Người đàn ông chuyên cứu người đi đường gặp nạn: "Giúp người cũng là giúp mình"

Huệ Phong - Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 22/10/2023 15:57 PM (GMT+7)
Xuất phát là thành viên của Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, anh Nguyễn Công Linh luôn mong muốn lan tỏa tình yêu thương, nghĩa cử cao đẹp đến với những người khó khăn trong cộng đồng thông qua những công việc thiện nguyện.
Bình luận 0

Mang yêu thương đến người khó khăn không quản ngày đêm

Mở đầu câu chuyện với phóng viên Dân Việt, anh Linh kể: Hai năm trước, thời điểm TP.HCM đang là đỉnh của dịch bệnh Covid-19, khu phố anh sống là một trong những nơi bị cách ly đầu tiên. Trong những tháng ngày khó khăn ấy, anh Linh thấy người già, trẻ em thiếu thốn tứ bề do bị cách ly.

Người đàn ông ở TP.HCM không ngại khó, luôn mang tấm lòng yêu thương đến với những người khó khăn - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Công Linh, người dành hết tâm huyết cho việc tình nguyện. Ảnh: Huệ Phong

Động lực làm thiện nguyện đã thôi thúc anh không ngừng. Anh cùng với những người bạn của mình quyên góp rau quả, gạo… xin chính quyền đi từng nhà, từng ngõ hẻm phân phát cho mọi người. "Đây cũng là việc làm thiện nguyện đầu tiên của tôi, tôi làm vì trong khó khăn, mình thấy thương bà con quá", anh Linh chia sẻ.

Người đàn ông ở TP.HCM không ngại khó, luôn mang tấm lòng yêu thương đến với những người khó khăn - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Công Linh (bên phải), trong một lần hỗ trợ hiến máu, giúp người dân. Ảnh: NVCC

Và theo lời anh Linh nói, giờ đây anh còn làm những việc thiện khác để giúp đỡ cho người nghèo, những người khó khăn. Đặc biệt là những người gặp hoạn nạn vào ban đêm…

"Có những lúc đi đường thấy người gặp nạn, tôi đều xả thân cứu giúp. Mệt mỏi ư? Tất nhiên là rất mệt, nhưng với tôi, cho dù có giúp người gặp khó, gặp nạn từ đêm đến sáng tôi vẫn sẵn sàng…, tất cả vì chữ thương", anh Linh bộc bạch.

Anh Linh nhớ lại, cách đây khoảng 2 tuần, hôm ấy trời bỗng có mưa lớn, anh Linh đang ngồi với mọi người ở nhà thì nhận được điện thoại từ người dân báo tin có người tai nạn đang nằm bất động trên đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức. Vị trí xảy ra tai nạn cách nơi anh Linh đang ở chỉ khoảng vài phút chạy xe và anh chỉ mất vọn vẹn 1 phút để chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sơ cấp cứu đến hiện trường.

Theo anh Linh, nạn nhân bị vỡ một góc sọ đầu do quá trình di chuyển đường chằng chịt ổ gà, nhưng mưa to ngập nước, nạn nhân không hay biết. Anh Linh thổ lộ: "Khi đến nơi thì thấy một thanh niên đang nằm bất tỉnh, tôi nhanh chóng sơ cấp cứu cho nạn nhân, kiểm tra và băng bó, sau đó thì người nhà nạn nhân đưa đi bệnh viện. Chậm hơn một tí tôi nghĩ nạn nhân sẽ không qua khỏi…".

Khung giờ thiện nguyện không cố định, cần là lên xe đi…

Tiếp nối câu chuyện với anh Linh, anh nói, khung giờ làm thiện nguyện của mình không nhất định, ai cần giúp đỡ, cứu nạn lúc nào là anh đi lúc đó. Bất chấp mọi gian khó, khi nhận được tin, anh vội mang theo túi "đồ nghề" lên xe xuất phát không nề hà, suy nghĩ.

Người đàn ông ở TP.HCM không ngại khó, luôn mang tấm lòng yêu thương đến với những người khó khăn - Ảnh 4.

"Đồ nghề" hỗ trợ những người bị gặp nạn đêm khuya của anh Linh. Ảnh: Huệ Phong

Công việc thiện nguyện đặc biệt thường trực của anh Linh chính là giúp đỡ những người gặp nạn trong đêm khuya. Nói về những khó khăn thường gặp trong công việc hiện tại của mình, anh Linh chia sẻ: "Một số trường hợp khi người ta gặp nạn, nhiều người không hiểu được bước quan trọng đầu tiên là sơ cấp cứu. Có đôi khi tôi đang sơ cấp cứu cho bệnh nhân đột quỵ ngoài đường, thì người dân họ la bảo tại sao tôi không đưa đi bệnh viện gần nhất mà còn ở đấy…

Hoặc có lần tôi vô tình cứu một người tai nạn giao thông trên đường, tôi đến sơ cứu và đưa đi bệnh viện. Một lúc sau, người nhà nạn nhân đến và nghĩ tôi là người gây ra tai nạn, họ có những lời lẽ không hay. Nhưng cũng may, nạn nhân tỉnh và giải thích cụ thể, lúc này không khí rất đầm ấm…, đối với tôi đó là điều ý nghĩa!".

Anh Linh nói thêm, khi giúp đỡ những người gặp tai nạn, nhìn thấy họ đau đớn, hoảng loạn, anh cũng cảm thấy đau lòng vì nghĩ rằng nếu như đó là người nhà của mình thì chắc anh sẽ không chịu nổi… Chính vì vậy, giúp được một ai anh đều cảm thấy vui sướng.

Và hơn hết, anh Linh mong muốn những điều tốt đẹp này được mọi người ủng hộ để anh có thêm động lực. Anh bảo: "Tôi chỉ mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp này đến với mọi người, hãy yêu thương, giúp đỡ nhau khi chúng ta còn có thể. Mọi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của mình, cần được tập huấn để phát hiện những dấu hiệu của bệnh tật và học cách sơ cứu trong những tình huống khẩn cấp…".

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức - bà Lê Kiều Hồng Nguyệt chia sẻ: Linh là một trong số tấm gương người tốt việc tốt tiêu biểu, công việc tình nguyện giúp đỡ người lúc hoạn nạn của anh cần được lan tỏa đến mọi người. Bên cạnh đó, Linh còn là một người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở Hội Chữ thập đỏ và là người luôn nhiệt tình giúp đỡ người dân.

"Linh không ngại khó khăn, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu giúp người khác trong lúc họ gặp hoạn nạn. Do vậy mà trong công việc, đồng nghiệp ai nấy cũng đều yêu mến và người dân luôn dành sự quý trọng đối với anh. Một tấm gương người tốt việc tốt cần được biểu dương", bà Nguyệt tâm sự.

Anh Nguyễn Công Linh hiện đang là hướng dẫn viên của trung tâm sơ cấp cứu phòng chống thảm họa TP.Thủ Đức (TP.HCM) và cũng là thành viên của Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức.

Bên cạnh đó, anh còn là một tình nguyện viên cứu người bị nạn. Hằng ngày, anh đi dạy về cách sơ cấp cứu nạn nhân tại các khối trường học, cơ quan, đoàn thể, khu phố.

"Nhiều người xin số điện thoại để cảm ơn tôi sau mỗi lần giúp đỡ, tôi đều từ chối và nghĩ rằng, giúp người cũng là giúp chính mình", anh Linh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem