“Nếu không có sự hỗ trợ của Báo Dân Việt, vợ tôi sẽ phải dừng điều trị ung thư”
“Nếu không có sự hỗ trợ của Báo Dân Việt, vợ tôi sẽ phải dừng điều trị ung thư”
Bảo Yến - Thùy Linh
Thứ bảy, ngày 15/02/2025 06:00 AM (GMT+7)
Đó là lời chia sẻ tận trái tim của ông Phí Khắc Huynh (Thanh Hóa) khi nói về hành trình gần 1 năm qua đồng hành cùng vợ chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Sau bài viết, gia đình đã nhận được số tiền hỗ trợ hơn 100 triệu đồng từ bạn đọc. Đây là nguồn động viên, khích lệ giúp ông Huynh sớm vực dậy tinh thần để chăm sóc con trai bại liệt, người vợ mắc bệnh ung thư - bà Hán Thị Sơn (SN 1968) và mẹ già hơn 90 tuổi.
Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi biết tin bà Sơn mắc bệnh ung thư, ông Huynh không giấu nổi những giọt nước mắt. “Lúc đó, nhà tôi chẳng biết làm thế nào, con trai thì nằm một chỗ, mẹ già yếu, đưa bà đi viện mà trong nhà không có một xu dính túi, toàn bộ tiền đi khám của bà phải vay mượn anh em, họ hàng. Nếu lúc đó không có mọi người quan tâm, giúp đỡ thì tôi không biết làm cách nào để chữa bệnh cho vợ” - ông Huynh chia sẻ.
Từ ngày vợ bị bệnh, ông Huynh vừa lo gánh vác gia đình, vừa lo cơm nước, chăm sóc cho vợ, con trai bị liệt và mẹ già hơn 90 tuổi.
Nói về số tiền được bạn đọc hỗ trợ, gia đình ông đã chia thành các khoản để chi trả cho tiền viện phí, thuốc thang và sinh hoạt.
“Nhờ có số tiền hơn 100 triệu đồng tôi mới có thể đưa vợ đi xạ trị tại Bệnh viện K (Hà Nội). 3 tháng vừa qua, vợ tôi phải truyền hơn 30 mũi: 5 mũi hóa chất, 25 mũi xạ trị, 4 mũi áp sát liều cao. Giờ đây, bác sĩ đặt lịch 3 tháng khám lại một lần. Sau xạ trị, sức khỏe của vợ tôi còn yếu nhưng nếu không có sự hỗ trợ đó, không biết vợ tôi giờ đã ra sao” - ông Huynh chia sẻ.
Ông Huynh cho biết thêm, mỗi lần đưa bà Sơn đi viện tốn kém vài triệu đồng, chưa kể tiền ăn uống, mua thuốc ngoài. Điều may mắn đến với gia đình ông là sau khi bài báo đăng tải, gia đình ông được mọi người yêu thương, sẻ chia, những lần đi điều trị của bà Sơn đỡ vất vả hơn. Chính quyền địa phương tạo điều kiện để hỗ trợ gia đình làm thẻ bảo hiểm y tế của hộ cận nghèo, nhờ đó mà viện phí của bà được giảm 95%.
Không chỉ nhận được sự hỗ trợ về vật chất, gia đình ông Huynh còn nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên. “Nhiều người gọi điện hỏi thăm, có người còn đến tận nhà để động viên. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, tôi bớt tủi thân hơn” - Ông Huynh chia sẻ.
Ông Huynh thay vợ lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho người con trai bại liệt.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, gia đình ông Huynh đã phần nào vơi bớt gánh nặng. Từ khi nhận được hỗ trợ, những bữa ăn hàng ngày của gia đình cũng được cải thiện. Tết Ất Tỵ vừa qua, cả nhà ông có đầy đủ bánh chưng, mâm quả để thắp hương cúng tổ tiên, không khí Tết vì thế cũng trở nên ấm cúng, đủ đầy.
Dù tuổi cao, sức yếu và mang trong mình bệnh tật nhưng ông Huynh vẫn đang cố gắng làm lụng để gánh vác cho gia đình nhỏ.
Ông xúc động nói: “Nhờ có sự quan tâm của Báo Dân Việt và chính quyền địa phương, bà con, lối xóm, gia đình tôi có thêm tiền thuốc thang chữa bệnh cho bà, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Tôi xin chân thành cảm ơn quý Báo và các nhà hảo tâm, anh em, họ hàng đã giúp đỡ, động viên gia đình trong lúc khó khăn, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng chăm sóc gia đình”.
Vợ chồng ông Huynh có 2 người con. Con trai bị bại liệt do chứng viêm xương dính khớp đã hơn 10 năm nay, còn cô con gái bị u tuyến giáp vừa phải phẫu thuật. Cách đây 2 năm, bà Sơn lại phát hiện bản thân bị ung thư cổ tử cung, ông Huynh không còn khả năng lao động, cuộc sống gia đình đã rơi vào bế tắc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.