Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm qua (14.3), ngày thi đấu đầu tiên Lễ hội Chọi trâu Báo NTNN Phúc Thọ 2015 đã khép lại với 15 cặp đấu hấp dẫn, quyết liệt. Trong 15 cặp đấu ở vòng 1, khán giả đã được chứng kiến rất nhiều bất ngờ đến từ các ông trâu. Sau những màn thi đấu nảy lửa ở vòng 1, BTC đã chọn ra được 16 ứng cử viên xuất sắc đi tiếp vào vòng 2.
Hôm nay (15.3), 16 "ông trâu" này thi đấu các trận loại trực tiếp ở vòng 2. Tiếp đó, 8 trâu thắng tiếp tục đấu loại trực tiếp ở vòng 3 để chọn ra 4 trâu hùng mạnh nhất vào chơi trận bán kết. Cuối cùng, hai "chiến ngưu" thắng trận bán kết gặp nhau ở chung kết.
Diễn biến các trận đấu ngày 15.3:
Chung kết: Trâu 22- Trâu 19
Trâu 22 trước trận chung kết
Khán giả chờ đợi trận chung kết
Trâu 22 đang được gọt sừng
Quyết liệt, trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt, trâu 22 đang chiếm thế chủ động.
Một miếng móc hầu vừa được trâu 22 "tặng" trâu 19. Nhưng trâu 19 không hề nao núng. Ông trâu 19 từng có nhiều cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
Và đúng như vậy, bất ngờ đã xảy ra, trâu số 19 sau khi giành lại thế chụ động đã liên tiếp cáng hầu trâu 22. Dính quá nhiều đòn hồi mã thương của đối thủ trâu 22 đã rút sừng bỏ chạy nhường ngôi vị ngưu vương cho trâu 19.
Trận chung kết diễn ra vô cùng gay cấn
Trâu 19 giành chiến thắng trong niềm vui của chủ trâu- Hà Hữu Nho
Người dân vây quanh tân "ngưu vương"- trâu 19
Ông sẽ không thịt ông trâu số 19 vì rất thương ông trâu này. Ảnh: Trần Quang.
Trao giải phụ:
Ông Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay, đồng Trưởng ban tổ chức Lễ hội phát biểu cảm ơn khán giả, cán bộ, chiến sỹ công an huyện. Ảnh: Trần Quang.
Bán kết 2: Trâu 47- Trâu 22
Ngưu ông số 22 của Ngân hàng Agribank tiếp tục thi đấu xuất sắc, đánh bại trâu số 47 và giành tấm vé vào chung kết. Như vậy, chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa trâu 22 và trâu 19.
Video trận bán kết giữa trâu 47 và trâu 22
Bán kết 1: Trâu 19- Trâu 28
Dù thi đấu rất ấn tượng ở các vòng đấu trước nhưng trâu 28 đã chịu thua trâu 19 của ông Hà Hữu Nho sau khi dính đòn móc hầu rất hiểm.
Trâu 19 tung đòn móc hầu hiểm hóc, đánh bại đối thủ
Tứ kết 4: Trâu 40- Trâu 22
Vượt qua đối thủ sừng sỏ nhưng trâu 40 của Xí nghiệp Thủy nông Phúc Thọ đã không thể tạo bất ngờ trước "ngưu thủ" 22 của Ngân hàng Agribank Phúc Thọ. Với thân hình một đại trâu nhưng trâu 40 lại bị động trong việc ra đòn nên bị trâu 22 tấn công. Sau khi xoay vòng tròn né đòn của trâu 22 không thành, ngưu ông 40 đã bỏ chạy, nhường vé vào bán kết cho trâu 22.
Tứ kết 3: Trâu 32- Trâu 47
Tiếp tục thể hiện mình là ứng viên vô địch, ông trâu số 47 của ông Cấn Văn Dũng, Công ty Du lịch Hải Đăng đã đánh bại trâu số 32 của người em trai- Cấn Minh Tú, sau hơn 6 phút giao chiến.
Tứ kết 2: Trâu 19- Trâu 59
Ứng viên vô địch- trâu 19 của ông Hà Hữu Nho có thêm một trận đấu khiến khán giả trầm trồ. Nhập cuộc, trâu 19 nhanh chóng tung đòn móc hầu, buộc "ngưu thủ" 59 phải sợ hãi bỏ chạy.
Trâu 19 móc hầu trâu 59
Tứ kết 1: Trâu 35- Trâu 28
Trận tứ kết đầu tiên diễn ra rất nhanh, sau vài giây thăm mặt đối thủ, trâu 28 đã chủ động tấn công ngay. Dù cố gắng đỡ đòn nhưng thấy đối thủ quá sung trâu 35 đã bỏ chạy chịu thua.
"Ngưu ông" 28 đuổi đánh trâu số 35
Trận 8: Trâu 22- Trâu 49
Trâu số 22 được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên vô địch, trong khi "chiến ngưu" 49 không phải "tay mơ" khi thi đấu rất xuất sắc ở vòng 1. Tuy nhiên, không có bất ngờ xảy ra, "ngưu thủ" 22 chỉ cần hơn 20 giây để khiến đối thủ 49 bỏ chạy. Như vậy tấm vé cuối cùng vào tứ kết đã thuộc về trâu 22 của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phúc Thọ.
Trâu 22 được dẫn vào sới
"Ông trâu" sô 22 của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam - chi nhánh huyện Phúc Thọ - được khán giả tung, hô, băng-rôn cổ vũ . Ảnh: Trần Quang
Trận 7: Trâu 40- Trâu 24
Thêm một trận đấu hai ngưu thủ gây thất vọng khi không chịu giao chiến. Các trọng tài phải ép chạc buộc các ngưu ông giao chiến. Với thể hình lớn hơn, trâu số 40 chiếm ưu thế trong trận đấu "ép buộc" này. Khi đấu khoảng được 30 giây, trâu 24 đã bỏ chạy nhường vé vào tứ kết cho trâu 40 của ông Hà Hữu Nho, Xí nghiệp thủy nông Phúc Thọ.
Trận 6: Trâu 55- Trâu 47
Nếu như trâu 47 của Công ty du lịch Hải Đăng là ứng viên vô địch thì trâu 55 là ẩn số vì may mắn không phải thi đấu ở vòng 1.
Hai "ông trâu" quá thận trọng, liên tục ve nhau không chịu tham chiến, buộc trọng tài phải tách trâu để ép chạc.
Trâu 55 chủ động bỏ chạy, chịu thua trước trâu 47
Bị các trọng tài ép giao chiến, nhưng quá "nhát gan" trước trâu 47 nên "ngưu ông" 55 đã chủ động bỏ chạy chịu thua
Trận 5: Trâu 32- Trâu 54
"Ăn miếng trả miếng", hai "ngưu ông" 32 và 54 đang cống hiến một trận chiến rất quyết liệt. Trâu 32 khéo léo tung hai đòn móc hàm 54. Nhưng trâu 54 không vừa phản đòn móc hàm nhấc bổng 32. Hai ông trâu đang ăn miếng trả miếng rất quyết liệt. Trâu 54 lại dính đòn móc hàm của chiến ngưu 32. "Ngưu thủ" 54 cố gắng chống cự nhưng không thành đành bỏ chạy chịu thua 32.
Trận đấu quyết liệt giữ trâu 32 và trâu 54
Trận 4: Trâu 59 và trâu 60
Trâu 60, "chiến ngưu" chuyên lấy mắt đối thủ xung trận, đối thủ là trâu 59, một đối thủ rất mạnh.
Hai trâu có vẻ thận trọng không giao chiến ngay, ngưu ông 60 liên tục lùi bước khi trâu 59 tiến sát. Tuy nhiên, trâu số 59 đã tấn công, mộc miếng móc hàm hiểm đã được ngưu ông này "tặng" trâu 60, miếng đánh hay của trâu 59 khiến hàng vạn khán giả Phúc Thọ phấn khích. Do dính đòn đau, trâu 60 đã rút sừng bỏ chạy.
Trận 3: Trâu 19, trâu 56
Rất nhanh trâu 19, một ứng viên thách thức ngôi "ngưu vương" thi đấu rất ấn tượng ở vòng 1, tiếp tục có trận đấu xuất sắc khi đánh bại trâu 56. Vừa xung trận, trâu 19 có thể hình cao to đã tấn công dồn dập, liên tục lắc sừng đẩy trâu 56 vào thế bị động và phải bỏ chạy vì sợ dính đòn.
Trâu 19 rượt đuổi trâu 56
Trận 2: Trâu 27 và trâu 28
Trận đấu thứ hai giữa "ông trâu" 27 và "ông trâu" 28
Ứng viên ngôi vô địch, trâu số 27 của anh Nguyễn Văn Hồng xung trận, đối thủ là trâu số 28. Tuy nhiên, thêm một trận đấu nữa chiến ngưu này gây thất vọng khi thiếu khát vọng chiến đấu.
Trâu 27 liên tục vờn quanh trâu 28
Trước thái độ trâu 27, ngưu ông 28 đã lao vào tấn công nhưng lập tứ tháo càng không dám đánh dồn dập.
Trâu 28 tỏ ra khao khát chiến thắng hơn khi liên tục ra đòn khiến trâu 27 hoảng sợ bỏ chạy.
Video Trận 2: Trâu 27 - Trâu 28
8h40, trận đấu đầu tiên: Trâu 35 - Trâu 30
Sân vận động Phúc Thọ được hâm nóng bằng trận đấu đầu tiên giữa trâu 30 và trâu 35. Vừa vào sới, trâu số 30 của ông Trịnh Quang Tuyên lao tới định hổ lao nhưng trâu 35 của Văn phòng Bất động sản Tam Hiệp đã giương sừng đỡ đòn. Thấy vậy ông trâu số 30 không tấn công ngay.
Hai "ông trâu" đầu tiên bắt đầu giao chiến
Tuy nhiên rất nhanh, hai trâu lao vào nhau. Những tiếng đấu sừng vang lên cộp cộp khiến hàng vạn khán phấn khích hò reo...
Sau 30 giây giao chiến, trâu của ông Tuyên đã bỏ chạy.
Video trận đấu đầu tiên: Trâu 30 - Trâu 35
Ông Hoàng Mạnh Phú - Phó Bí thư huyện Ủy Phúc Thọ (Hà Nội) phát biểu khai hội ngày chọi trâu thứ 2. Ảnh: Trần Quang.
Lịch thi đấu ngày thứ 2, Lễ hội Chọi trâu Báo NTNN- Phúc Thọ 2015. Ảnh Nguyễn Lý
----------------------------------------------
Ghi nhận tại Sân vận động Trung tâm thị trấn Phúc Thọ sáng 15.3, dù trời có mưa nhưng hàng vạn người vẫn kéo về đây để xem Lễ hội Chọi trâu Báo NTNN- Phúc Thọ 2015, nhiều người “quên” ăn sáng để vào sân sớm kiếm vị trí thuận lợi quan sát “ngưu thủ” đọ sức.
Nhiều cháu bé háo hức được đi chơi hội chọi trâu cùng người thân.
Trời mưa nhỏ nhưng nhiều khán giả vẫn tới sân Phúc Thọ xem "ngưu thủ" đọ sừng.
8h30, các "ngưu thủ" mới chính thức thi đấu nhưng ngay từ 6h30 sáng, hàng vạn người kéo về sân vận động Phúc Thọ xem trâu chọi.
Quầy vé được ban tổ chức bố trí hai bên cổng vào sân vận động Phúc Thọ.
Nhiều người dân ở các huyện, tỉnh thanh lân cận Phúc Thọ cũng về xem hội chọi trâu trên đất Hà Thành.
Lực lượng soát vé làm việc rất bận rộn.
Ông Nguyễn Văn Tuấn- 70 tuổi ( Tân Lập, Đan Phượng) bắt xe buýt lên Phúc Thọ xem chọi trâu cùng bạn.
Trâu 22, ứng viên vô địch