Mâu thuẫn tình cảm, đầu độc cả gia đình người tình

Thứ năm, ngày 25/03/2021 21:01 PM (GMT+7)
Mâu thuẫn tình cảm, ông Cư mua thuốc diệt cỏ pha loãng, sau đó đổ vào nguồn nước sinh hoạt đầu độc gia đình người tình.
Bình luận 0

Ngày 25/3, TAND tỉnh Bình Định xét xử bị cáo Lê Trọng Cư (39 tuổi, ngụ thị xã Hoài Nhơn) về tội Giết người.

Mâu thuẫn tình cảm, đầu độc cả gia đình người tình  - Ảnh 1.

Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trọng Cư. Ảnh: S.Ly.

Theo cáo trạng, tháng 3/2019, ông Cư về sống chung với bà Phạm Thị Gái như vợ chồng (chưa đăng ký kết hôn) ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ.

Trong quá trình chung sống, ông Cư và cha ruột của bà Gái thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Buồn bực chuyện gia đình, người phụ nữ nhiều lần đề nghị không chung sống với ông Cư.

Ngày 6/6/2020, ông Cư đến xin bà Gái hàn gắn tình cảm nhưng bị gia đình người tình từ chối, xua đuổi.

"Tức giận, ông này mua thuốc diệt cỏ, sau đó pha loãng đổ vào máng thức ăn gia súc, rót vào thùng nước lọc nhằm đầu độc cả gia đình bà Gái", cáo trạng nêu.

Đến sáng 7/6, bà Gái uống nguồn nước lọc này thì bị ngộ độc. Rất may người thân kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nên thoát chết.

Trong phần luận tội, chủ tọa phiên tòa cho rằng hành vi của bị cáo có tình tiết nguy hiểm. Đó là khả năng có thể làm chết nhiều người.

Tại tòa, HĐXX đánh giá bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận tội và ăn năn; gia đình bị cáo chủ động đền bù khắc phục hậu quả; bị hại cũng không yêu cầu bồi thường gì thêm. Do vậy, kết thúc phiên xử sơ thẩm, tòa tuyên bị cáo Cư 7 năm tù.

Minh Hoàng (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem