Lễ tang nhạc sĩ Phú Quang: Biết ngày này sẽ tới, sao lòng vẫn quặn đau!

Khánh Yến Thứ hai, ngày 13/12/2021 10:48 AM (GMT+7)
"Tôi đã luôn biết ngày này sẽ tới vì chú bị bệnh lâu rồi, nhưng nỗi mất mát này với tôi quá lớn. Hôm nay, tôi tự dặn mình sẽ không khóc để theo chú đến hết hành trình còn lại, khi mọi việc xong xuôi" - NSƯT Tấn Minh chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Sáng 13/12, đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp đã tới Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông để tiễn đưa người nhạc sĩ Phú Quang về nơi yên nghỉ cuối cùng. Khi không gian vang lên các ca khúc bất hủ của người nhạc sĩ tài hoa như "Em ơi, Hà Nội phố", "Đâu phải bởi mùa thu", "Khúc mùa thu"… nhiều người lặng đi, đưa tay lau nước mắt.

Là một trong những nghệ sĩ tới tang lễ sớm nhất, ca sĩ Tấn Minh xúc động chia sẻ với PV Dân Việt những xúc cảm khi vừa mất đi người bạn lớn, người tri kỷ trong âm nhạc: "Tôi đã luôn biết ngày này sẽ tới, chú bệnh lâu rồi, nhưng nỗi mất mát này với riêng tôi là quá lớn. Hôm nay, tôi tự dặn mình sẽ không khóc để theo chú đến hết hành trình còn lại, khi mọi việc xong xuôi. Tôi đau lòng lắm nhưng tôi biết chú không thích sự ủy mị. Tôi sẽ cố gắng để chế ngự được cảm xúc của mình.

Lễ tang NS Phú Quang: "Tôi luôn biết ngày này sẽ tới, nhưng nỗi mất mát này quá lớn..." - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tấn Minh nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc với PV Dân Việt. (Ảnh: ML)

Không phải người nghệ sĩ nào cũng có may mắn được gặp một người hiểu mình, phù hợp với mình trong âm nhạc. Tôi đã may mắn khi có nhân duyên với nhạc sĩ Phú Quang trong cuộc đời này. Tôi sẽ còn hát các ca khúc của chú tới tận về sau, khi nào mình không còn sức để hát nữa.

Nói về những kỷ niệm với chú Phú Quang, tôi có thể ngồi kể cả ngày không kể hết. Nhưng sau tất cả, đọng lại một điều lớn nhất mà tôi có thể khẳng định, đó là tôi vô cùng yêu chú Quang, và chú cũng rất yêu thương tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời - không chỉ trong âm nhạc.

Chúng tôi cũng đã từng nói với nhau rất nhiều về những nỗi đau ẩn sâu trong các ca khúc của chú. Nhưng điều đặc biệt trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang chính là dù đau đớn tới tận cùng, nhưng ở đó luôn có một lốt thoát, luôn nảy sinh ngọn mầm của hy vọng. Đó cũng là điều tôi tâm đắc nhất".

Lễ tang NS Phú Quang: "Tôi luôn biết ngày này sẽ tới, nhưng nỗi mất mát này quá lớn..." - Ảnh 2.

Đôi mắt của ca sĩ Minh Chuyên sưng đỏ vì chị khóc quá nhiều trong những ngày qua. (Ảnh: GĐCC)

Nữ ca sĩ Minh Chuyên rơi lệ ngay từ khi bước vào nhà tang lễ tới khi bước ra ngoài. Chị nói với PV Dân Việt rằng: "Những ngày qua, tôi cứ nghĩ tới chú là tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi là ca sĩ thế hệ sau, nhưng tình cảm tôi dành cho chú thì quá lớn. Đến đây, nghe những ca khúc của chú, tôi một lần nữa không kìm được lòng mình. Nhìn vào trong quan tài... tôi càng thêm đau đớn. Tôi coi chú như người cha, người chú, lại yêu âm nhạc Phú Quang quá đỗi. Tôi vẫn chưa chấp nhận được nỗi mất mát này.

Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi đâu, mà những người yêu Hà Nội, những người phụ nữ, những người đã và đang yêu đều tìm thấy mình trong những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang. Trong những đêm nhạc của chú Quang lâu nay, tôi đến sớm nhất và về muộn nhất. Thứ nhất là tôi muốn nghe các anh chị đi trước hát để học hỏi thêm, thứ hai là muốn có thời gian để gần bên chú. Có những kỷ niệm khi nói ra, có thể mọi người không tin là có thật, nhưng chỉ tôi và chú mới hiểu. Chú ra đi rồi nhưng mọi người mãi mãi yêu thương chú".

Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, NSƯT, biên đạo múa Trần Ly Ly đại diện Nhà hát tới dự tang lễ. Chị chia sẻ với PV Dân Việt sự trân trọng, biết ơn với một nghệ sĩ đã gắn bó cả tuổi thanh xuân với Nhà hát Nhạc Vũ Kịch: "Ngay sau khi tốt nghiệp tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia), nhạc sĩ Phú Quang đã về công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Sau hôm ông mất, khi mở một tập tài liệu của Nhà hát ra, tôi rưng rưng khi trên trang giấy đầu tiên ghi tên ông, bút tích đã phai màu theo năm tháng.

Nhạc sĩ Phú Quang đã dành cả tuổi trẻ của ông cho Nhà hát. Ông viết nhiều khí nhạc và viết rất hay, nhưng do các ca khúc của ông ảnh hưởng quá lớn trong tâm hồn người Việt nên ít người biết tới phần khí nhạc.

Một điều không thể không nhắc tới đó là nhạc sĩ Phú Quang rất thông minh, dí dỏm và yêu thương con người. Ông luôn đấu tranh cho những nghệ sĩ khác, đòi quyền lợi cho họ. Có thể nói, hiếm có người nghệ sĩ nào thông minh và sâu sắc tới như vậy".

Lễ tang NS Phú Quang: "Tôi luôn biết ngày này sẽ tới, nhưng nỗi mất mát này quá lớn..." - Ảnh 3.

Diva Thanh Lam cùng chồng sắp cưới và nam ca sĩ Tùng Dương tới dự tang lễ. (Ảnh: GĐCC)

Diva Thanh Lam cùng chồng sắp cưới và ca sĩ Tấn Minh tới viếng nhạc sĩ Phú Quang. Chị bày tỏ niềm tiếc nuối, xót xa: "Vào dịp cuối năm, tôi luôn được tham gia những show diễn của nhạc sĩ Phú Quang. Giờ thì chú đã mất rồi, mỗi khi cất tiếng hát, tôi sẽ không còn được nhìn thấy hình bóng chú bên dưới xem mình hát nữa. Trong những ca khúc của chú mà tôi từng hát, tôi nhớ nhất ca khúc "Trong miền ký ức". Ở trong đó, tôi thấy những tâm tư của chính mình về những vô thường của cuộc đời này".

Lễ tang NS Phú Quang: "Tôi luôn biết ngày này sẽ tới, nhưng nỗi mất mát này quá lớn..." - Ảnh 4.

Diva Thanh Lam ghi sổ tang. (Ảnh: ML)

Với Tùng Dương, anh còn giữ mãi ký ức về lần trình diễn ca khúc "Mẹ" mà nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ nhà thơ Hồng Thanh Quang: "Khi hát xong ca khúc đó trong một đêm nhạc, tôi thấy nhạc sĩ Phú Quang lau nước mắt bởi nhớ về người mẹ của mình. Tôi đã mong nhạc sĩ ở lại lâu hơn, để chúng tôi có thêm nhiều đêm nhạc như thế nữa..."

Đến tiễn đưa người bạn cùng thế hệ, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha bồi hồi: "Tôi biết đây là lẽ thường của đời người, nhưng không tránh khỏi bùi ngùi, xúc động. Anh ấy đã ra đi, nhưng tôi tin những tác phẩm của anh ấy sẽ còn mãi trong lòng nhân thế"...

Toàn cảnh tang lễ nhạc sĩ Phú Quang. (Clip: Nguyễn Chương)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem