Làm vơi bớt sự nhọc nhằn!

Nguyễn Lê Thứ năm, ngày 07/05/2015 08:31 AM (GMT+7)
Cảm thông với những phận đời nghèo khó, những năm qua, Báo NTNN luôn cố gắng làm vơi bớt những “vết nhăn” in dấu nhọc nhằn của người nông dân trên mọi miền Tổ quốc. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã giúp lớp lớp thế hệ thầy trò, người dân tộc thiểu số vùng cao có thêm niềm tin vào một tương lai tươi sáng…
Bình luận 0

Chắp cánh ước mơ

Ba năm liền (2012-2014), Báo NTNN cùng Tổ chức Những người bạn toàn cầu Hàn Quốc và một số nhà hảo tâm gắn bó với các thầy cô giáo, học sinh và người dân huyện miền núi Phù Yên (Sơn La). Mỗi lần trở lại, đoàn như được trở về nhà với những nụ cười chào đón, những cái ôm nồng nhiệt và những cái bắt tay thật chặt.

Qua mỗi năm, huyện miền núi này đã có nhiều thay đổi, đường sá vào những nơi khó khăn như xã Suối Tọ đã có thể đi ô tô đến tận nơi. Những chiếc máy tính của đoàn tặng cho các trường tiểu học, THCS trên các địa bàn xã khó khăn đang từng ngày giúp ích thiết thực cho cô trò. Các em học sinh nghèo người DTTS học giỏi nhưng không có điều kiện đến trường đã được tiếp sức bằng suất học bổng kịp thời đang cố gắng học tập từng ngày để đổi thay cuộc đời của mình và gia đình.

img
Đại diện báo NTNN (phải) trao tặng đôi dép mới cho một em học sinh nghèo tại trường tiểu học Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, Lào Cai. (Đ.D)

“Những món quà không lớn nhưng vô cùng thiết thực với chúng tôi. Hơn hết, chúng tôi thấy mình được xã hội quan tâm, chia sẻ. Những khó khăn là do điều kiện khách quan nhưng cùng với sự chung tay của Nhà nước, chia sẻ của xã hội, chúng tôi tin rằng chất lượng cuộc sống cũng như giáo dục của các em học sinh nghèo ở đây sẽ ngày một thay đổi” – cô Phan Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Suối Tọ 2 chia sẻ.

Thương các em học sinh ở miền núi, điều kiện khó khăn, bữa ăn còn thiếu thốn, Báo NTNN đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm xây dựng bếp ăn cho các em học sinh Trường Tiểu học San Sả Hồ 2, huyện Sa Pa (Lào Cai). Cô giáo Ong Thị Hiên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học San Sả Hồ 2 bày tỏ: “Trước đây, vào mùa giáp hạt, hầu hết các em ở các điểm trường ngày chỉ được ăn 2 bữa, sáng chiều, trưa đi học phải nhịn. Cách đây 1 năm được Báo NTNN và các nhà hảo tâm xây dựng 4 bếp ăn trưa cho 4 điểm trường, 310 học sinh của trường đã có bữa ăn trưa. Các em còn được hỗ trợ gạo và thức ăn như thịt, cá để ăn cả năm. Những tình cảm ấy thật đáng quý, động viên cô trò chúng tôi cố gắng vượt khó, dạy tốt, học tốt”.

Sẻ bớt nỗi lo của người nghèo

Bằng trái tim nồng ấm, Báo NTNN đã luôn đồng hành với những nông dân nghèo, những phận đời kém may mắn. Chương trình đã trao tặng 30 con lợn giống mỗi con trị giá 1 triệu đồng cho 30 hộ nông dân ở xã Huy Tường (huyện Phù Yên, Sơn La) - một xã nghèo với 90% đồng bào là người Thái. Ông Bùi Đức Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Huy Tường khẳng định: “Với người nghèo nơi đây, có mấy trăm nghìn đồng ở trong nhà là một chuyện khó, nói chi bỏ cả triệu ra để mua lợn giống, lại còn được hỗ trợ thêm cám và tiền phối giống. Sang năm, một con lợn trong số lợn đẻ ra được chuyển cho hộ khác để nhân lên đàn lợn. Tôi nghĩ đây là một cách làm rất hay giúp người dân vươn lên thoát nghèo”.

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp tết đến xuân về, những người làm báo NTNN lại vận động, quyên góp từng cân gạo, chiếc bánh chưng gửi đến những mảnh đời bất hạnh, những người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo. Ông Nguyễn Văn Bình - Tổ trưởng tổ 7, phường Phúc Xá, Long Biên (Hà Nội) chia sẻ: “Ở khu phố chúng tôi có 50 hộ dân thuộc xóm chài ven Sông Hồng, không có nhà cửa, nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống của các hộ dân ở đây rất khó khăn. Ngày thường chỉ ăn cho qua bữa, tết đến lại lắm nỗi lo. Mỗi một phần quà tặng được đưa đến kịp thời giúp các gia đình có thêm hy vọng sống, là đã chìa vai ra gánh một phần nỗi lo cơm áo gạo tiền”.

Năm 2015, ngoài các chương trình từ thiện thường xuyên, Báo NTNN triển khai chương trình “Bánh xe yêu thương nâng bước đến trường” với mục tiêu trao tặng 1.000 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS. 
Bà hoàng Thị Tâm – Chủ tịch hội Tích thiện Liên Phường Hà Nội:  Báo đã đến nơi xa nhất, khổ nhất
 
Nhiều người trong hội chúng tôi đã hơn 70 tuổi, nhưng hễ Báo NTNN có chương trình từ thiện ở đâu, dù ở vùng sâu, vùng xa, chúng tôi cũng cùng đi tới tận nơi. Đi để được nhìn thấy tận mắt, để đồng cảm với những phận người còn gặp nhiều khó khăn. Tôi cứ nhớ như in ánh mắt háo hức, thèm thuồng của những đứa trẻ vùng cao trước một bữa ăn ngon, một món quà nhỏ. Ánh mắt ấy làm tôi day dứt lắm. Về nhà lại càng muốn đi vận động, quyên góp nhiều hơn. Từ ngày đồng hành cùng với Báo NTNN, chúng tôi đã tới được những nơi khó nhất, xa nhất, nơi có những người thực sự cần giúp đỡ, trao tận tay những món quà của mình, được nhìn thấy những ánh mắt hạnh phúc, niềm hân hoan của bà con. Đó chính là niềm vui lớn nhất đối với chúng tôi. 

Ông Đặng Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên (Sơn La): Chắp nối cho huyện nghèo 

Báo NTNN đã gắn bó với huyện Phù Yên suốt cả chặng đường 3 năm qua, ngay từ những ngày đầu gian khó. Báo đã đặt dấu ấn đậm sâu trong lòng người dân Phù Yên. Những món quà của Báo NTNN và các đơn vị từ thiện đã giúp cho chúng tôi rất nhiều. 

Qua Báo, nhiều người đã biết tới vùng đất khó Phù Yên, từ đó chắp nối cho các đơn vị khác chung tay, góp sức cùng chúng tôi đuổi cái nghèo, cái khó cho mảnh đất này. Tôi hy vọng Báo NTNN sẽ tiếp tục có những dự án mới, hỗ trợ người dân, nhất là những người nông dân nghèo khó. 

Ông Sùng Chứ Thếnh – Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Điện Biên: Tăng uy tín của Hội Nông dân 

Vừa qua, đoàn từ thiện Báo NTNN thông qua Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã trao 40 chiếc xe đạp, 110 phần quà gồm sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh tặng học sinh nghèo Trường THCS Nậm Nèn, Pa Ham; dầu ăn, kẹo bánh cho 2 lớp mầm non cùng 300 phần quà cho hội viên nông dân nghèo nơi đây với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Những món quà thiết thực này đã làm tăng uy tín của hội nông dân, giúp bà con càng gắn bó với hoạt động của hội.

Lê san (ghi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem