Người dân xếp hàng dài cả cây số dưới nắng nóng để chờ vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh

Chủ nhật, ngày 01/09/2024 12:42 PM (GMT+7)
Hàng nghìn người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước xếp hàng dài thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Người dân xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Từ sáng sớm 1/9, hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc về thủ đô Hà Nội để đón chào ngày Tết Độc lập và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ sáng sớm ngày 1/9, trên tuyến phố Ngọc Hà người dân xếp hàng dài hàng cây số chờ vào viếng Bác.

Người dân xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Dòng người xếp hàng vào lăng viếng Bác kéo dài từ đoạn ngã tư đường Hùng Vương - Lê Hồng Phong đến phố Ngọc Hà. Thời tiết tại Hà Nội khá oi ả, nhưng không ngăn được dòng người đổ về đây dịp lễ Quốc khánh.

Người dân xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Khắp nơi đều có mặt của nhân viên an ninh để đảm bảo trật tự an toàn và hướng dẫn người dân xếp hàng vào lăng Bác.

Người dân xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Thời tiết tại Hà Nội đã chuyển sang mùa thu nên việc xếp hàng dài nhiều tiếng đồng hồ của người dân không quá khó khăn.

Người dân xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Các em nhỏ đi theo phụ huynh xếp hàng cả tiếng đồng hồ.

Người dân xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Càng về trưa dòng người xếp hàng vào viếng Bác ngày một đông. Hòa chung không khi trang nghiêm của ngày Quốc khánh 2/9, người dân cũng ý thức việc giữ trật tự và văn hóa ứng xử.

Người dân xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 9.

Bà Nguyễn Thị Tuệ ( 65 tuổi, trú tại Thái Bình) lần đầu đến thăm lăng Bác cùng gia đình. "Đây là lần đầu tôi đi thăm Lăng Bác cùng gia đình. Tôi làm giáo viên, mỗi năm tôi là người dẫn các học sinh đi nhưng năm nay tôi đã quyết định đi cùng gia đình đến thăm Bác. Sáng nay tôi cũng đã dự lễ chào cờ và có cảm giác rất tự hào và xúc động. Dù phải xếp hàng lâu nhưng tôi vẫn sẽ đợi để được vào thăm Bác", bà Tuệ chia sẻ.

Người dân xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 10.

Đông đảo người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm.

Người dân xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 11.

Người dân ghi lại hình ảnh lưu niệm tại Quảng trường Ba Đình.

Người dân xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 12.

Cách đây 79 năm, vào 14h chiều 2/9/1945, trước hàng vạn người dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình, với những chiếc loa phóng thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 79 năm đi qua, ký ức còn mãi vẹn nguyên, về ngày độc lập thiêng liêng của toàn dân tộc.Trước đó, sáng sớm 2/9, buổi chào cờ đặc biệt diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Trong đêm 1/9, Quốc kỳ không được kéo xuống để lá cờ mãi được tung bay trong sớm mai độc lập. Kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2/9/1945 lịch sử.

Khổng Chí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem