Lính Ukraine đã có cách rút lui an toàn cho dù Bakhmut thất thủ vào tay Nga

Tuấn Anh (Theo AFP) Thứ tư, ngày 12/04/2023 15:03 PM (GMT+7)
Tay cầm xẻng và xô xanh, một người lính Ukraine trèo ra khỏi chiến hào mà anh ta đang đào, đây sẽ là một phần của tuyến phòng thủ mới nếu Bakhmut rơi vào tay lực lượng Nga, hãng thông tấn Pháp AFP cho hay.
Bình luận 0
Lính Ukraine đã có cách rút lui an toàn cho dù Bakhmut thất thủ vào tay Nga - Ảnh 1.

Lính Ukraine đang đào chiến hào để rút lui phòng Bakhmut thất thủ. Ảnh AFP

Thông tin mới nhất về chiến sự ở Bakhmut cho biết, sau khoảng 9 tháng chiến đấu ác liệt, quân đội Nga bao gồm cả các chiến binh bán quân sự Wagner đã chiếm được khoảng 2/3 phía đông thành phố Bakhmut. 

Theo AFP, Kiev đang chuẩn bị cho khả năng mất Bakhmut, điều mà Kiev lo ngại có thể đẩy các thành phố khác ở vùng Donbass bao gồm cả Sloviansk và Kramatorsk đến gần hơn với tầm với của Moscow.

Trung sĩ Andriy, 23 tuổi, giải thích: "Chúng tôi đang ở tuyến phòng thủ thứ hai. Đó là nơi quân của chúng tôi sẽ vào vị trí nếu kẻ thù phát động một cuộc tấn công lớn".

Cách mặt trận khoảng 1km, những cánh đồng bao quanh nơi binh lính Ukraine đóng quân đã được đào thêm những rãnh sâu chiến hào chi chít. 

Andriy nói: "Mỗi chiến hào được làm đủ cho 8 người lính trú ẩn và rút lui. Những phần nhỏ khoảng 100m này kết nối với nhau để tạo thành các tuyến phòng thủ dài hơn.

Các thân cây dương được buộc lại với nhau sau đó phủ bùn ngụy trang và lốp xe để gia cố mái che của các hầm trú ẩn trong chiến hào.

Andriy nói, làm những chiến hào này yêu cầu phải có kỹ thuật cao bởi vì đạn pháo có thể đi sâu vào lòng đất 1,6 m và người lính phải được trú ẩn ở dưới mức đó để được an toàn một cách tương đối. 

Trong cuộc chiến tiêu hao này, kế hoạch là chờ người Nga cạn kiệt tài nguyên.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Nga cũng đang làm điều tương tự. Điện Kremlin đang chuẩn bị sẵn cho tình huống Ukraine phản công vào mùa xuân.

Vì vậy, quân đội Nga đã đào hàng dặm chiến hào phía sau tiền tuyến ở phía nam và phía đông. Và họ đang gây áp lực không ngừng cho phía Ukraine bằng các cuộc tấn công mạnh. Với những người lính như Andriy, việc phải nhanh chóng hoàn tất những chiến hào này là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Đơn vị của Andriy ở quá gần mặt trận để được phép sử dụng thiết bị đào cơ giới, vì vậy những người đàn ông chỉ có thể dựa vào sức mình. Lý tưởng nhất là họ phải mất hai tuần để hoàn thành một nơi trú ẩn.

"Nhưng nếu trời mưa, tuyết rơi hoặc nếu chúng tôi bị pháo kích, thì có thể mất nhiều thời gian hơn. Vào mùa đông, mặt đất đóng băng... nó giống như một tảng đá vậy. Còn với mùa xuân, băng giá đã nhường chỗ cho bùn tràn ngập. Thật khó... nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chúng tôi cần phải phòng ngự", Andriy nói.

Trong khi đó Yevgen, thành viên trẻ nhất của đơn vị, với khuôn mặt trẻ thơ và mái tóc vàng nhạt, bước ra từ chiến hào giải thích rằng anh đã được huấn luyện để xây dựng các tuyến phòng thủ vào giai đoạn đầu của chiến tranh. Với kinh nghiệm của mình, Yevgen nói rằng: "Càng đào sâu, chúng ta càng kháng cự tốt hơn". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem