Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi

Thứ ba, ngày 09/04/2024 20:24 PM (GMT+7)
Người Palestine ở phía nam Dải Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán khi lực lượng Israel ném bom các khu vực lân cận. Sau khi quân đội Israel thông báo rút khỏi thành phố Khan Younis, nhiều người trở về vào ngày 8/4 và không thể nhận ra những nơi họ từng sống.
Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 1.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy ở Khan Younis. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 2.

Cảnh hoang tàn và đổ nát tại thành phố lớn thứ 2 của Dải Gaza. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 3.

Vào tháng 12 năm ngoái, quân đội Israel đã triển khai chiến dịch trên bộ ở Khan Younis như một phần của cuộc chiến đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 4.

Thành phố liên tục bị tập kích từ tháng 12/2023, sau đó bị bao vây khi quân đội Israel truy lùng cơ sở của lực lượng Hamas. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 5.

Tới nay, cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza đã bước sang tháng thứ bảy. Theo cơ quan y tế ở Gaza, giao tranh đã khiến hơn 33.000 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 6.

Phần lớn trong số 2,3 triệu người tại vùng lãnh thổ này phải di dời và bom đạn khiến nhiều vùng rộng lớn của Dải Gaza bị bao vây không thể ở được. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 7.

Hôm 7/4/2024, quân đội Israel thông báo đã “kết thúc nhiệm vụ” tại thành phố Khan Younis và sẽ giảm quân số tại khu vực này “để phục hồi và chuẩn bị cho các hoạt động trong tương lai”. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 8.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết các hoạt động này bao gồm cả nhiệm vụ ở Rafah, nơi có gần 1,5 triệu người đang sơ tán. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 9.

Ngay sau thông báo của Israel, nhiều người Palestine quay trở lại Khan Younis nhưng nhà cửa của họ đã bị phá hủy. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 10.

Cảnh tàn phá do cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel để lại. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 11.

Các gia đình Palestine trở về Khan Younis. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 12.

Đứa trẻ Palestine mang theo chú gấu bông cùng đồ đạc của mình. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 13.

Trẻ em sử dụng xe đạp để chở nước. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 14.

Những tàn tích còn sót lại của một nhà thờ Hồi giáo. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 15.

Phần lớn Khan Younis đã bị phá hủy do chiến sự. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 16.

Nhiều khu vực chỉ còn là đống đổ nát, đường sá đầy gạch đá. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 17.

Khó có thể tưởng tượng được nơi đây từng là vùng đô thị lớn nhất nam Gaza với hơn 400.000 người sinh sống. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 18.

Người dân Khan Younis di chuyển qua một tuyến phố với nhiều tòa nhà đổ nát. Theo Guardian.

Người Palestine không thể nhận ra nơi họ từng sống sau khi quân đội Israel rời đi- Ảnh 19.

“Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau của tôi. Kỷ niệm, ước mơ, tuổi thơ và gia đình của chúng tôi đều không còn nữa”, một phụ nữ nói khi trở về Khan Younis. Theo Guardian.

Thanh Hà
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem