Mẹ võ sĩ Hà Thị Linh: "Xúc động khi biết tin con gái giành HCV SEA Games 32"

Mùa Xuân Thứ hai, ngày 15/05/2023 11:10 AM (GMT+7)
Tham dự SEA Games 32, Hà Thị Linh đã xuất sắc thắng đối thủ người Philippines ở chung kết boxing nội dung 63kg nữ để giành HCV. Nhưng để có được thành tích đó cô gái dân tộc Tày quê ở tỉnh Lào Cai đã phải vượt biết bao gian nan.
Bình luận 0

Clip: Mẹ võ sĩ Hà Thị Linh chia sẻ cảm xúc khi con gái giành HCV SEA Game 32.

Võ sĩ Hà Thị Linh: Xuất thân trong một gia đình nông dân ở Lào Cai

Sáng ngày (14/5), trong lúc thời tiết ở Lào Cai đang mưa tầm tã, chúng tôi đã vượt chặng đường dài gần 20km từ trung tâm thành phố Lào Cai để tìm về xã Thống Nhất - nơi sinh ra và lớn lên của võ sĩ Hà Thị Linh.

Tại đây, chúng tôi đã gặp bà Trần Thị Vĩnh (SN 1963), thôn Mường Bát, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai là mẹ ruột võ sĩ Hà Thị Linh khi bà đang ở nhà trông đứa con gái đầu lòng của võ sĩ Hà Thị Linh năm nay mới tròn 4 tuổi.

Mẹ võ sĩ Hà Thị Linh: "Xúc động khi biết tin con gái giành   HCV SEA Games 32" - Ảnh 2.

Con đường về nơi sinh ra và lớn lên của võ sĩ Hà Thị Linh, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Dẫn chúng tôi vào nhà, cầm những tấm Bằng khen, Giấy khen của con gái trên tay, bà Vĩnh không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc, bà Vĩnh kể: "Con gái tôi có năng khiếu thể thao từ hồi mới lên 5-6 tuổi. Thời điểm đó, con gái tôi rất thích nhảy cao, tập thể dục thể thao, gia đình nhiều lần ngăn cản do sợ con bị thương.

Lớn lên, con gái tôi càng phát huy được thế mạnh về thể chất cũng như năng khiếu thể thao. Năm học cấp 2, con gái tôi đã cao gần 1m60 rồi, do vậy mà học xong lớp 7 Trường THCS Gia Phú (nay thuộc huyện Bảo Thắng), con gái tôi đã được các thầy trường huấn luyện thể thao (không nhớ tên trường) ở tỉnh Yên Bái tuyển đi để rèn luyện trong đội bóng chuyền.

Mẹ võ sĩ Hà Thị Linh: "Xúc động khi biết tin con gái giành   HCV SEA Games 32" - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Vĩnh (mẹ võ sĩ Hà Thị Linh) luôn tự hào về con gái vì đã mang vinh quang về cho Tổ quốc và quê hương Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo bà Vĩnh, võ sĩ Hà Thị Linh là con thứ 3, con út trong gia đình, khi được các thầy đến trường tuyển, gia đình cũng ngăn không muốn cho con đi theo ngành thể thao, một phần cũng vì gia đình hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện lo cho con ăn học khi xa nhà.

Thế nhưng vì niềm đam mê và yêu thích thể thao của con, gia đình bà Vĩnh vẫn nhiệt tình ủng hộ. Có lẽ năm học ở môi trường Yên Bái là năm khó khăn nhất đối với võ sĩ Hà Thị Linh. Vì trường ở đó kinh phí hạn hẹp nên cũng chỉ lo đủ 2 bữa từ thứ hai đến thứ sáu. Còn bữa sáng hàng tuần và thứ bảy, Chủ Nhật võ sĩ Hà Thị Linh phải tự túc. Gia đình thì nghèo khó, bởi vậy mà gia đình bà Vĩnh phải làm lụng vất vả, bán từng cân thóc, lạc để được đồng tiền ít ỏi gửi cho con gái ăn học xa nhà.

Mẹ võ sĩ Hà Thị Linh: "Xúc động khi biết tin con gái giành   HCV SEA Games 32" - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Vĩnh (mẹ Võ sĩ Hà Thị Linh) cùng các cháu nhỏ xem lại Bằng khen của Thủ tướng tặng vì có thành tích xuất sắc. Ảnh: Mùa Xuân.

Sau 1 năm học tập và rèn luyện tại Yên Bái do không đủ sức bật cao để theo môn bóng chuyền nữ, võ sĩ Hà Thị Linh xuống Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội luyện tập và thi đấu môn Boxing nữ. 

Tại đây, võ sĩ Hà Thị Linh đã có thêm điều kiện tốt hơn để học tập và rèn luyện theo niềm đam mê thể thao của mình. Cũng từ đó, khi võ sĩ Hà Thị Linh tham gia các giải đấu thi đấu thể thao toàn quốc đều mang về HCV.

Năm 2011, khi võ sĩ Hà Thị Linh tham giải một giải đấu thể thao toàn quốc diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi trở về sau 2 ngày thì bố bệnh nặng không qua khỏi. Để vượt qua sự mất mát, khó khăn, võ sĩ Hà Thị Linh đã được các thầy, cô giáo và gia đình động viên để tiếp tục cố gắng tập luyện và thi đấu thể thao khi có giải. 

Đặc biệt là năm 2013, khi SEA Game 27 được tổ chức tại Myanmar, võ sĩ Hà Thị Linh đã xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên khi mới tròn 20 tuổi.

Mẹ võ sĩ Hà Thị Linh: "Xúc động khi biết tin con gái giành   HCV SEA Games 32" - Ảnh 5.

Võ sĩ Hà Thị Linh (đỏ) đã thắng thuyết phục Riza Pasuit để giành HCV SEA Games thứ 2 cho mình sau đúng 10 năm chờ đợi. Ảnh: Lê Giang.

"Năm 2014, con gái tôi lập gia đình ở thôn Tân Tiến, xã Thống Nhất, vì gia đình bên nội cũng hoàn cảnh khó khăn, bố, mẹ chồng bên đó cũng mất rồi. Do vậy mà 2 vợ chồng phải cố gắng nương tựa vào nhau để kiếm thêm thu nhập nuôi các con ăn học.

Cách đây vài tháng, khi SEA Games 32 chuẩn bị diễn ra, con gái đã gửi cháu gái lớn để tôi trông hộ. Tôi luôn động viên con phải cố gắng luyện tập thật tốt để đạt được thành tích cao nhất. Khi con gái lên thi đấu, cả nhà tôi mở tivi lên xem và biết con giành HCV ai cũng vui mừng, phấn khởi", bà Trần Thị Vĩnh xúc động nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem