Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 8/9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án tù với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tên gọi là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam, về tội gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận 1 đã tuyên bị cáo cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng mức án 9 tháng tù. Riêng Phan Hoàng Nam nhận 1 năm tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng.
Tuy nhiên, Trang Nemo và 2 bị cáo Quy, Khương kháng cáo xin hưởng án treo. Bị cáo Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên xét xử sáng nay, 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt. Trang Nemo yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử để mời luật sư, nhưng không thành.
Sau đó, bị cáo Trang tự bào chữa cho mình.
Đại diện Viện KSND TP.HCM khẳng định tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án thỏa đáng, phù hợp với mức độ phạm tội của bị cáo. Vì thế, VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trang và người liên quan, tuyên y án sơ thẩm.
Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.
Khoảng 14h45 ngày 16/1, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, Trần Thị H.Y. đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng chị Y. vào cửa hàng để xin lỗi, còn chị Khanh đứng bên ngoài.
Đến khoảng 15h cùng ngày, khi My đang xin lỗi Trang thì chị Khanh vào cửa hàng. Sau đó giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát.
Theo kết luận giám định pháp y, chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%. Riêng chị Y. không ghi nhận thương tích.
Tại Cơ quan công an, Trang, Quy, Khương và Nam thừa nhận hành vi của mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.