Lính bộ binh Ukraine tiết lộ nỗi ám ảnh khi chiến đấu với quân Nga ở Bakhmut

Minh Nhật (theo Kiev Post) Thứ bảy, ngày 15/07/2023 20:39 PM (GMT+7)
"Bạn căng thẳng như một sợi dây đàn và bị ám ảnh bởi một ý tưởng duy nhất - tiêu diệt kẻ địch đã đến vùng đất của chúng ta", một lính bộ binh Ukraine chia sẻ.
Bình luận 0

Trận chiến ác liệt

Lính bộ binh Ukraine tiết lộ nỗi ám ảnh khi chiến đấu với quân Nga ở Bakhmut - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo vào vị trí của quân Nga. Ảnh IT

Yuriy Korpan - một người lính Ukraine 39 tuổi nhưng trông già hơn cả chục tuổi, khuôn mặt nhăn nheo khi trở về sau một tuần chiến đấu gần Bakhmut.

Người lính bộ binh Ukraine, một ông bố ba con, đang chiến đấu để chiếm lại Bakhmut, thành phố đã hoàn toàn rơi vào tay Nga hồi tháng 5 sau trận chiến kéo dài gần một năm.

Vào ngày cuối cùng của anh ở tiền tuyến trước khi được nghỉ ngơi một tuần, Korpan trải qua "vụ oanh tạc bắt đầu lúc 4 giờ sáng với hỏa lực súng cối và pháo binh".

"Sau đó mặt trận lắng xuống một chút. Rồi một giờ sau, kẻ địch lại tấn công", Korpan nói với AFP.

Korpan, người từng làm việc trong ngành xây dựng trước khi được huy động nhập ngũ vào tháng 8/2022, cho biết: “Chúng tôi đã bắn trả bằng súng máy, lựu đạn phóng rocket, súng phóng lựu, súng cối”.

Kể từ khi bắt đầu phản công vào tháng 6, các lực lượng Ukraine đã tiến chậm về phía bắc và phía nam Bakhmut nhằm cố gắng bao vây các lực lượng Nga ở đó bằng thế gọng kìm và cuối cùng chiếm lại thành phố.

Bộ Quốc phòng Ukraine thường mô tả giao tranh ở Bakhmut là "ác liệt".

Nỗi ám ảnh và căng thẳng

“Bạn căng thẳng như một sợi dây đàn và bị ám ảnh bởi một ý tưởng duy nhất – tiêu diệt kẻ địch đã đến vùng đất của chúng ta. Trên chiến trường, bạn buộc phải giết người”, người lính Ukraine nói.

Korpan cho biết anh không đếm số lượng binh sĩ Nga mà anh ta đã giết và nói thêm rằng "chỉ những người lính mới mới làm điều đó".

Khi được hỏi liệu anh có cảm thấy sợ hãi không, anh trả lời: "Tất nhiên là sợ nhưng bạn phải tự trấn tĩnh lại. Trong chiến đấu thực tế, bạn không thể sợ hãi, bạn phải vượt qua điều đó và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sợ hãi cũng là một loại kẻ thù".

Ở sườn phía nam của Bakhmut, Vitaliy Stolyarchuk, 31 tuổi, chỉ huy một đơn vị bộ binh đã chiến đấu và tiến công xung quanh làng Klyshchyvka cũng chia sẻ tương tự: "Tất nhiên là bạn sợ, chỉ có kẻ ngốc mới không sợ".

"Tôi tin vào Chúa và luôn cầu nguyện rằng tôi và các anh em của mình sẽ sống sót sau trận chiến. Các bạn phải giữ một cái đầu lạnh và tầm nhìn 360 độ", Stolyarchuk đeo kính,  làm nghề phục vụ quán bar ở thành phố cảng Odesa trước chiến tranh nói thêm.

 Mối đe dọa chính đối với tính mạng của binh lính trên chiến trường đến từ các cuộc tấn công bằng pháo, đặc biệt là từ hỏa lực từ tên lửa Grad thời Liên Xô, được cả hai bên tham chiến sử dụng.

Các bệ phóng Grad có thể bắn tới 40 tên lửa trong 20 giây, bao phủ một vùng rộng lớn.

"Đó là một khu vực mà mọi thứ đều bốc cháy và nổ tung. Nó có tác động tâm lý rất lớn (đối với binh lính)", Yary - chỉ huy một tiểu đoàn Ukraine sử dụng bệ phóng Grad cho biết.

Cách các vị trí của Nga chưa đầy 2km, Masik, một phi công điều khiển máy bay không người lái 27 tuổi đang ẩn nấp trong một chiến hào có bóng cây che cho biết: “Pháo địch thường bắn quanh đây".

Nhưng Masik cho biết anh "lạc quan" về cơ hội thành công của Ukraine.

"Bakhmut sẽ là của chúng tôi", viên phi công Ukraine nói.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem