, thương hiệu thành công cho doanh nghiệp tại thị trường trong và ngoài nước, trong đó có nước Úc, giúp khẳng định vị thế và tạo chỗ đứng vững chắc cho hàng Việt Nam".

Úc cũng là nơi ông Pierre Sinel (75 tuổi, diễn viên kịch người New Zealand) sống nhiều năm trước khi chọn TP.HCM làm nơi sinh sống 15 năm qua. Tâm sự với phóng viên báo Dân Việt tại sự kiện, ông cho biết ông về hưu lúc 60 tuổi để đến Bangkok (Thái Lan) năm 2008. Tuy nhiên, ông thấy Bangkok với nhiều bất ổn trong thời gian đó nên đã đi đến Phnom Penh (Campuchia).

"Tiếng sét ái tình" từ TP.HCM

Ông Sinel kể: Từ Phnom Penh, ông đi xe khách đến TP.HCM, nơi ông gặp bà Tăng Thị Kim Hoàng lần đầu tiên tại tiệc sinh nhật lần 60 của ông. Diễn viên này đã đem lòng yêu bà ngay cái nhìn đầu tiên. 

Điều kiện sống ở thành phố và tình yêu dành cho người phụ nữ Sài Gòn này (hiện nay 60 tuổi) đã níu chân ông ở lại TP.HCM được 15 năm. Hai người đính hôn năm 2015 và kết hôn năm 2020.

Kiều bào mang tình cảm sâu đậm hướng về quê hương - Ảnh 2.

Ông Pierre Sinel và vợ ông Tăng Thị Kim Hoàng (bên trái) cùng các đại biểu tại buổi họp mặt kiều bào tại TP.HCM ngày 31/8/2024. Ảnh: Tường Thụy

Công việc thường xuyên của ông tại thành phố là đi làm từ thiện tại Việt Nam, giúp đỡ người già neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, trong đó có trẻ em. Bà Hoàng, mà ông gọi là Kim, sát cánh với ông hằng ngày.

Kiều bào mang tình cảm sâu đậm hướng về quê hương - Ảnh 3.

Ông Pierre Sinel đi xe máy mang quà tặng đến những hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM hàng năm nhân dịp Giáng sinh. Ảnh: NVCC

Kiều bào và gần 300 cây cầu giao thông từ "VK"

Ông Sinel cho biết vợ chồng ông là thành viên của nhóm Việt kiều có tên đơn giản là nhóm VK chuyên đi xây cầu giao thông miễn phí tặng các vùng nông thôn khó khăn. Đến nay, nhóm VK đã xây được 282 cây cầu như vậy, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (Việt kiều Mỹ, cũng có mặt tại buổi họp mặt) cho biết.

Ban sáng lập nhóm VK chỉ có 10 kiều bào khi ra mắt nhóm vào năm 2004, nhưng đến nay số thành viên đã lên đến hàng ngàn kiều bào từ nhiều nước trên thế giới, trong đó chủ yếu là Pháp, Mỹ, Nhật, Canada, Úc... Mỗi cây cầu VK là một dấu ấn của nghĩa tình mà những người con xa xứ dành tặng quê hương, nguồn cội.

Kiều bào mang tình cảm sâu đậm hướng về quê hương - Ảnh 4.

Một cây cầu giao thông do nhóm VK xây dựng

Trưởng nhóm là ông Nguyễn Văn Công (Việt kiều Pháp, kỹ sư xây dựng cầu đường, chồng của bà Mỹ Linh). Ông là người duy trì nhóm kể từ ngày sáng lập đến nay, trực tiếp đứng ra kêu gọi, đi khảo sát, thiết kế và tham gia thi công… Ông học tập ở Pháp và từng làm cho một công ty của Pháp đến lúc nghỉ hưu.

Văn phòng của nhóm VK cũng chính là nhà riêng của vợ chồng ông Công ở xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn (TP.HCM). Dù nay đã 88 tuổi nhưng ông Công và vợ vẫn miệt mài với công việc xây cầu giao thông miễn phí tại Tổ quốc để góp phần xóa nạn "cầu khỉ".

Những cây cầu do nhóm VK thực hiện không chỉ giúp thay đổi diện mạo các vùng quê mà còn mở ra nhiều cơ hội cho người dân đi lên trong đời sống, cơ hội công ăn việc làm cho cộng đồng và tạo điều kiện tốt hơn cho con em người dân cắp sách đến trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem