Một nông dân Khánh Hòa được dân trong vùng ví như vị "cứu tinh", chuyên cứu các tàu cá gặp nạn trên biển

Công Tâm Thứ hai, ngày 08/01/2024 14:53 PM (GMT+7)
Những năm qua, bà con ngư dân trong và ngoài tỉnh luôn cảm kích về ngư dân Cao Văn Thơ (SN 1966, thôn Phú Thịnh, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), bà con luôn đặt cho anh với biệt danh sói biển hay vị cứu tinh.
Bình luận 0

Những ngày đầu năm 2024, PV báo Dân Việt/ NTNN đã có dịp trò chuyện cùng ngư dân Cao Văn Thơ (SN 1966, thôn Phú Thịnh, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Nhâm nhi ly trà vào buổi sáng, ngư dân Thơ chia sẻ những câu chuyện về hành trình hỗ trợ những chuyến ghe, tàu mỗi khi gặp nạn.

Một nông dân Khánh Hòa được dân trong vùng ví như vị "cứu tinh", chuyên cứu các tàu cá gặp nạn trên biển- Ảnh 1.

Ngư dân Cao Văn Thơ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa luôn tâm huyết với nghề và thường xuyên hỗ trợ cho các tàu cá bị gặp nạn. Ảnh: Công Tâm

Ngư dân Cao Văn Thơ kể: "Tôi đã bắt đầu đi biển từ năm 16 tuổi, so với các nghề khác không có nghề nào rủi ro bằng nghề đi biển, bởi thường xuyên phải đối mặt với sóng gió, mưa bão. Ngày xưa, việc đi biển vất vả lắm, chỉ mong chuyến biển kiếm đủ ăn là mừng rồi".

Ngư dân Cao Văn Thơ, một nông dân thôn Phú Thịnh, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, (tỉnh Khánh Hòa) được dân trong vùng ví như "vị cứu tinh" trên biển.

Vị cứu tinh Cao Văn Thơ cho biết, những ngày đầu mới chân ướt chân ráo lên tàu, anh chỉ làm các công việc nhỏ trên tàu như nấu cơm, làm các công việc nhẹ và dần dần học làm thuyền viên, rồi thuyền trưởng.

Một nông dân Khánh Hòa được dân trong vùng ví như vị "cứu tinh", chuyên cứu các tàu cá gặp nạn trên biển- Ảnh 2.

Tàu cá gặp nạn đã được ông Cao Văn Thơ cứu trước đây. Ảnh: Thu Cúc

Anh Thơ nói, thời đó để trở thành thuyền trưởng là chuyện không hề dễ dàng, anh là thuyền trưởng rất trẻ chỉ mới 22 tuổi. Trong khi đó, các chủ tàu thường tuyển những thuyền trưởng có tuổi đời và có cả kinh nghiệm lâu năm trên biển. Với tính tình cẩn thận, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, hòa đồng với các bạn thuyền, nhanh nhạy nên mỗi khi anh là thuyền trưởng trên tàu các chủ đều rất yên tâm.

Kể từ đây, ngư dân Cao Văn Thơ nhận thấy một số tàu trong quá trình khai thác đánh bắt trên biển gặp sự cố chìm tàu, hư hỏng các máy móc, nhất là gặp những đợt sóng to, gió lớn giữa biển khơi. Anh bắt đầu nảy sinh ý tưởng mong muốn làm một việc ý nghĩa giúp cho các ngư dân mỗi khi gặp khó khăn.

Một nông dân Khánh Hòa được dân trong vùng ví như vị "cứu tinh", chuyên cứu các tàu cá gặp nạn trên biển- Ảnh 3.

Ngư dân Cao Văn Thơ được Bộ NNPTNT gởi thư khen về hành động cao đẹp mang đến niềm vui cho các gia đình người gặp nạn, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo. Ảnh: Công Tâm

Hiện nay, ngư dân Cao Văn Thơ đã sở hữu 4 chiếc tàu, trong đó có 2 chiếc tàu công suất lớn từ 750 - 1.200cv và 2 chiếc tàu bằng gỗ dùng đánh bắt cá ngừ đại dương trên biển. Mỗi khi bà con báo tin có tàu cá gặp nạn trên biển bất kể ngày hay đêm, mưa gió anh đều nhanh chóng tham gia, đồng thời điều những phương tiện gần đó ra hỗ trợ kịp thời.

"Niềm vui sướng, hạnh phúc nhất là hỗ trợ thành công những tàu cá, hay bạn thuyền gặp nạn trên biển. Từ năm 2019 đến nay, tôi cùng các anh em trong đội đã hỗ trợ được trên 40 chiếc ghe tàu gặp sự cố trên biển. Không những hỗ trợ các tàu trong tỉnh mà còn hỗ trợ đưa về bờ an toàn cho các tàu cá tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên,..." - anh Thơ chia sẻ.

Một nông dân Khánh Hòa được dân trong vùng ví như vị "cứu tinh", chuyên cứu các tàu cá gặp nạn trên biển- Ảnh 4.

Ngư dân Cao Văn Thơ được Trung ương Hội nghề cá Việt Nam tặng bằng khen. Ảnh: Công Tâm

Theo anh Thơ, ngư dân gắn cho tôi biệt danh sói biển hay cứu tinh. Bởi, sau khi nhận được thông tin đều đáp ứng nhanh, kịp thời và các vùng nước trên biển anh đều thuần thục nên không ngần ngại để giúp ngư dân.

Vào năm 2020, tàu cá của ngư dân Nha Trang đang đánh bắt thì chìm ở Hòn Rớ. Nhận tin báo, anh Thơ điều động tàu tới trục vớt, lai dắt vào bờ. Toàn bộ chi phí lai dắt và trục vớt đều được ông Thơ hỗ trợ miễn phí.

Một nông dân Khánh Hòa được dân trong vùng ví như vị "cứu tinh", chuyên cứu các tàu cá gặp nạn trên biển- Ảnh 5.

Cao Văn Thơ được các ngư dân đặt biệt danh sói biển, vị cứu tinh. Ảnh: Công Tâm

Anh Thơ đã được Bộ Quốc phòng tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới; Trung ương Hội nghề cá Việt Nam tặng bằng khen; Bộ trưởng Bộ NNPTNT gởi thư khen và các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen. Với những đóng góp của mình ngư dân Cao Văn Thơ là tấm gương sáng về tinh thần, trách nhiệm, quả cảm nghĩa tình để các ngư dân học tập.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem