Lời khai rùng rợn từ vụ xác chết bí ẩn ở đầm tôm

Thứ tư, ngày 11/07/2012 10:04 AM (GMT+7)
Phạm Minh Vương, người duy nhất còn sống trong 3 anh em làm thuê tại vuông tôm của ông Cao Văn Liền ở xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi - Cà Mau, đã có những lời khai ban đầu với cơ quan công an về quá trình làm thuê ở vuông tôm của ông Liền.
Bình luận 0

Như đã thông tin, ngày 12.6, người dân phát hiện có một xác chết rũ xương trong vuông tôm của ông Cao Văn Liền. Người chết được cho là Phạm Minh Hiếu, đang làm thuê cho ông Liền. Từ cái chết này, nhiều người dân địa phương cho biết tại đây từng xảy ra 2 cái chết mà họ cho là bí ẩn. Đó là Trương Thị Út (con nuôi của ông Liền) và Phạm Minh Phụng (người làm công cho ông Liền) cả hai lúc chết đều 16 tuổi.

Ép người làm thuê đánh đập lẫn nhau

Liên quan đến những cái chết này, Phạm Minh Vương là nhân chứng quan trọng bởi Vương là anh ruột của Phụng, Hiếu và là người yêu của Út. Do đang làm việc tại vuông tôm của ông Liền khi Út và Phụng chết nên Vương là người biết nhiều tình tiết liên quan.

img
Bà Trần Nguyệt Phượng cho rằng người làm thuê bị thương là do họ tự gây ra, thế nhưng Phạm Minh Vương khai không chỉ bị đánh đập mà còn từng bị vợ chồng ông Liền bắt ăn ớt và phân gà

Vương đã khai với cơ quan công an, làm đơn tố cáo, buộc vợ chồng ông Liền phải có trách nhiệm về việc 2 em trai của Vương chết ở đầm tôm. Theo Vương, vợ chồng ông Liền đã dùng vũ khí khống chế, đánh đập người làm thuê, ép người làm thuê đánh đập, hành hạ lẫn nhau khi họ không làm vừa lòng chủ.

Phù hợp với lời khai của Vương là những vết sẹo trên người Vương cùng số vũ khí mà công an đã thu giữ tại nhà ông Liền. Ngoài ra, nhiều người dân ở địa phương cũng cho biết đã từng thấy anh em Vương bị thương tích đầy người trong thời gian làm thuê cho ông Liền.

Tuy nhiên, bà Trần Nguyệt Phượng, vợ ông Liền, đã phản bác hoàn toàn tố cáo của Vương và cho rằng do anh em Vương, Phụng, Hiếu tự đánh đập, hành hạ lẫn nhau, không liên quan đến vợ chồng bà.

Phải ăn ớt và phân gà

Người thân của những người bị thiệt mạng ở đầm tôm của ông Liền cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp cận, ghi nhận thương tích trên người của Phạm Minh Vương. Theo đó, cơ quan kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã ghi nhận có 20 vết sẹo trên người Vương, tập trung phần lớn ở hai đùi và dương vật, đồng thời đang giám định để làm rõ nguồn gốc của những thương tích nói trên.

Tại buổi làm việc ngày 6-7, Vương đã được Cơ quan CSĐT ghi lời khai về quá trình làm thuê ở vuông tôm ông Liền. Ngoài những trận đòn, anh em “tương tàn” bởi ông bà chủ vuông tôm, Vương đã kể với cơ quan công an thêm nhiều tình tiết mới.

Tiếp xúc với phóng viên, Vương nói: “Trước giờ, tôi không dám nói ra vì sợ người thân mắng là mình quá ngu nhưng công an đã hỏi thì tôi phải nói hết. Hồi Phụng còn sống, 3 anh em chúng tôi không chỉ bị chủ vuông tôm đánh, ép anh em đánh nhau mà còn bị vợ chồng ông Liền ép ăn ớt và phân gà”.

Vương kể: Lần đầu, 3 anh em bị bắt quả tang không tuần tra vuông tôm mà lén đi xem phim liền bị phạt ăn 1 kg ớt đỏ. “Chúng tôi bằm ớt ra rồi chia mỗi đứa 300 g cùng ăn, không ăn thì bị đánh. Sau đó khoảng 10 ngày, chúng tôi lại bị phát hiện lén đi xem phim liền bị phạt ăn phân gà.

Vợ ông Liền lấy lon sữa bò đựng đầy phân gà, buộc 3 anh em chúng tôi phải ăn hết. Việc này xảy ra tại chòi canh vuông tôm. Tôi và Hiếu phải ăn và ói đến mấy ngày. Thằng Phụng không chịu ăn nên bị đánh bằng dây cu-roa đến chảy máu”.

Một tình tiết mới mà Vương đã khai báo với cơ quan công an là Hiếu từng bị ông bà chủ vuông tôm dùng kìm kẹp dương vật đến bí tiểu. Vương kể rõ: “Khi phát hiện Hiếu hiếp dâm con gái mình, vợ chồng ông Liền đã đánh nó tét môi, chảy máu. Xong, họ lấy kìm bấm dương vật của nó đến sưng tấy lên, bí tiểu cả ngày hôm sau. Vợ chồng ông Liền hành hạ cho đã rồi mới kêu tôi vô ký tên vào giấy nhận tội”.

Theo Người lao động

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem