Chém chủ nợ trọng thương vì đòi 300.000 đồng trong lúc nhậu
Tức giận việc bị đòi tiền nợ, Nhị liền lấy cây dao tự chế đến chém chủ nợ nhiều nhát gây trọng thương rồi đến Cơ quan Công an đầu thú sau đó.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Độc giả Lê Đức Bảo (Vĩnh Trường, TP. Nha Trang - Khánh Hòa)
Lời chúc số 1:
Một năm vất vả, bôn ba
Ưu tư, phiền muộn chỉ là thoáng qua
Xuân sang kính chúc nhà nhà
Cháu con tề tựu hát ca vui vầy.
Mong cho cái Tết năm nay
An vui, hạnh phúc những ngày bên nhau
Tình thân gắn chặt bền lâu
Công cha, nghĩa mẹ mai sau vẹn tròn.
Lời chúc số 2:

Độc giả Lê Đức Bảo (Vĩnh Trường, TP. Nha Trang - Khánh Hòa) gửi Lời chúc đầu Xuân.
Lời chúc số 3:
Ơn Đảng, mang về xuân chiến thắng
Nhớ Người, đem về Tết tự do
Đất nước mang một khát vọng lớn
Quyết vươn mình, hội nhập năm châu.
Lời chúc số 4:
Tết Ất Tỵ, kỷ niệm ngày thống nhất
Họa dáng hình đất nước Việt Nam ta
Như "chú rồng" hiên ngang ra biển lớn
Bỗng vươn mình hội nhập kỷ nguyên xanh.
Lời chúc số 5:
Tết đến và Xuân về
Yêu hơn đất nước ta
Rạng ngời và tỏa sáng
Anh dũng và hiên ngang.
Trên chặng đường hội nhập
Hòa vào dòng chảy xanh
Bước vào kỷ nguyên số
Vươn mình với năm châu.
Charlie Win - Đại sứ CLB Du lịch Thủ đô Hà Nội (Quốc tịch Mỹ)

Charlie Win - Đại sứ CLB Du lịch thủ đô Hà Nội. Ảnh: Độc giả cung cấp
Tết là thời gian đặc biệt để sum họp và nhìn lại một năm đã qua với lòng biết ơn. Nhân dịp năm mới, Charlie xin gửi lời chúc tới mọi người một mùa Tết thật đầm ấm, tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Mong rằng những ngày xuân bên gia đình sẽ mang lại thật nhiều niềm vui và những kỷ niệm khó quên. Hãy cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, để Tết mãi là dịp đoàn viên, yêu thương và tự hào dân tộc.
Chúc năm mới An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý!
Độc giả Nguyễn Mai Phương (Hà Nội)
Gửi lời chúc Tết cho chính tôi: Riêng một Tết mình
Tết này mình chọn ở một mình trong căn phòng quen - bé tí và ấm sực, đầy mùi nước mùi già, nhạc nhẽo rất ấm và nghe tiếng Tết ngoài kia – tiếng mọi người bật nhạc, đốt pháo, nghe mùi canh mực, mùi thịt nướng, nghe tiếng trẻ con rối rít.
Mình chọn một hành trình khác nhưng cần thiết với mình – hoàn toàn sống một mình với đống sách vở, ăn và uống rất ít – tủ lạnh gần như trống trơn, và thích làm gì thì làm. Với mình năm nay, đó là Tết.

Tết một mình. Ảnh: Độc giả cung cấp
Bạn bè mình đều biết mình ít về nhà. Hoặc giả như trong những năm nay, mình đã học cách trở thành nhà của mình. Dù vẫn còn vụng về và bỡ ngỡ, mình dần học cách tự công nhận chính mình, tự động viên chính mình.
1.000 tút ngoài kia đã nói chuyện Tết – từ về với bà với mẹ, về với quê hương, tiếp sức và lên đường… nào thì Deepseek AI đến tối thì khoe mâm cỗ thế nào… mình vẫn hiểu và vui cùng các bạn. Dù lựa chọn của mình khác với số đông nhưng điều đó ok với mình, thì mình ổn.
Cuối năm mọi khi với nhiều hăm hở, mình thường ngồi viết tút rất dài để ghi nhận bản thân. Năm nay cũng định thế - vì thực sự là một năm mình cực – kỳ - tự - hào về những nỗ lực của mình, có thể tự biên dài như một tờ sớ mà chính mình không hề thấy gì là khoe khoang tự phụ.
Nhưng nghĩ lại, mình thấy thành tựu lớn nhất có lẽ là mình thực sự sống đời sống mình cần. Đã hiểu rất rõ thế giới này còn nhiều điều chưa biết, và mình, cũng như bao người khác, đều đang nỗ lực trên hành trình sống và không thôi những khát vọng. Nguyên chuyện đó làm mình tự hiểu mình đã học cách làm một người khiêm tốn đến bao nhiêu (good lắm, tiếp tục cô bạn).
Chiều vừa ra đường chơi, trời ơi không khí siêu chill. Tầm này ăn cỗ bàn nướng lẩu đi chơi đều thích. Nhưng mình cũng cực kỳ ok với việc về ổ, ngồi vào bộ bàn trà tự chế, tự tay pha Đông phương Mỹ nhân bằng chén khải – mình mới học được đó.
Mình đang đọc cuốn “Được học” và phải nói là xúc động kinh khủng trước khát vọng sống và vươn lên của nhân vật. Điều đó làm mình cực kỳ hạnh phúc và biết ơn về việc sau tất cả mình đang làm việc trong ngành giáo dục, với một công việc đóng góp nhiều đổi thay.
Tết là những cột mốc chỉ báo của thời gian. Tết là những nghi thức của đời người để mà bỏ mọi lỗi lầm đã qua đi, để mà bước tiếp và hi vọng. Tết là của bạn, và bạn cần riêng một cái Tết cho mình.
Dăm ba dòng vậy thôi các bạn ơi, Tết rất là vui nhỉ!
Ca sĩ Xi Myn (Hà Nội)

Ca sĩ Xi Myn (Hà Nội). Ảnh: NVCC
Chúc ông ngoại một năm mới an lành ở nơi xa. Con luôn nhớ về những câu chuyện ông kể, những lời dạy bảo quý giá mà ông để lại. Mặc dù ông đã đi xa, nhưng con cảm nhận sự hiện diện của ông trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Tết này, con sẽ sống thật vui vẻ và nhớ đến ông với tất cả lòng kính trọng và yêu thương. Mong ông luôn bình an và hạnh phúc.Con sẽ cố gắng thực hiện được ước mơ mà con đã từng hứa với ông ngoại. Kính chúc đồng bào dân tộc Việt Nam một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
Mong rằng trong năm mới, các cộng đồng dân tộc sẽ tiếp tục đoàn kết, phát triển bền vững, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Chúc mọi gia đình đón Tết đầm ấm, hạnh phúc, và có một năm mới tràn đầy sức khỏe, may mắn và thành công.
Độc giả Nguyễn Hưng (Hà Nội)

Cùng nhau du ngoạn ngày Xuân. Ảnh: Độc giả cung cấp
Xuân 2025 đã tới rồi
Xin chúc đồng nghiệp vài ba câu thơ này
Mọi người có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương
Công danh tấn tới.
Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa.
Tiền tài nặng ví, nặng tay
Gia đình thịnh vượng, vui vầy, ấm êm
Đối ngoại thuận dưới, thuận trên
Đánh đâu cũng thắng, cũng bền sức dai.
Bạn đọc Phan Tường An (Thuỵ Ninh, Thái Thuỵ, Thái Bình)

Mọi đứa trẻ đều xứng đáng có một cuộc sống an toàn, hạnh phúc. Ảnh: Độc giả cung cấp
Tôi mong ước thế giới không còn trẻ mồ côi, trẻ lang thang, trẻ bị bạo hành...
Mọi đứa trẻ đều xứng đáng có một cuộc sống an toàn, hạnh phúc, các con cần được nâng niu, yêu thương.
Ước cho mỗi đứa trẻ đều được chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ từ những điều nhỏ nhất!
Bạn đọc Phan Minh Huy (Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Kính chúc cậu của con một năm mới tràn đầy sức khỏe, bình an và niềm vui. Con mong cậu sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé và có thể vượt qua mọi khó khăn phía trước. Con tin rằng với tình yêu và sự quan tâm của các em, của mợ và với bản lĩnh của cậu mọi thử thách đều có thể vượt qua.
Con mong cậu mạnh khỏe hơn trong năm mới, vượt qua khó khăn và bệnh tật, sống an vui cùng con cháu!

Hoa đào Nhật Tân (Hà Nội). (Ảnh: Mỵ Lương)
Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Báo Điện tử Dân Việt/Báo NTNN tổ chức dòng sự kiện LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN.
Tại đây, độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa tới gia đình, bạn bè, thậm chí là những lời chúc mang ý nghĩa rộng hơn, cho sự phồn vinh, thịnh vượng của quốc gia, cho sự ổn định và bình an của mọi dân tộc trên thế giới, qua đó trao đi những yêu thương, thể hiện niềm ước vọng hay đơn giản là mang lại cảm xúc bất ngờ, hạnh phúc cho những người thân, từ đó vững bước vào năm Ất Tỵ 2025 đầy hứng khởi.
CÁCH THỨC THAM DỰ
- Độc giả có thể gửi những lời chúc Tết dành cho các đối tượng bao gồm: Gia đình; thầy cô; người thân; bạn bè; đồng nghiệp; bản thân; hoặc các đối tượng chung như: thế giới; đất nước; tỉnh; thành; làng xã...
- Lời chúc có thể được thể hiện dưới nhiều thể loại như: Thơ, câu đối, văn xuôi..., độ dài tối đa 200 từ, bằng tiếng Việt. Có thể kèm hình ảnh minh họa, với tiêu đề phản ánh nội dung chính của lời chúc Tết (phần này không bắt buộc).
- Mỗi độc giả có thể gửi nhiều lời chúc Tết khác nhau. Trong bài viết, độc giả cần ghi rõ họ tên, địa chỉ (tên tỉnh, thành phố) và số điện thoại (bắt buộc, để BTC liên lạc trong trường hợp bạn đọc may mắn nhận lì xì). Với hình thức comment trên mạng xã hội, độc giả gửi các thông tin cá nhân thông qua phần Tin nhắn (Messenger).
- Ban Tổ chức toàn quyền biên tập và lựa chọn đăng tải các lời chúc của độc giả nhằm phù hợp với tiêu chí của báo, đảm bảo không làm sai lệch với nội dung ban đầu của độc giả.
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời gian: Từ ngày 24/1/2025 đến 03/02/2025 (ngày 25/12 Âm lịch đến ngày mùng 6 Tết). Ban Tổ chức sẽ công bố các độc giả may mắn nhận lì xì năm mới vào ngày 05/02/2025 (mùng 8 Tết).
2. Hình thức tổ chức: Báo điện tử Dân Việt tiếp nhận lời chúc của bạn đọc tại 3 địa chỉ: Comment trực tiếp dưới bài viết phát động; trên Fanpage của Báo điện tử Dân Việt (https://www.facebook.com/baodientu) và thông qua email: loichucdauxuan2025@gmail.com.
Sau đó, BTC chọn ra những lời chúc hay để đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt. Khép lại dòng sự kiện LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN, Báo điện tử Dân Việt sẽ chọn ra 10 lời chúc hay và ý nghĩa nhất để trao lì xì tới bạn đọc trong dịp đầu năm mới. Mỗi lì xì trị giá 1 triệu đồng.
Tức giận việc bị đòi tiền nợ, Nhị liền lấy cây dao tự chế đến chém chủ nợ nhiều nhát gây trọng thương rồi đến Cơ quan Công an đầu thú sau đó.
Tại cuộc họp về tình hình các dự án và phương án xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 24/12, ông Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong thẩm định, chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực đầu tư.
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức được khởi công không chỉ đánh dấu sự khởi động của một dự án hạ tầng – đô thị quy mô đặc biệt lớn, mà còn đặt ra bài toán cốt lõi của phát triển dài hạn: làm thế nào để những công trình mang tầm nhìn nhiều thập kỷ có thể được triển khai bền bỉ, vượt qua các chu kỳ kinh tế và thay đổi chính sách – nơi vai trò của khu vực tư nhân trở thành yếu tố quyết định khả năng đi đến cùng.
Được đầu tư hàng tỷ USD để hoàn thiện cơ sở hạ tầng đón đầu APEC 2027, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất về du lịch nghỉ dưỡng. Và giới BĐS đang nhìn thấy cơ hội ngàn năm có một từ điều này.
Năng suất chất lượng của doanh nghiệp nước ta luôn bị xem là kém hơn nhiều nước trong khu vực. Tháo gỡ nút thắt này, chuyên gia đặt ra các trọng tâm cần giải quyết kịp thời trong thời gian tới.
Thành phố dự kiến huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để thu hút chuyên gia quốc tế và cấp học bổng đào tạo nhân tài trong các ngành công nghệ chiến lược.
Trong ngày 24/12 xảy ra 2 sự cố trên biển ở tỉnh Quảng Trị, trong đó có một ngư dân bị thương, 9 thuyền viên mắc kẹt trên tàu hàng 2.651 tấn bị mắc cạn.
Ngày 24/12, tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Hàng không khẩn trương hoàn thành các thủ tục để bổ sung Cảng hàng không Măng Đen, Vân Phong, Ninh Bình vào quy hoạch.
Nhiều người đã vô cùng sửng sốt trước thông tin VĐV Ironman hàng đầu Việt Nam – Tuân Võ đột ngột qua đời. Trước vấn đề này bác sĩ cảnh báo, động quá mức, vượt xa ngưỡng cho phép thì nguy cơ quá tải và ngừng tim là rất lớn.
Tuần này, Mỹ đã điều động một số lượng lớn máy bay tác chiến đặc biệt và một số máy bay vận tải chở binh lính và thiết bị quân sự đến vùng biển Caribbean - báo Mỹ The Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết.
Sáng 24/12, tại trụ sở LĐBĐVN, báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã trao tặng HLV Kim Sang-sik món quà giá trị và ý nghĩa là tấm huy chương được làm bằng 33 chỉ vàng 24K.
Dòng tiền nội địa đột ngột bùng nổ, tập trung mạnh vào các cổ phiếu ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM, đã giúp VN-Index tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, chấm dứt chuỗi giằng co trước đó. Kết thúc phiên sáng, chỉ số chính của sàn HoSE tăng vọt 2.74%, chốt ở mức 1.751,03 điểm, với sự lan tỏa tích cực từ nhóm ngân hàng và các trụ cột khác. Thanh khoản bùng nổ, đạt gần 980 triệu đơn vị cổ phiếu khớp lệnh, giá trị giao dịch lên tới hơn 30.626 tỷ đồng, cho thấy sự tham gia rộng rãi và quyết liệt của nhà đầu tư.
Trong Thiên Long Bát Bộ, có một nhân vật khi xuất hiện đã đẩy Kiều Phong vào bi kịch không lối thoát.
Sau 15 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại An Giang không chỉ nằm ở những con đường nhựa thẳng tắp hay những ngôi nhà tường khang trang mọc lên, mà cốt lõi chính là tư duy sản xuất bền vững. Từ những mảnh vườn tạp, những cơ sở nhỏ lẻ, sự tiếp sức của NTM đã hình thành nên những chuỗi liên kết giá trị, đưa sản phẩm OCOP của vùng đất này vươn tầm quốc tế.
Nghệ sĩ Nhân dân U70 hạnh phúc đón Giáng sinh ấm áp bên bạn gái trẻ kém 36 tuổi và con gái từ Australia trở về sau thời gian dài xa cách.
Ngày 24/12, lãnh đạo UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (địa phận tỉnh Quảng Bình trước đây) xác nhận, chính quyền địa phương vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận 2 con khỉ vàng quý hiếm đi lạc vào nhà dân và đã hoàn tất thủ tục bàn giao cho lực lượng chuyên môn để quản lý theo quy định.
UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu Sở GD&ĐT rà soát, báo cáo nội dung phản ánh của Báo điện tử Dân Việt liên quan đến bài viết “Bất thường lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II ở Cà Mau: Học xong 4 năm, giáo viên vẫn chưa có chứng chỉ”, đăng ngày 22/12.
Tọa đàm: "Phát triển vùng nguyên liệu nông sản - nền tảng cho nông nghiệp hiện đại và bền vững" nhằm đánh giá những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 – 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đề xuất các giải pháp để nhân rộng ra toàn quốc.
Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ Năm tuần tới, theo quy định chỉ nghỉ 1 ngày. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu liền kề để có thể kéo dài kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp.
Tuyến xe buýt điện số 173 kết nối chợ Côn Đảo và Sân bay Cỏ Ống sẽ chính thức vận hành từ ngày 25/12, đánh dấu sự xuất hiện của phương tiện công cộng đầu tiên tại đảo.
Thực ra đây là bài toán kinh điển của hôn nhân: Ranh giới giữa nghĩa vụ làm con và trách nhiệm làm chồng.
Không chỉ đồng sinh, anh em Lê Hiến Giản – Lê Hiến Tứ còn cùng đỗ một khoa, làm quan cùng triều, cùng chết một ngày và cùng được phong thánh – anh là “thánh cả”, em là “thánh hai”.
Trang fanpage chính thức của Thép xanh Nam Định vừa phát đi thông báo chia tay Giám đốc Điều hành Nguyễn Quốc Phong. Ông Phong được cho là đã chuyển sang đảm nhiệm cương vị tương tự tại CLB Xuân Thiện Phú Thọ.
Sau những trận mưa lớn gây ngập lụt, người dân tại xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng) đã đổ nhiều loại rác trên đèo D'ran, gây ô nhiễm và mất mỹ quan, chính quyền xã đã ghi nhận và xử lý ngay sau đó.
Nga đã đưa ra những tuyên bố lớn về tiến trình của mình khi cố gắng miêu tả việc đánh bại Ukraine là điều không thể tránh khỏi, nhưng đây chỉ là những thắng lợi nhỏ ở phía đông và phía bắc đất nước, với cái giá rất đắt là binh lính và trang thiết bị, trang Newsweek bình luận.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa vận động thành công 1 đối tượng truy nã ra đầu thú. Đối tượng được xác định có liên quan đường dây lô đề do “Tuấn chợ Gốc” cầm đầu.
TP.HCM sắp chính thức chuyển sang mô hình tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Việc thống nhất một đầu mối giải quyết hồ sơ được kỳ vọng sẽ giảm chi phí thời gian, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, người dân.
Giá vàng hôm nay trưa 24/12, vàng SJC tiếp tục lập đỉnh mới, gần chạm mốc 160 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng tăng vọt. "Cơn sốt" vàng lại đến khi người mua xếp hàng kín cửa hàng, nhà vàng giảm lượng bán.
Phía sau những dấu mốc lịch sử của ĐT nữ Việt Nam, đặc biệt là hành trình giành vé dự World Cup nữ 2023, luôn có bóng dáng thầm lặng của HLV Đoàn Thị Kim Chi.
Thủ đô dần chìm vào giấc ngủ, các tuyến phố bớt ồn ào tiếng còi xe, ánh đèn đường trở thành nguồn sáng hiếm hoi còn sót lại. Trong không gian tĩnh lặng ấy, những công nhân môi trường bắt đầu ca làm việc quen thuộc, kiên nhẫn với chiếc chổi tre và xe rác, thu gom từng “mảnh vụn” của một ngày đã qua còn vương lại bên góc phố.