Lương Xuân Trường: "Với tôi, Gia Lai sẽ luôn là nơi để trở về…"

Đông Hưng Thứ ba, ngày 03/01/2023 09:10 AM (GMT+7)
Trên trang facebook cá nhân của mình, Lương Xuân Trường đã đăng tải bức tâm thư dài nói về cuộc chia tay với HAGL. Trong phần cuối bức tâm thư, tiền vệ này hẹn sẽ trở về phố Núi trong tương lai...
Bình luận 0

Những ngày cuối năm 2022, Lương Xuân Trường đã quyết định nói lời chia tay với CLB HAGL sau 15 năm gắn bó, trong đó có 8 năm thi đấu theo dạng chuyên nghiệp. Hiện tại, bến đỗ của tiền vệ người Tuyên Quang chưa được xác định, khi có nhiều đồn đoán rằng anh vẫn đang đàm phán với CLB Khánh Hòa, CLB Thanh Hóa và CLB Hải Phòng.

Trên trang facebook cá nhân của mình, Lương Xuân Trường đã đăng tải bức tâm thư dài nói về cuộc chia tay với HAGL. Trong phần cuối bức tâm thư, tiền vệ này hẹn sẽ trở về phố Núi trong tương lai...

Xuân Trường viết tâm thư, hẹn ngày trở lại HAGL - Ảnh 1.

Xuân Trường và các đồng đội tại HAGL. Ảnh: FBNV.

"Thật sự rất khó để ngồi viết ra những dòng này bởi cảm xúc trong tôi giờ đây không dễ để diễn tả. Mới ngày nào tôi còn là một cậu bé nhút nhát nhưng vì tình yêu bóng đá mà quyết định rời xa gia đình. Đến nay đã là 15 năm kể từ ngày tôi đặt chân đến mảnh đất Gia Lai, khoảng thời gian thậm chí còn lâu hơn cả thời thơ ấu sống cùng bố mẹ tôi nữa. Vì thế, mong tất cả mọi người sẽ hiểu vì sao đến hôm nay tôi mới có thể viết ra tâm sự của mình.

Hoàng Anh Gia Lai với tôi không chỉ đơn thuần là nơi tôi làm việc, đó còn là nơi dạy dỗ và giúp tôi trưởng thành. Tôi vẫn còn nhớ câu trả lời mà tôi nói với bố mẹ khi một cậu bé 12 tuổi được hỏi rằng “con có muốn ở lại Gia Lai không?”. Tôi đã xin bố mẹ 1 tháng để trải nghiệm tại học viện trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng vì đó là một quyết định không dễ dàng chút nào. “Con nghĩ rồi, ở đây các thầy rất tốt bụng và hằng ngày con được chơi bóng với các bạn vui lắm nên bố mẹ cứ yên tâm nhé!”. Và rồi thời gian cứ thế trôi qua với rất nhiều thăng trầm cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên từ đó đến nay tôi chưa từng hối hận về lựa chọn của mình.

Tôi muốn viết tất cả những điều tốt đẹp nhất về Hoàng Anh Gia Lai, bộc bạch hết nỗi lòng mình nhưng tôi chợt nhận ra làm sao tôi có thể viết về nơi mà tôi gọi là quê hương thứ hai chỉ với đôi dòng ngắn ngủi. Cũng như khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian ấy thì tôi thường đứng hình rất lâu để tìm câu trả lời tâm đắc nhất vì với tôi kỷ niệm nào cũng là kỷ niệm đẹp và đáng nhớ cả.

Trước khi phải nói lời tạm biệt, tôi đã có một khoảng thời gian nhất định để ở cùng các đồng đội. Chúng tôi có cơ hội được ngồi cùng nhau xung quanh củi lửa ấm áp để hàn huyên về những thứ đã qua và những điều sắp đến. Những khoảnh khắc đó tuy buồn nhưng mỗi khi nghĩ đến tôi lại thấy thật đẹp. Trước mắt tôi sẽ là một môi trường mới, những thử thách mới, mọi thứ sẽ rất khác và tất nhiên tôi hào hứng với nó. Với những người ở lại thì cảm giác hụt hẫng của các bạn có thể sẽ nhiều hơn khi phải chào tạm biệt những người anh em của mình để họ đến với vùng đất mới. Nhưng tôi tin rằng dù xa nhau thì chúng ta sẽ vẫn luôn hướng về nhau.

Có lẽ, tôi xin được tạm dừng bài viết này tại đây, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn tất cả những con người nơi đây vì đã giúp đỡ tôi và cho tôi một thanh xuân tươi đẹp. Tôi trân trọng tất cả những giây phút được sống và làm việc cùng mọi người. Tôi cầu chúc những điều tuyệt vời nhất cho Hoàng Anh Gia Lai.

Câu chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ không dừng lại vì với tôi Gia Lai sẽ luôn là nơi để trở về…"

Trước Lương Xuân Trường, HAGL đã thông báo chia tay một số ngôi sao thuộc lứa 1 Học viện HAGL JMG như Công Phượng, Lê Đức Lương, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam và mới đây có thêm Vũ Văn Thanh. Thời gian tới, phố Núi có thể chia tay tiếp Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Toàn. Tất cả đều hết hợp đồng với HAGL và bầu Đức đồng ý để họ rời đi tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem