Nghi phạm giết 3 người ở Bình Dương thường xuyên trộm cắp tài sản

Văn Dũng Thứ năm, ngày 25/04/2019 12:43 PM (GMT+7)
Theo lời kể của hàng xóm, Trần Trọng Luận – nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là đối tượng bất hảo, thường xuyên trộm cắp vặt.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ thảm sát khiến 3 người tử vong tại phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, ngày 25.4, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng này.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định, nghi phạm duy nhất của vụ án mạng là Trần Trọng Luận (34 tuổi, tổ 5, khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Các nạn nhân tử vong gồm: Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và bé Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc, không phải tên Ngân như thông tin ban đầu).

Các nạn nhân đều ngụ tại tổ 5, khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cách nhà nghi phạm khoảng 100m.

img

Nghi phạm Trần Trọng Luận là đối tượng nghiện cờ bạc, thường xuyên trộm cắp vặt.

Sáng 25.4, tại hiện trường vụ giết 3 người trong một gia đình, không khí tang thương bao trùm cả khu phố.

Từ đầu ngõ, nhiều cờ tang được treo dọc con hẻm dài hơn 200m vào đến nhà của nạn nhân Cúc. Nhiều người hàng xóm chưa hết bàng hoàng, tụ tập lại trước nhà của nghi phạm Trần Trọng Luận để bàn tán và theo dõi cơ quan công an khám nghiệm.

Theo lời hàng xóm, Trần Trọng Luận là đối tượng đam mê cờ bạc, lô đề và thường xuyên trộm cắp tài sản của người dân trong khu vực.

Được biết, Luận là con út trong gia đình có 7 anh chị em gồm 4 gái, 3 trai. Đối tượng này có vóc người nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại có máu “đỏ đen”.

img

Không khí tang thương bao trùm cả khu phố. 

Cách đây không lâu, Luận nghỉ việc tại công ty và ở nhà ăn chơi lêu lổng, chiếc xe máy cũ mà nghi phạm này thường dùng để đi lại cũng bị đem bán để “nướng” vào cờ bạc.

Do có tính xấu thường xuyên trộm cắp vặt và mê cờ bạc nên hàng xóm láng giềng không ai có thiện cảm với Luận. Đối tượng này thường xuyên than thở rằng nếu vài năm nữa không lấy được vợ thì sẽ tự tử.

Luận thường xuyên qua nhà bà Cúc uống cà phê để xem phim nhạy cảm trên điện thoại di động và bị chị Nhi đuổi về, không cho tiếp tục qua nhà nữa.

img

Người dân tập trung trước khu vực nhà của nghi phạm Luận, bàn tán xôn xao về thảm án này. 

Ngày 23.4, sau khi thua bạc khoảng 5 triệu đồng, Luận chán nản muốn tự tử nhưng nhớ lại trước đó mỗi lần qua nhà bà Cúc uống cà phê, chị Nhi có lời nói thái độ coi thường Luận nên Luận nảy sinh ý định giết chị Nhi.

Trước khi gây án, Luận chuẩn bị tuốc nơ vít, mã tấu, dao và dùng dây kẽm cột cửa các nhà trọ ở xung quanh rồi đột nhập vào nhà bà Cúc từ trên mái.

Khi đột nhập vào trong phòng ngủ bà Cúc và bị phát hiện, Luận sát hại bà Cúc. Lúc này cháu Nguyễn Thị Bảo Trân ngủ chung với bà Cúc tỉnh dậy, hô hoán và bỏ chạy thì Luận đuổi theo.

Tiếp đó, Luận tới phòng ngủ của chị Nhi, chị Nhi tỉnh dậy thì bị Luận sát hại. Sau đó, Luận mở cửa ra ngoài và khóa cửa nhà bà Cúc lại, vứt chìa khóa và hung khí tại bãi đất trống cách nhà bị hại khoảng 150m.

Qua khám nghiệm tử thi, cả 3 nạn nhân đều có nhiều vết đâm chém trên cơ thể.

Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa, uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, xác minh đối tượng, cảnh sát mời Luận lên làm việc. Tại cơ quan công an, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khi gây án.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem