Người phụ nữ Mỹ thoát khỏi căn hầm sau một tháng bị nhốt, cưỡng hiếp

Thứ năm, ngày 13/10/2022 18:01 PM (GMT+7)
Một phụ nữ ở Missouri đã trốn thoát khỏi nhà của người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp cô trong vòng một tháng. Nạn nhân xuất hiện trong tình trạng gần như khỏa thân và bị thương.
Bình luận 0


Người phụ nữ Mỹ thoát khỏi căn hầm sau một tháng bị nhốt, cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Một phụ nữ ở Missouri, Mỹ đã bị giam giữ trong căn phòng ở tầng hầm trong khoảng một tháng và bị cưỡng hiếp liên tục trước khi trốn thoát. Ảnh: KSHB.

Sáng sớm 7/10, Lisa Johnson, một cư dân ở thành phố Excelsior Springs, bang Missouri, bị thu hút bởi tiếng đập cửa mạnh. Một người phụ nữ mặc đồ lót đang bò trên bậc thềm nhà cô để cầu xin sự giúp đỡ, KSHB đưa tin hôm 10/10.

Johnson chú ý đến chiếc vòng kim loại siết trên cổ người phụ nữ, trông giống như vòng cổ huấn luyện chó tự chế. Trên cổ tay và cổ chân người phụ nữ có những vết hằn thấy rõ.

Johnson lập tức lấy điện thoại và vội gọi cho 911 trước khi chứng kiến người phụ nữ bỏ chạy khi nói rằng kẻ giam cầm cô sẽ giết cả hai.

Đó là giây phút mà người phụ nữ đặt cược sinh mạng của mình trước khi kết thúc một tháng sống trong địa ngục bị giam cầm, hành hung và cưỡng hiếp trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm trong ngôi nhà ở Excelsior Springs của nghi phạm Timothy Haslett Jr., 39 tuổi.

Giây phút trốn thoát

Trong cuộc đối thoại ngắn với người phụ nữ, Johnson cho biết đối phương “gần như không thể nói rõ”. “Đó là tiếng thều thào ‘giúp tôi’ hơn là một câu rõ ràng”, Johnson, sống trên đại lộ Don Shelton, nói với KSHB.

Ciara Tharp, một hàng xóm khác của Haslett, cũng đã thuật lại hình ảnh người phụ nữ cầu cứu hôm 7/10. Tharp cho biết trong một cuộc phỏng vấn với KSHB rằng bà của cô, sống bên cạnh, đã đưa người phụ nữ vào trong nhà sau khi nghe tiếng đập cửa.

Người phụ nữ Mỹ thoát khỏi căn hầm sau một tháng bị nhốt, cưỡng hiếp - Ảnh 2.

Ngôi nhà của nghi phạm ở Excelsior Springs, Missouri. Ảnh: KSHB.

“Giúp tôi với. Tôi bị cưỡng hiếp. Tôi bị nhốt. Nếu không có ai cho tôi vào, anh ta sẽ truy tìm và giết tôi", nạn nhân nói khi đó với bà của Tharp, KCTV5 đưa tin. Tharp cho biết thêm rằng nạn nhân liên tục lặp lại câu “Anh ta đã giết bạn bè tôi”.

Người phụ nữ có vẻ ngoài gầy gò, yếu ớt và gần như không mặc quần áo, với những vết hằn dường như do bị trói, trên cổ có đeo vòng kim loại như xích chó, và một miếng băng keo dính hờ như thể nó vừa được kéo xuống khỏi miệng cô ấy, Tharp mô tả. Cô cho biết thêm chiếc vòng kim loại khiến người phụ nữ khó thở.

Bà của Tharp sau đó đã cho nạn nhân ăn uống, đưa chăn để cô trùm cơ thể và nghe người phụ nữ kể rằng cô bị giam cầm dưới tầng hầm từ tháng trước.

Cô nói với bà của Tharp rằng mình đã tìm cách bỏ trốn nhân lúc kẻ giam cầm cô rời khỏi nhà.

Nạn nhân báo cáo vụ việc với nhà chức trách lúc 7h47 sáng 7/10 giờ địa phương, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Clay cho biết trong một tuyên bố.

Hàng xóm cho biết họ rất hiếm khi nhìn thấy Haslett và anh ta không quan hệ với bất kỳ ai xung quanh đó.

Tim Grover, người sống cạnh Johnson và Tharp, cho biết: “Tôi chỉ mới thấy anh ta dắt con đi dạo trên phố một lần”.

Còn nạn nhân khác?

Theo đơn khiếu nại gửi lên tòa án hạt Clay, Timothy Haslett J.r, đã bị bắt giữ hôm 7/10 sau khi cảnh sát có lệnh khám xét nhà nghi phạm vào lúc 14h. Đến 21h15 tối cùng ngày, cảnh sát thông báo người này bị buộc tội hiếp dâm cấp độ một (tức mức nặng), bắt cóc cấp độ một, và hành hung cấp độ 2, AP đưa tin.

Theo các tài liệu truy tố, tình trạng của nạn nhân khi được tìm thấy là chỉ mặc đồ lót, đeo vòng cổ kim loại.

Cảnh sát đã tháo chiếc khóa mà họ nói là gây hạn chế hô hấp cho nạn nhân. Nạn nhân chỉ ra ngôi nhà của nghi phạm trên đường được đưa đến bệnh viện, theo tài liệu về vụ việc.

Người phụ nữ Mỹ thoát khỏi căn hầm sau một tháng bị nhốt, cưỡng hiếp - Ảnh 3.

Nghi phạm Timothy Haslett Jr. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Clay.

Nạn nhân khai với cảnh sát rằng cô bị bắt vào đầu tháng 9, sau đó bị đưa đến một ngôi nhà và bị nhốt trong căn phòng nhỏ ở tầng hầm.

“Nghi phạm dùng còng để khóa cổ tay và cổ chân nạn nhân. Nạn nhân đã tìm được cách thoát thân khi nghi phạm đưa con đi học”, tài liệu viết. Người phụ nữ khai Haslett thường xuyên đánh đập và hãm hiếp cô, cảnh sát cho biết và nói thêm rằng cô có vết thương trên lưng.

Vẫn chưa rõ liệu nghi phạm có luật sư đại diện hay không.

"Có tin đồn trên mạng xã hội rằng có nạn nhân khác đã chết. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào về điều đó ngay lúc này", Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Clay thông báo, theo People.

Cảnh sát vẫn đang xác định xem có nạn nhân nào khác hay không. The Star đưa tin rằng kể từ khi Haslett bị bắt, cảnh sát đã mang theo những túi lớn bằng chứng từ ngôi nhà của nghi phạm. Họ cũng sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra sân nhà và xe tải của Haslett.

Ryan Dowdy, một cảnh sát Excelsior Springs, nói với KCTV5 rằng các thám tử đang điều tra lời khai của nạn nhân. “Cô ấy đã đề cập đến những nạn nhân khác, nhưng đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào về họ".


Hồng Ngọc (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem