Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Asia One, ở Trung Quốc, những “người thử nhà ma” được thuê bởi các đại lý bất động sản, chủ nhà hoặc người mua nhà tiềm năng.
Mức lương thường là 1 nhân dân tệ (35.000 đồng) mỗi phút ở trong "nhà ma" và nếu thời gian lưu trú qua 24h, người "ngủ thử nhà ma" sẽ được trả 1.440 nhân dân tệ (5 triệu đồng), theo Dahe Daily, một trang web tin tức có trụ sở tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.
Zhang, một người lính đã nghỉ hưu cho biết, ông và hơn một chục người khác đang đảm nhận công việc "ngủ thử nhà ma" mới nổi này.
"Đây là một nghề nghiệp phù hợp với tôi. Người làm công việc này cần phải bay khắp đất nước và họ không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo”, Zhang chia sẻ.
Ông Zhang cũng xác nhận rằng, khách hàng của ông thường là các đại lý bất động sản cố gắng bán bất động sản bị đồn thổi là bị ma ám hoặc những người vừa mua một ngôi nhà mà họ sợ nó bị ma ám.
“Những chủ nhà mới không dám ngủ lại vì vậy họ trả tiền cho người ngủ thử để xem có an toàn không”, ông Zhang nói và cho biết thêm rằng, ông sẽ gọi video để cho khách hàng thấy rằng, ông đã kiểm tra mọi ngóc ngách của căn nhà.
"Một số người bạn của tôi cho rằng, đây là một công việc dễ dàng: Ngủ một đêm rồi lấy tiền. Họ đề nghị tôi giúp để kiếm khách, nhưng hầu hết họ đều sợ. Bạn bè của tôi đã bỏ cuộc sau lần đầu tiên thử làm công việc này”, ông Zhang nói.
Ở châu Á, người ta thường chủ động tránh những ngôi nhà từng là địa điểm xảy ra những “cái chết bất thường” vì lo ngại vụ việc sẽ mang lại vận rủi.
Các căn hộ bị đồn là “ma ám” có xu hướng bán với giá thấp hơn đáng kể so với những nơi tương tự trong khu vực. Mặc dù công việc chứng minh bất động sản không bị ma ám đã nở rộ một thời gian, nhưng một buổi phát trực tiếp kéo dài 24 giờ từ một người ngủ thử nhà "ma ám" ở Tô Châu, miền đông Trung Quốc mới đây đã thu hút sự chú ý của công chúng đến công việc này. Ngôi nhà này từng thuộc sở hữu của một người đàn ông đã tự tử trong nhà.
Buổi phát trực tiếp thu hút tới 56.000 lượt xem, nhưng không ai tham gia đấu giá căn nhà. Nếu căn nhà không có "phốt", nó được định giá khoảng 2,2 triệu nhân dân tệ (345.000 USD). Nhưng giá đấu giá khởi điểm được đưa ra chỉ 1,2 triệu nhân dân tệ (188.150 USD) mà cũng không có ai hứng thú mua bán.