Nam sinh Hà Nội đi thi tốt nghiệp THPT muộn lên tiếng: "Đời còn dài, năm sau em sẽ thi lại"

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 08/07/2021 14:54 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt sau sự việc đến điểm thi tốt nghiệp THPT muộn, nam sinh Nguyễn Kim Đ. (ở Hà Nội) cho biết, em rất buồn nhưng sẽ cố gắng ôn luyện thêm 1 năm để năm sau thi lại.
Bình luận 0

Nam sinh Hà Nội đi thi tốt nghiệp THPT muộn lên tiếng

Chiều 8/7, em Nguyễn Kim Đ. (học sinh trường THPT Lương Văn Can, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đành phải ở lại nhà trong khi các bạn cùng trang lứa đang tiếp tục làm bài thi Tiếng Anh trước khi kết thúc môn thi tốt nghiệp THPT cuối cùng.

Đ. là thí sinh tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, do sáng nay ngủ quên nên em bị muộn giờ và không được vào làm bài thi. Nam sinh đã khóc rất nhiều ngoài cổng trường. Người thân sau đó biết chuyện đưa Đ. trở về nhà.

Nam sinh Hà Nội đến điểm thi tốt nghiệp THPT muộn lên tiếng: 'Đời còn dài nên năm sau em sẽ thi lại' - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh xót xa khi chứng kiến nam sinh đến điểm thi muộn gào khóc. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, Đ. vẫn chưa hết buồn rầu. Đáng lẽ ra hiện tại Đ. đang trong phòng thi nhưng đành ngậm ngùi ở nhà. Nam sinh kể, ngày hôm qua (7/7) sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên với hai môn thi Ngữ văn – Toán do mệt sau những ngày ôn luyện nên Đ. về nhà ngủ thiếp đi. Đến 22h đêm Đ. dậy ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi sáng nay. Vì ôn luyện nên Đ. ngủ lúc nào không hay.

Đến 7h40 sáng nay, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho Đ. vì chưa thấy em đến điểm thi. Đ. sau đó đi xe máy đến trường nhưng lúc này điểm thi đang trong quá trình làm bài. Cậu bất lực đứng bên ngoài cổng trường bật khóc khiến nhiều phụ huynh đồng cảm, xót xa.

Nam sinh Hà Nội đến điểm thi tốt nghiệp THPT muộn lên tiếng: 'Đời còn dài nên năm sau em sẽ thi lại' - Ảnh 2.

Bà Hường đứng thất thần tại điểm thi khi nghe tin con đến muộn. Ảnh: Gia Khiêm

"Trưa nay, em được thông báo phải thi vào năm sau. Do em mải ôn thi nên ngủ quên. Mẹ cũng động viên đời mình còn dài nên em sẽ ôn luyện để năm sau thi lại. Em ước mơ sau này làm đầu bếp nên dự định sẽ thi vào trường đại học có chuyên ngành du lịch", Đ. chia sẻ.

Bên cạnh nhiều ý kiến đồng cảm, có ý kiến trách móc về việc nam sinh ngủ quên trong ngày thi quan trọng. Về việc này, Đ. cho hay: "Em biết, nhiều người sẽ nói những điều không hay về em. Em không quan tâm chuyện đó, mình chỉ nghĩ đó là bài học để mình sẽ cố gắng cho tương lai sau này", Đ. nói thêm.

Về phần mình, bà Nghiêm Thị Hường (mẹ của Đ.) cho biết, sáng nay bận đi làm thêm nên không ở nhà gọi con trai đến điểm thi đúng giờ. Bà Hường có chút buồn rầu nhưng động viên con trai cố gắng ôn thi tốt để thi lại vào năm sau.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Đại – Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thí sinh đi muộn sau 15 phút phát đề sẽ không được vào phòng thi theo Quy chế thi THPT. Về trường hợp liệu em này có được xem xét thi đợt 2, ông Đại thông tin việc này sẽ do Bộ GD-ĐT xác định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem