Moyes nhiệt tình nhưng thiếu hiểu biết…
Ngay từ mùa hè 2013, trong các trận
đấu giao hữu trước mùa giải, M.U đã thi đấu rất phập phù, trong đó trận dở nhiều
hơn hẳn trận hay. Lãnh đạo đội bóng cùng các cổ động viên khi ấy đã tự trấn an
rằng, đá giao hữu thì kết quả không quan trọng, đồng thời huấn luyện viên David
Moyes cũng phải có thời gian để làm quen với đội bóng mới cũng như thử nghiệm
các phương án chiến thuật.

Moyes đã phải thừa nhận dẫn dắt M.U khó khăn hơn ông tưởng
Đến khi M.U giành chức vô địch
Community Shield sau thắng lợi 2-0 trước Wigan,
không ít người đã cho rằng, kỷ nguyên vàng son của M.U chưa kết thúc. Trong men
say chiến thắng ấy, người tỉnh táo nhất hóa ra lại chính là David Moyes. Biết
rõ danh hiệu này thực chất chỉ là một trận giao hữu có thưởng, Moyes đã khẳng
định: “Đó không phải là danh hiệu của tôi”.
Moyes không hề nói suông và cũng chẳng
thiếu quyết tâm khẳng định mình. Nhà cầm quân người Scotland dường như muốn thoát thật
nhanh khỏi cái bóng vĩ đại phủ lên chiếc ghế nóng mà người tiền nhiệm là Sir
Alex Ferguson để lại. Nhưng theo thời gian, Moyes càng ngày càng chứng tỏ rằng,
ông còn thiếu quá nhiều kiến thức, kinh nghiệm và uy tín để dẫn dắt một đội
bóng lớn như M.U.
Trong giai đoạn đầu tiên dẫn dắt M.U (từ tháng
11.1986), Sir Alex Ferguson từng suýt bị sa thải sau 3 mùa liên tiếp trắng tay.
Nếu không có sự bảo lãnh của Sir Bobby Charlton, thế giới bóng đá đã không thể
có huyền thoại Ferguson.
Tuy nhiên, bóng đá hiện đại gắn liền với lợi nhuận và vị thế của M.U thời Moyes
bây giờ khác xa M.U thời Ferguson
mới tới. Không thành công, Moyes phải bị sa thải và có lẽ đó là điều tốt cho cả
hai bên, như một sự giải thoát.
|
Ở một đội hạng khá như Everton, Moyes
có thể thành công rực rỡ với phong cách huấn luyện thuần Anh, đòi hỏi nhiều thể
lực và đội ngũ cầu thủ không quá giàu cá tính. Nhưng khi tới M.U, Moyes đã vấp
phải vô vàn vấn đề mà có lẽ là ông chưa từng đối diện.
Hồi đầu mùa, Robin van Persie đã kêu
ca rằng, giáo án tập luyện của Moyes quá nặng, không phù hợp với những cầu thủ đạt
ngưỡng 30 tuổi trở lên. Biết chuyện này, nhưng Moyes đã bỏ ngoài tai, không
thay đổi quan điểm và cũng chẳng buồn giải thích với chân sút người Hà Lan vốn
là Vua phá lưới giải ngoại hạng Anh mùa trước đó.
Gần đây nhất, sau trận thua Liverpool,
công thần Ryan Giggs đã gặp trực tiếp Moyes để hỏi cho ra nhẽ chuyện anh không
được vào sân khi đội nhà đã bị 0-3, còn
Moyes, thay vì tăng cường sức tấn công để tìm bàn danh dự lại rút Juan Mata ra
để tung… trung vệ Rio Ferdinand vào thay thế. Nhân nhắc đến Mata, chính tân
binh đắt giá này cũng khó chịu thấy rõ khi bị xếp đá cánh thay vì chơi trung
tâm đúng sở trường, sở nguyện. Đấy là chưa kể việc trung vệ Nemanja Vidic, dù
là thủ quân, nhưng cũng đã khẳng định sẽ chia tay đội để đến Inter Milan từ mùa
sau. Rồi còn hàng loạt dấu hỏi về Nani, Evra, Kagawa, Chicharito… vẫn chưa có
lời giải đáp cụ thể.
Không ai phủ nhận, Moyes là người tâm
huyết với nghề và có lòng tự trọng khi luôn đứng ra nhận trách nhiệm về mình
sau mỗi thất bại. Nhưng tự trọng kiểu đấy lại không phải là điều các cổ động
viên mong đợi ở ông. Moyes nhiệt huyết, nhưng ông đã tự chứng tỏ rằng mình
không phù hợp ở một môi trường khắc nghiệt như MU.
Moyes không hiểu (hoặc cố tình không hiểu) tâm tư của
các công thần, không đủ uy tín để “dẹp loạn”, thường xuyên đưa ra những quyết
định sai lầm về chiến thuật lẫn nhân sự. Khi một huấn luyện viên đã phải thú
nhận (sau thảm bại trước Liverpool) là: “Dẫn
dắt M.U hóa ra khó khăn hơn tôi tưởng” như Moyes, điều đó có nghĩa rằng ông này
coi như đã bất lực trước áp lực đè nặng trên vai mình. Giao M.U vào tay một
người như thế, giành được thành công mới là chuyện lạ.
… nhưng lỗi lớn nhất là của Sir Alex
Ferguson?
Dẫu sao nói đi thì cũng cần phải nói
lại. Moyes không bất tài song đã phải bất lực ở M.U, nhưng chưa chắc ông đã hoàn
toàn có lỗi. Có rất nhiều vấn đề đã nảy sinh tại đội bóng này từ trước khi
Moyes xuất hiện và vấn đề của ông chỉ đơn giản là không đủ tầm giải quyết mà
thôi.
Mùa trước, Sir Alex Ferguson tuyên bố
giải nghệ. Để ngày chia tay của “Máy sấy tóc” không đượm nỗi buồn, các cầu thủ
M.U đã cháy hết mình để giành lấy chức vô địch ngoại hạng Anh, coi đó làm quà
tặng người thầy vĩ đại. Nhưng sau danh hiệu ấy, M.U còn lại gì?

Ferguson để lại cho người kế nhiệm một M.U với quá nhiều vấn đề
M.U hiện còn nhiều tên tuổi nhưng động
lực thi đấu của họ đã giảm sút rất nhiều. Các cầu thủ không còn quyết tâm, thậm
chí là vô cảm khi đội nhà gặp khó khăn. Chẳng ai bảo được ai, họ biến M.U thành
một mớ hỗn độn, không có định hướng, không cả danh dự. Moyes bó tay với thực
trạng tăm tối này, nhưng có thể, ông cũng chỉ là nạn nhân của sự lụn bại được
dự báo trước.
Không chỉ M.U mà chẳng đội bóng nào
trên thế giới có thể thành công mãi. Mỗi đội bóng, bao giờ cũng vậy, chỉ đạt
tới điểm cực thịnh trong một thời gian nhất định rồi cũng phải thoái trào, sa
sút. M.U, sau chức vô địch ngoại hạng Anh ở mùa trước, đã bộc lộ vô vàn vấn đề
trong thời kỳ chuyển giao thế hệ bắt buộc.
Sir Alex Ferguson ra đi, để lại cho
Moyes một công trường ngổn ngang. Có thể, Sir Alex rất tin tưởng vào hậu bối
kiêm đồng hương của mình. Nhưng đến khi M.U lâm nguy, chính ông cũng quay ra chỉ
trích Moyes. Nên nhớ, Moyes trở thành huấn luyện viên M.U chính do Sir Alex đề
cử. Phải chăng, Sir Alex đã biết trước quá trình tuột dốc không tránh khỏi của
M.U nên mới “bỏ của chạy lấy người”?
M.U vừa có chiến thắng 3-0 trước Olympiakos để giành vé vào tứ kết Champions League. Các CĐV đội này cũng như báo chí Anh đang tung hô như thể Quỷ đỏ vừa giành chức vô địch lịch sử. Nhiều người cho rằng M.U đang tràn đầy cơ hội cứu vãn cả mùa giải thất bại bằng chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu.
Tuy nhiên, cũng không ít người nhận định trận thắng Olympiakos chỉ là “hồi quang phản chiếu”, là những giãy giụa cuối cùng của kẻ sắp chết; bởi lẽ với quá nhiều điểm yếu mang tính hệ thống, M.U không thể giải quyết trong một sớm một chiều, càng không thể khắc phục chỉ sau 1 trận thắng. Quan điểm và sẻ chia của bạn về vấn đề này như thế nào?
Bài cộng tác của bạn đọc với chuyên đề M.U trở lại hay đang “giãy chết” xin được gửi về địa chỉ hòm thư baodanviet@gmail.com. Những bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.
|
Long Nguyên (Long Nguyên)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.