Mẹ chồng nàng dâu ngọt như mía lùi và bức thư cảm động của "người thứ ba"

Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 28/06/2020 00:05 AM (GMT+7)
Mỗi lần bị mẹ chồng la, chị Liễu chỉ cười, chị cho biết mẹ la nhưng la "thân thiết" nên chị không có buồn.
Bình luận 0

Trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu số 177 có sự góp mặt của mẹ chồng Nguyễn Thị Mười (55 tuổi, trú tại Vĩnh Long) và con dâu Lê thị Như Liễu. Chị Liễu cho biết, chị đã làm dâu được 6 năm và có hai con. 

me chong

Lúc cưới, chồng Liễu đang lao động ở Hàn Quốc nên cưới chưa được bao ngày lại phải đi xa. Liễu ở nhà với mẹ chồng. Trong thời gian này cô mang thai, sinh con đều một tay mẹ chồng chia sẻ, chăm sóc. 

Bà Mười cũng cho biết, con dâu hay cười, mắng cũng cười. Bà bận rộn buôn bán nên việc dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đều cho con dâu đảm đang. Hai mẹ con cũng hợp nhau từ ăn mặc, mua sắm. 

Mẹ chồng nàng dâu ngọt như mía lùi và bức thư cảm động của "người thứ ba" - Ảnh 2.

Mẹ chồng nàng dâu ngọt như mía lùi và bức thư cảm động của "người thứ ba" - Ảnh 3.

Chị Liễu là nàng dâu may mắn khi mẹ chồng mua sắm cho mọi vật dụng, từ quần áo đến trang sức. "Mẹ chồng em thẳng tính, thấy gì không hài lòng là mắng luôn, nhưng la thân thiết, không để bụng, mắng xong hai mẹ con lại bình thường nên em nghe lời mẹ để sửa chứ không buồn". 

Bà Mười "buồn bực": "La cái gì nó cũng cười hết". Hai mẹ con suốt 6 năm chưa từng có sự giận hờn, cãi vã, những mâu thuẫn nho nhỏ đều được hóa giải bằng những nụ cười và lòng vị tha, yêu thương thực lòng. 

Mẹ chồng nàng dâu ngọt như mía lùi và bức thư cảm động của "người thứ ba" - Ảnh 4.

Tâm điểm cuộc trò chuyện lại là lá thư đầy cảm xúc của con trai bà Mười, chồng chị Liễu gửi đến chương trình. 

Anh viết: "Gửi mẹ của con. Hôm nay thông qua chương trình, con muốn gửi lời cám ơn đến mẹ. Con chưa từng nói với mẹ: Mẹ ơi, con cám ơn mẹ  vì cuộc đời này mẹ luôn che chở và yêu thương con trai. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc, yêu thương vợ con con trong thời gian dài con đi xa gia đình. Mẹ luôn luôn bên vợ chồng con lúc chúng con gặp chuyện khó khăn. 

Và đôi khi con có lời lẽ không hay trong lúc giận làm mẹ buồn. Mong mẹ bỏ qua những lỗi lầm đó cho con. 

Còn với vợ, anh cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc và 2 đứa con ngoan. Cuộc sống này còn nhiều khó khăn, chúng ta cùng đồng lòng vượt qua những khó khăn đi đến hết cuộc đời này và sống hạnh phúc em nhé. 

Cuối lời, con mong muốn ba mẹ không còn phải bận rộn lo lắng  cho chúng con nữa. Chúng con sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe và nhan sắc của mẹ để mẹ sống lâu với con cháu". 

Bức thư đã khiến hai người phụ nữ đều ngân ngấn nước mắt. Bà Mười và chị Liễu đều cảm động và bất ngờ vì chưa bao giờ được nghe những lời ấm áp như vậy từ con trai, từ chồng mình. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem