Mourinho tính nhiều sinh... quẫn trí?

Thứ ba, ngày 18/03/2014 20:24 PM (GMT+7)
Jose Mourinho lọc lõi, nhiều toan tính và là bậc thầy về tâm lý chiến, nhưng có vẻ cũng vì toan tính nhiều quá mà “Người đặc biệt” sinh quẫn trí. Ông một mực muốn mua thêm một tiền đạo đẳng cấp, bất chấp trong tay đã có một Romelu Lukaku đầy tiềm năng.
Bình luận 0
Ở chuyến làm khách tại Villa Park của Chelsea, hàng công đội này lại một lần nữa mang tới nỗi thất vọng cho HLV Jose Mourinho.

Fernando Torres thi đấu vật vờ và quá vô duyên trước khung gỗ của thủ thành Guzan. Schurrle và Demba Ba vào sân trong hiệp 2 nhưng cũng chẳng thể cải thiện sức công cho đội khách. Phía sau, những cầu thủ thiên về tấn công như Hazard hay Willian bất lực trước hàng thủ chơi gắn kết của Aston Villa. Thậm chí Willian còn phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Mourinho sẽ sai lầm nếu bán Lukaku
Mourinho sẽ sai lầm nếu bán Lukaku

Trên băng ghế huấn luyện, Mourinho liên tục gào thét rồi thở dài. Có lẽ trong những giờ phút ấy, ông chỉ ước trong tay mình sở hữu một tiền đạo đẳng cấp thực sự, có khả năng hoạt động độc lập và biết cách giải quyết trận đấu, như Didier Drogba ngày nào chẳng hạn. Trận đấu khép lại với việc Chelsea thất thủ 0-1, còn Mourinho nhận thẻ đỏ từ trọng tài vì những lời lẽ cự cãi thái quá.

Việc đầu tiên khi về tới London, Mourinho lập tức đốc thúc Ban lãnh đạo nhanh chóng xúc tiến kế hoạch đưa về Stamford Bridge một chân sút mới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định, chỉ có sở hữu một “cây làm bàn” xuất sắc, Chelsea mới thực sự hoàn chỉnh và có thể mơ tới những danh hiệu. Vậy “Người đặc biệt” muốn ai? Chắc chắn đó không phải là Romelu Lukaku, tài năng trẻ hiện thi đấu cho Everton theo dạng cho mượn, mà là Diego Costa hoặc Radamel Falcao.

Rất nhiều CĐV Chelsea có lý do để đặt câu hỏi: Tại sao đã có Lukaku mà Mourinho lại từ chối dùng, cứ mơ tưởng tới những phương án mà chưa biết liệu có thành công hay không? Từ đầu mùa tới giờ, Lukaku chơi 23 trận cho Everton và có 11 bàn thắng, một hiệu suất không tồi. Chưa kể, với thân hình lực lưỡng và khả năng tì đè tốt, tiền đạo 20 tuổi người Bỉ hoàn toàn có thể trở thành một “Drogba mới” mới nếu được Mourinho trọng dụng.

Vậy mà Mourinho vẫn quyết định đẩy Lukaku lên thị trường chuyển nhượng, thậm chí còn chấp nhận bán thấp hơn con số 17,5 triệu bảng mà Chelsea từng chi ra hồi tháng 8.2011, miễn là có thêm kinh phí để tiếp cận về Diego Costa hoặc Falcao. Nên nhớ rằng, cả Diego Costa và Falcao đều là mẫu tiền đạo chơi kỹ thuật, chưa chắc đã phù hợp với lối đá giàu thể lực tại Chelsea. Chưa kể họ cũng chưa từng có kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League. Mua về mà nhỡ lại bị biến thành Andriy Shevchenko hay Torres bây giờ thì chẳng hóa ra uổng phí hay sao.

Rõ ràng, áp lực từ việc buộc phải thành công trong lần thứ hai tái xuất Chelsea đã khiến Mourinho dần mất đi sự tỉnh táo vốn có. Đòi bán Lukaku hay quyết tâm mua bằng được Diego Costa hoặc Falcao cũng chỉ là cách lấp liếm cho những thất bại gần đây mà thôi.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem