Những vũ công Tango chính thức nhận tấm vé về nước sau trận thua cay đắng trước Pháp tối qua, để lại nhiều nuối tiếc trong lòng các cổ động viên. Lionel Messi và các đồng đội đã chiến đấu đến giây cuối cùng, nhưng thất bại 3-4 khiến những nỗ lực của họ ở giải đấu năm nay trở thành con số 0 tròn trĩnh.
Chứng kiến đội nhà thua cuộc, Diego Maradona cay đắng thừa nhận:
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2018/images/2018-07-02/0-1530472213-width500height333.jpg)
"Chúng ta đã đến rạp chiếu phim nhiều hơn đến sân bóng. Chúng ta đến để xem biên niên sử của một cái chết được công bố. Và đó là những gì đã xảy ra. Pháp phong tỏa Messi, hàng tiền vệ Argentina. Cậu ấy không thể chơi phía sau họ được".
"Nếu không có Messi như trận vừa qua, chúng tôi là một đội bóng khác, một đội bóng tầm thường không hơn không kém. Trận đấu diễn ra theo đúng cách chúng ta đã dự đoán. Không mong đợi, nhưng nó đã xảy ra. Một kỳ World Cup khác đã qua và chúng tôi tay trắng. Thật tệ khi chứng kiến một Argentina hỗn loạn tại giải".
Rất nhiều cầu thủ kì cựu của tuyển Argentina tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế hôm qua, trong đó có Javier Mascherano và Lucas Biglia. Các cổ động viên đang hy vọng, cú sốc trước Pháp không làm Lionel Messi chán nản hay tuyên bố giã từ đội tuyển.
Chiêu Dương (90mins)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.