Lamine Yamal: “Nói gì đi, nói gì đi”

Phạm Thứ Thứ tư, ngày 10/07/2024 17:10 PM (GMT+7)
Sau trận bán kết EURO 2024 giữa Tây Ban Nha và Pháp rạng sáng nay (10/7), Lamine Yamal khiến truyền thông nước Pháp phải ngả mũ trước những màn trình diễn thiên tài của mình.
Bình luận 0

Lamine Yamal: “Nói gì đi, nói gì đi”

“Habla ahora! Habla ahora!” (Nói gì đi, nói gì đi). Đó chính xác là những gì Lamine Yamal đã hét thẳng vào ống kính máy quay sau khi ghi một tuyệt phẩm để gỡ hòa cho Tây Ban Nha ở phút thứ 21.

Yamal có lẽ chỉ thể hiện sự phấn khích sau bàn thắng đó, nhưng nó giống như một sự châm biếm đối với tiền vệ Adrien Rabiot của Pháp. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Rabiot phát biểu rằng: “Rõ ràng sẽ là rất khó khăn cho cậu ấy (Lamine Yamal) khi vào đến bán kết của một giải đấu lớn. Và để lọt vào đến chung kết EURO, cậu ấy phải làm nhiều hơn những gì mình đã làm cho đến hiện tại”.

Lamine Yamal: “Nói gì đi, nói gì đi”- Ảnh 1.

Siêu phẩm được Yamal vẽ lên trong trận đấu bán kết trước ĐT Pháp. Ảnh: Barca Blaugranes.

Đáp trả lại phát biểu của Rabiot, Yamal chỉ đăng lên Instagram cá nhân của mình bức hình một bàn tay cầm quân cờ chuẩn bị chiếu tướng kèm một câu nói: Bước đi trong im lặng và chỉ mở miệng lên tiếng khi câu nói đó là “chiếu tướng”.

Yamal nhấp nhả nhẹ nhàng với trái bóng, anh đưa trái bóng sang phải rồi lại đẩy trái bóng về bên trái. Một cú lắc hông và sau đó là một đường cong tuyệt phẩm được vẽ lên. Từ khoảng cách 25 mét bên ngoài vòng cấm, trái bóng đi với vận tốc 102km/h và độ cuộn là 6 vòng/giây; nó hướng thẳng vào góc chữ A và dội cột dọc đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Mike Maignan.

Rabiot giờ đây còn có thể nói được gì? Đắng cay thay, cầu thủ bị Yamal loại bỏ trong pha bóng đá trước khi đưa bóng vào lưới lại chính là Rabiot. Chàng trai sắp bước sang tuổi 17 trước trận chung kết EURO 2024 bắt đầu đã làm được đúng như những gì Rabiot “chỉ ra” và đúng như những gì anh viết trên Instagram cá nhân trước đó.

Ở ngoài sân cỏ, Pedri đưa tay lên ôm mặt, anh dường như không thể tin được cậu em cùng CLB và ĐTQG vừa làm một điều trông thật sự điên rồ. Máy quay cũng hướng đến Mbappe, đó chỉ là một cái bĩu môi và một ánh mắt bất lực của ngôi sao người Pháp.

Lamine Yamal: “Nói gì đi, nói gì đi”- Ảnh 3.

Hàng thủ Pháp dường như bất lực trước mỗi lần Yamal đi bóng từ hành lang biên phải vào trong và dứt điểm. Ảnh: RFEF.

“Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết là đưa bóng vào. Bây giờ tôi phải tận hưởng cùng toàn đội. Chúng tôi đã vào đến chung kết và giờ phải tập trung để giành được danh hiệu”, Yamal trả lời sau trận đấu.

Ngả mũ trước Lamine Yamal

Một năm về trước, tại một trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha tại U17 châu Âu, Lamine Yamal là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho U17 Tây Ban Nha từ một đường cong tuyệt đẹp. Một năm sau, cũng lại là Lamine Yamal, cũng lại là cái chân trái đó và cũng lại là một đường cong khiến cho các khán đài như muốn nổ tung và vỡ òa trong cảm xúc.

Với những gì Yamal đã làm được, dù Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) có bị phạt 30.000 euro sau mỗi trận vì để Lamine Yamal thi đấu muộn cũng hoàn toàn xứng đáng.

Ký giả Santi Nolla của tờ Mundo Deportivo bình luận, Lamine Yamal đã làm lu mờ Mbappe trong một trận cầu tại bán kết. Tuyệt phẩm của Yamal làm mu mờ những gì Mappe đã làm được trong 20 phút đầu tiên, trong đó có một pha kiến tạo cho Kolo Muani ghi bàn mở tỷ số.

Nhưng cũng không chỉ có truyền thông Tây Ban Nha, hầu hết truyền thông Pháp sau trận đấu đêm qua cũng đều phải ngả mũ trước Lamine Yamal.

Đài RMC Sports sau trận đấu mô tả bàn thắng của Lamine Yamal là "tuyệt đỉnh" và cho rằng các cầu thủ Pháp "bị suy sụp trong hiệp một và không thể phục hồi sau giờ nghỉ".

Lamine Yamal: “Nói gì đi, nói gì đi”- Ảnh 4.

Không những là cầu thủ hay nhất trận, Yamal còn khiến truyền thông nước pháp phải ngả mũ trước màn trình diễn thiên tài của mình. Ảnh: Mundo Deportivo.

Tờ L'Equipe để lại cho ĐT Pháp một chút danh dự khi nhấn mạnh đường chuyền "đẳng cấp" của Kylian Mbappé giúp Kolo Muani mở tỷ số, dù họ bị Tây Ban Nha lật ngược tình thế chỉ sau bốn phút. Còn với Yamal, L'Équipe coi cú sút của san bằng tỷ số của anh chàng là "tuyệt vời" và nhấn mạnh việc Yamal mới chỉ đang ở tuổi 16.

Còn tờ Le Parisien sau trận đấu cũng miêu tả bàn thắng của Lamine Yamal là một "cú sút tuyệt đỉnh" và cho rằng Lamine Yamal thực sự là một “viên ngọc” (hai từ “viên ngọc” và “cú sút tuyệt đỉnh đó” được viết bằng tiếng Tây Ban Nha).

Tờ Le Figaro đặt tiêu đề sau trận đấu là: "Tây Ban Nha quá mạnh, phép màu của Pháp (theo lý thuyết) đã kết thúc". Họ cho rằng La Roja "vượt trội hơn hẳn" và Pháp "bị cuốn phăng một cách hợp lý". Le Figaro nói thêm rằng các cầu thủ Tây Ban Nha "kỹ thuật hơn, sáng tạo hơn, rực rỡ hơn, tươi mới hơn, tài năng hơn" và lấy Lamine Yamal làm ví dụ. Mới chỉ 16 tuổi, Yamal đã khiến Mbappe 25 tuổi, trông như "một lão tướng già".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem