Ngàn năm bừng sáng đất Thăng Long

Thứ hai, ngày 11/10/2010 07:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 10-10 là ngày cuối cùng cũng là ngày lễ chính của Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Niềm phấn khởi, lòng tự hào và những cảm nhận sâu sắc như bừng lên trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Bình luận 0
img
Nữ dân quân các dân tộc trong buổi lễ diễu binh, diễu hành sáng 10-10.

Việt Nam - Hà Nội anh hùng!

Buổi lễ mít tinh, diễu binh diễu hành chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sáng 10- 10 là cuộc vui hội ngộ những tấm lòng của cả nước, của toàn Đảng, toàn dân gặp gỡ giữa Ba Đình lịch sử - nơi 65 năm trước, Bác Hồ kính yêu đọc Tuyên ngôn độc lập. Dự lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm...

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định vị trí, giá trị to lớn của Thăng Long - Hà Nội, nơi kết tinh giá trị của đất nước, dân tộc với những phẩm chất văn hiến, anh hùng, hoà bình, hữu nghị…

Chủ tịch nước đã bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ tiền nhân dựng nước, giữ nước, các lực lượng, tầng lớp người Việt Nam trong và ngoài nước đã xây dựng và bảo vệ để có Việt Nam hôm nay, Hà Nội hôm nay. Việt Nam là dân tộc anh hùng và Hà Nội là thủ đô anh hùng của Việt Nam…

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hà Nội hôm nay thật đẹp. Đi giữa các phố phường của Thủ đô, mỗi chúng ta đều nhận thấy những thành tựu rất cụ thể của quá trình đổi mới, hội nhập, phát triển, càng thêm yêu và tự hào về Hà Nội. “Thủ đô đang bừng sáng lên với một tư thế mới, diện mạo mới, sức sống mới. Sau hàng ngàn năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội có bao giờ đẹp như hôm nay”- Chủ tịch nước khẳng định.

Sức mạnh của bản lĩnh và văn hoá

Lễ mittinh, diễu binh, diễu hành sáng qua được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử, với sự tham gia của 31.000 người. Sau khi kết thúc tại Quảng trường Ba Đình, các khối tiếp tục diễu binh, diễu hành ở nhiều tuyến phố Hà Nội, với sự chào đón của hàng vạn người dân.

Đội hình trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và biểu trưng Hà Nội bay qua Quảng trường Ba Đình, mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành lớn, thể hiện sức mạnh và lòng quyết tâm bảo vệ đất nước, lòng yêu chuộng hoà bình, hữu nghị của nhân dân ta. Mở đầu là xe chở quốc huy trên mặt trống đồng, xe chở biểu tượng đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc…

Tiếp đến là đội hình diễu binh với các khối: quân nhạc, nghi lễ, quân kỳ quyết thắng, sĩ quan lục quân, phòng không không quân, sĩ quan biên phòng, sĩ quan thông tin liên lạc, đặc công, cảnh sát biển, sĩ quan an ninh nhân dân...

Tiếp đó là hình tượng rồng thời Lý gắn liền với lịch sử khởi dựng kinh đô Thăng Long, biểu trưng Hà Nội, Bằng công nhận Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long là Di sản thế giới của UNESCO... và các khối diễu hành của Cựu chiến binh, Thanh niên Việt Nam, Công nhân, Nông dân, Trí thức, Công nhân viên chức Việt Nam, Doanh nhân Việt Nam, Phụ nữ Việt Nam, tín đồ tôn giáo, bà con Việt kiều, bạn bè quốc tế, khối báo chí, ngành VH-TT&DL…

Kết lại cuộc diễu binh diễu hành là những màn múa cờ, múa hoa và dàn trống của khối các nghệ sĩ Việt Nam trong âm nhạc sôi nổi, trang trọng. Cùng với chuyển động của khối đi là những hình xếp của khối đứng trên khắp quảng trường với các biểu tượng lịch sử, văn hiến của Việt Nam, Hà Nội, là bóng bay muôn màu và nghìn cánh chim hoà bình tung cánh trên bầu trời Thủ đô xanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem